-
Về xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên), hỏi cô giáo Đỗ Thị Thu Thủy (SN 1984) không chỉ có giáo viên mà hầu hết học sinh ở đây đều biết. Trong đợt khai giảng năm học 2017 - 2018, cô Thủy tổ chức vận động quyên góp hơn 10.000 cuốn vở viết và sách giáo khoa cho 16/18 trường tiểu học trên địa bàn huyện Tân Uyên từ chương trình thiện nguyện kết nối “Vì một năm học đầy đủ - Xóa sách giáo khoa cũ nát” trên mạng xã hội Facebook cá nhân.
.jpg)
Cô giáo Đỗ Thị Thu Thủy hướng dẫn học sinh học ngoài giờ lên lớp.
Từ tình thương con trẻ
Chị Đỗ Thị Thu Thủy là giáo viên Trường Tiểu học Hô Be, xã Phúc Khoa. Sinh ra và lớn lên tại quê hương miền đất tổ Phú Thọ, sau khi tốt nghiệp THPT, chị thi đỗ vào khoa sư phạm Trường Đại học Thể dục Thể thao 1, (Từ Sơn, Bắc Ninh). Sau một thời gian công tác tại địa phương, năm 2010, chị được nhận công tác tại Trường Tiểu học số 1 xã Pắc Ta, sau đó được chuyển về Trường Tiểu học Hô Be đầu năm 2011. Hơn 11 năm công tác trong ngành giáo dục, dường như thấu hiểu nỗi khó khăn nhọc nhằn của học sinh vùng cao trên con đường gian nan tìm chữ, nên chị luôn tâm niệm và cố gắng mang đến cho các em những gì tốt nhất. Là một giáo viên dạy thể dục, chị hiểu tâm lý của con trẻ sau những giờ học căng thẳng rất cần những trò chơi để khuấy động phong trào và rèn luyện sức khỏe. Chị mua cầu đá, dây nhảy cho các em. Đôi khi lại tổ chức các trò chơi dân gian hết sức thú vị như: ô ăn quan, rồng rắn lên mây nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh. Từ lòng nhiệt huyết ấy như một phần nào đó “gieo duyên” cho chị đến với con đường thiện nguyện cho trẻ em vùng cao. Chị nói: “Hồi mới về trường, nhìn thấy các cháu học sinh đi học vào mỗi sáng mùa đông mặc tấm áo mỏng không đủ ấm, tôi thấy thương các con lắm. Tôi mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo nhà trường xin tài trợ cho các cháu. Lúc đó, mình chưa biết mạng xã hội Facebook là gì, nên chỉ biết vận động từ những người thân, rồi bạn bè. Đến năm 2014, sau khi biết sử dụng mạng xã hội, chương trình đầu tiên mình kết nối được qua Facebook là của phòng bán hàng thuộc Tổng Công ty Vinafone tài trợ trao tặng 2 con bò, 3 sổ tiết kiệm cùng 1 đôi lợn giống cho 6 hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Trường Tiểu học Hô Be. Rồi cứ từng chương trình đi qua, mình trở thành “cầu nối” giữa các đoàn từ thiện với các cháu học sinh”.
Duyên kết nối với các đoàn thiện nguyện
Ngồi nghĩ lại những chương trình kết nối các đoàn thiện nguyện hay những tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền Tổ quốc, chị Thủy kể cho tôi nghe về những chương trình mà mình đã “gieo duyên” đem đến cho các cháu học sinh. Ví như năm học 2015 - 2016, chị vận động đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên trao tặng cho Trường Tiểu học Hô Be quần áo ấm, giày dép, găng tay, bút, thước, ghế đá trị giá gần 40 triệu đồng. Chưa kể những lần chị hô hào bạn bè chia sẻ để quyên góp quần áo ấm cho học sinh từng điểm trường một mà đến bây giờ chị cũng không nhớ nổi là bao nhiêu bộ. Đầu năm học 2017 - 2018, học sinh Trường Tiểu học Hồ Be không còn được cấp vở và sách giáo khoa nữa, sau khi được sự cho phép của lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tân Uyên, chị Thủy đã tổ chức chương trình “Vì một năm học đầy đủ - Xóa sách giáo khoa cũ nát” để kêu gọi các tấm lòng hảo tâm ủng hộ sách, vở và đồ dùng cho học sinh. Thật bất ngờ, khi ngay sau chương trình được chị đăng tải trên mạng xã hội đã có rất nhiều lượt chia sẻ cũng như đơn vị đăng ký ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình. Điều đặc biệt, là chị Thủy không nhận tiền mà chỉ nhận đồ để tránh những hiểu lầm không đáng có. Sau 25 ngày phát động chương trình tổng số quà chị thống kê được lên tới 15.000 quyển sách giáo khoa cũ đã qua sử dụng nhưng vẫn còn nguyên vẹn, hàng trăm bộ sách giáo khoa mới, trên 10.000 cuốn vở viết, hơn 2.000 bút chữ A, hơn 1.000 bút chì, 300 quả cầu lông gà, hàng trăm chiếc dây nhảy, 400 suất bánh kẹo.
Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng xã hội mà 16/18 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tân Uyên đều được chị Thủy chia sẻ và gửi tặng cho các em học sinh. Riêng Trường Tiểu học Hô Be - nơi chị Thủy đang công tác, học sinh được cấp phát gần như đầy đủ các vật dụng tối thiểu cho cả năm học, trong đó có 3.560 cuốn vở mới cho học sinh. Không những vậy, mới chỉ bắt đầu năm học nhưng chị đã vận động từ các nhà hảo tâm kêu gọi ủng hộ cho hơn 12 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các điểm trường mà chị đã khảo sát với số tiền hơn 17 triệu đồng. Trong đó, có 2 em: Hạng A Giao - Trường Trung học cơ sở Tát Xôm (xã Trung Đồng) Lý Thị Mẩy - Trường Trung học cơ sở Hoàng Liên (thị trấn Tân Uyên) đều là 2 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được nhận 2 suất học bổng mỗi suất trị giá 6.000.000 đồng/năm. Thời gian qua chị còn vận động quyên góp hơn 1 triệu đồng cho trường hợp em Hà Văn Thiết ở bản Tát Xôm 2 (xã Trung Đồng) bị tai nạn giao thông. Chia sẻ với chúng tôi, chị Thủy tâm sự: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi làm được một việc có ích cho học sinh. Nhiều lúc, ngay cả những thành viên trong gia đình tôi đều trở thành những “shiper” đi gom sách. Cho dù khó khăn, vất vả nhưng nhất định tôi sẽ tiếp tục công việc thiện nguyện của mình vì tôi tin sẽ có rất nhiều người đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ”.
Đánh giá về cô giáo Đỗ Thị Thu Thủy, đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hô Be cho biết: “Đồng chí Thủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không những thế, đồng chí Thủy còn là tấm gương sáng cho giáo viên noi theo trong công tác kêu gọi các tổ chức, cá nhân làm công tác từ thiện tại địa phương”.