

![]() |
Chọn những ca khúc tự sáng tác: Chuyến xe, Thương, Chưa ai, Chênh vênh, Lẩn thẩn… mỗi lần cất giọng hát, Lê Cát Trọng Lý khiến khán giả phải thật chăm chú lắng nghe cô. Hình ảnh của Trọng Lý bên đàn guitar đã trở nên quen thuộc với khán giả. Trong 2 đêm nhạc tại phòng trà WE (TP HCM) cuối tuần qua, Trọng Lý còn gây bất ngờ khi biểu diễn với violin ca khúc Như là. Ngoài hát, tác giả Chênh vênh còn thu hút mọi người nhờ cách giao lưu tự nhiên Bên cạnh Trọng Lý mang nét trẻ con, Mai Khôi xuất hiện với phong cách quyến rũ, gợi cảm. Cô biểu diễn các ca khúc quen thuộc trong album "Made in Mai Khôi". Sau đó, nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc trong ca khúc Music is my life. Nội dung bài hát ca ngợi âm nhạc là nguồn sống, không bao giờ bỏ rơi người đẹp như những người tình khác. Mai Khôi và Trọng Lý là 2 nữ ca sĩ sẽ gắn liền với phòng trà We vào mỗi tối thứ 4 hàng tuần với đêm nhạc chủ đề Acoustic. Góp mặt trong đêm nhạc còn có Thái Trinh. Cô bé vừa sang tuổi 18 khiến người xem lắng lòng với những bản "cover" của Norah Jones trong dòng nhạc jazz. Ca sĩ Anh Khang tiếp tục dẫn dắt người nghe vào giai điệu dân ca Bắc bộ vớiCò lả, Bèo dạt mây trôi… Ái Phương, cô sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học, thể hiện lại bài hát Hello Vietnam rất thành công của Phạm Quỳnh Anh. |
Đêm Tân Uyên Trà và Thơ

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

15 hội viên tham gia trại sáng tác tại huyện Tân Uyên

Ngày hội “Hương sắc bản Mông” năm 2025

Phát triển du lịch xanh, bền vững

Nét độc đáo trong các lễ hội truyền thống ở Phong Thổ

Chảng Phàng điểm du lịch tiềm năng

Các đơn vị của Vùng 3 hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2025










