

“Cây đại thụ” ở chi bộ 10
Cụ Nguyễn Thành Long (đảng viên Chi bộ 10 thôn Thống Nhất, thị trấn Phong Thổ) được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963 khi mới 25 tuổi tại quê hương Đồng Phú (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Đến nay, cụ đã 87 năm tuổi đời và có tới 62 năm tuổi Đảng. Kể từ giây phút giơ nắm tay thề dưới lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh Bác Hồ, cụ Long luôn ý thức phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn tư cách người đảng viên. Tiêu biểu như giai đoạn 1966 - 1979, chàng thanh niên Nguyễn Thành Long xung phong tham gia lực lượng binh chủng công binh làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại mặt trận Trị Thiên Huế, chiến dịch biên giới và chiến trường miền Nam. Trong quá trình tham gia chiến đấu, người lính Cụ Hồ ấy không may nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 41%, thương binh 21% cơ thể.
Khi chiến tranh lùi xa, dù là thương binh nhưng trở về với cuộc sống đời thường, cụ vẫn giữ vững tinh thần tiên phong, nhiệt huyết với cương vị mới là Trưởng ban hưu trí xã Mường So, đảng ủy viên Đảng bộ xã. Phát huy vai trò “cây cao bóng cả”, cụ Long còn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp, cách làm sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Cụ Long xúc động chia sẻ: Đến nay, tôi đã vinh dự được trao tặng 6 tấm Huy hiệu Đảng (30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm và 60 năm). Lần nào được nhận cũng vậy, cảm xúc vinh dự, tự hào vẫn vẹn nguyên. Đặc biệt, nhớ đến những lời tuyên thệ và lấy đó làm “kim chỉ nam” để sống, rèn luyện, phấn đấu tốt hơn. Giờ đây mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng tôi vẫn không ngừng nỗ lực cống hiến và làm gương để con cháu noi theo và xứng đáng với những tấm Huy hiệu Đảng mình đã nhận được. Hiện, tôi đang là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện; Trưởng Ban liên lạc cựu quân nhân Sư đoàn 326 huyện. Thời gian qua đã vận động giúp đỡ 6 hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở. Tôi mong thế hệ trẻ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để bổ sung cho Đảng những đảng viên luôn tiên phong đi trước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như hiện nay.
Gần 90 tuổi, hằng ngày cụ Long vẫn giữ thói quen đọc sách, xem thời sự để cập nhật thông tin, dạy bảo con cháu học tập, công tác tốt. Hiện, 6 người con của cụ đều là cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn rất trẻ.
Cụ Nguyễn Thành Long (bên phải) luôn tự hào và trân quý những tấm Huy hiệu Đảng.
Anh Nguyễn Đức Hội (con trai cụ Long) chia sẻ: Bố tôi luôn là tấm gương sáng để tôi và các anh, chị em noi gương. Khi xuất ngũ trở về quê hương, dù là thương binh, bị nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe yếu nhưng bố chưa bao giờ than vãn và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cơ quan, địa phương giao phó. Nhờ “cây đại thụ” của gia đình mà anh chị em chúng tôi có động lực, ý chí nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người cán bộ. Bản thân tôi được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Thổ.
Với những đóng góp của mình, cụ Long và gia đình là điển hình tại địa phương được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành tuyên dương, trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, trong đó có cả những tấm Huy hiệu Đảng, những huân, huy chương trên ngực áo cựu chiến binh.
Giữ mãi phẩm chất tiên phong
Mặc dù tuổi đã cao nhưng với những người đảng viên ở “miền đất gió” Phong Thổ vẫn luôn nỗ lực, tiên phong trên mọi mặt trận. Điển hình như đảng viên Đinh Văn Hướng (68 tuổi) ở bản Khổng Lào (xã Khổng Lào) đã 2 lần nhận Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng. Được biết, trước đây ông tham gia quân ngũ và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1980 khi tròn 23 tuổi. Sau khi xuất ngũ, ông chuyển về công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và giữ chức Phó Giám đốc. Năm 2012, ông được điều động làm Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện và năm 2017 thì nghỉ chế độ. Dù ở cương vị công tác nào, ông Hướng cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.
Ông Hướng chia sẻ: Để xứng đáng với những tấm Huy hiệu Đảng, tôi luôn tự nhủ phải sống gương mẫu, nỗ lực, rèn luyện và phấn đấu hơn nữa. Người đảng viên nói phải đi đôi với làm; còn sức khỏe còn làm, việc gì có lợi cho dân thì luôn cố gắng làm. Do đó, tôi thường xuyên phối hợp cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận bản, xã nơi cư trú tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, ngành tổ chức. Tham gia tổ hòa giải cơ sở, khi có các vụ việc mâu thuẫn tại địa phương tôi tới tận nơi, gặp từng người để hòa giải. 5 năm tham gia tổ hòa giải, tôi đã hòa giải thành công hàng chục vụ việc tranh chấp đất đai, mâu thuẫn cá nhân, được tin tưởng bầu là người uy tín của bản. Tôi được nhiều cấp, ngành khen thưởng. Vừa qua, Chi bộ bản bình xét và đề xuất tới đây tôi được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý nhất và cũng là động lực để tôi phấn đấu, rèn luyện, một lòng tin tưởng, kiên trung theo Đảng.
Không chỉ có đảng viên Nguyễn Thành Long, đảng viên Đinh Văn Hướng ở Chi bộ bản Vàng Bó còn có đảng viên Lò Thị Thường cũng đã có 50 năm tuổi Đảng. Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Thường vẫn luôn nỗ lực làm việc để không phụ thuộc con cháu bằng việc chăn nuôi và cùng chồng đan lát các sản phẩm như: mâm mây, rổ, giọ đơm cá… từ mây, tre, nứa để bán vừa có thu nhập còn góp phần giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc Thái. Trung bình mỗi tháng bà và chồng đan khoảng 20-30 sản phẩm các loại. Từ năm 2023 đến nay, bán khoảng 200 sản phẩm, thu nhập khoảng 100 triệu đồng.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Thổ, hiện toàn huyện có 259 đảng viên có trên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã được tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ khẳng định: Những tấm Huy hiệu Đảng được trao cho các đảng viên không đơn thuần là sự ghi nhận về con số tuổi Đảng, mà đây là phần thưởng, sự ghi nhận vô cùng cao quý của Đảng đối với mỗi cá nhân đảng viên. Thời gian tới, Huyện ủy mong muốn những đảng viên là “cây cao bóng cả” sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu vì nhiệm vụ chung của Đảng, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ đảng viên trẻ noi theo; tiếp tục đóng góp, hiến kế cho địa phương những giải pháp trong xây dựng Đảng và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tin đọc nhiều

Thượng tá Trương Minh Đức được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

Ngày 12/4/1975: Quân khu 9 tăng cường các cuộc tiến công vào các căn cứ địch

Khẩn trương trình ban hành Nghị quyết sắp xếp, sáp nhâp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 11/4/1975: Chiến trận ở Xuân Lộc diễn ra ác liệt

Quân chủng Hải quân kiểm tra tháng đầu huấn luyện tại Vùng 3 Hải quân

Hơn 300 cựu giáo chức được tuyên truyền Kết luận số 127-KL/TW

Công tác binh vận, địch vận, trí vận góp phần vào thắng lợi vẹn toàn năm 1975










