Nhọc nhằn sự học ở Ma Quai
Toàn Trường THCS số I Ma Quai có 8 lớp, 197 học sinh nhưng chỉ có 4 phòng học dựng tạm bằng những tấm ván trống hoác. Mùa đông học sinh ngồi trong lớp phải hứng chịu những luồng gió lạnh lùa vào qua các kẽ ván.
Để có được cơ sở vật chất như trên là sự nỗ lực lớn của các thầy, cô cùng chính quyền địa phương chung tay đóng góp công sức, tiền của để xây dựng.
Đã gần 2 năm, nơi ở và làm việc của giáo viên cũng như Ban Giám hiệu nhà trường là những gian nhà tạm ở nhờ của các cô giáo trường Mầm non. Thiếu phòng học nên phòng ở cũng là nơi làm việc.
Toàn trường có 102 học sinh thuộc diện nội trú, nhưng mới 65 học sinh có nhà ở. Nói là nhà ở cho oai chứ thực ra chỉ là tận dụng tường rào gác thêm tấm prôximăng lên làm mái. Giường ngủ được làm bằng phên nứa.
Với những em chưa có nơi ở nội trú tại trường thì đi thuê nhà ngoài, thậm chí nhiều em còn phải ở nhờ những lán nương cách trường 3 – 4km.
Để có sức nuôi ước mơ học chữ, mỗi em tự túc mang ở nhà đi một cái nồi và thức ăn là rau rừng, muối trắng…
Môt số hình ảnh tại Trường THCS số I Ma Quai:
![]() |
Thầy và trò nhà trường vẫn phải học trong những lớp học tạm như thế này vào mùa đông. |
![]() |
Nơi ăn ở, ngủ và học tập của học sinh nam nội trú. |
![]() |
Bữa cơm hàng ngày. |
![]() |
Những lán nương – nơi ở nhờ của nhiều học sinh ở bán trú. |
khắc kiên
Bình luận