Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới
Phóng viên báo lai châu trao đổi với bà Phùng về việc mất tiền, vàng.
Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7/10, bà Nguyễn Thị Phùng, 88 tuổi (tên thường gọi là bà Thăng) ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Lai Châu) sang nhà bà Nguyễn Thị Thiên cùng phố chơi. Một lát sau, các bà thấy có 2 cô gái tầm 28 – 30 tuổi đi xe máy Honda Ware RS màu đỏ dừng xe ở cổng. 2 cô gái giới thiệu với các bà rằng họ là người ở Hội Người Cao tuổi Trung ương xuống để chụp ảnh miễn phí và đón các bà ra Trung tâm phường để trao tặng quà. Qua câu chuyện, 2 cô gái biết con trai bà Thiên sắp về nên bảo đưa bà Phùng về nhà chụp trước. Tại nhà bà Phùng, 2 cô gái bảo bà Phùng tháo nhẫn, hoa tai và tiền đưa lên bàn thờ thắp hương ông, một lúc nữa Trung ương Hội sẽ đến chụp ảnh, tặng quà cho bà.
Tin lời, bà Phùng đã để các cô tháo đôi hoa tai, nhẫn vàng ta (3 chỉ vàng) và đưa 1 triệu đồng lên bàn thờ để thắp hương. Sau đó (khoảng 11 giờ 10 phút), bà Phùng chạy sang nhà con dâu là chị Nguyễn Thị Hường ở bên cạnh nhờ chị Hường mặc áo dài hộ để bà đi chụp ảnh. Qua lời mẹ nói, chị Hường thấy 2 kẻ lạ mặt đó có nhiều dấu hiệu khả nghi nên chị gọi con gái cùng sang nhà bà, lên cả tầng 2, nơi đặt bàn thờ đều không thấy ai. Lúc này, chị Hường mới khẳng định là kẻ lừa đảo đã “không cánh mà bay” cùng với vàng, tiền của bà cụ. Do mắt yếu nên bà Phùng chỉ nhận dạng được màu áo hồng, đen của 2 kẻ lừa đảo.
Mây Trắng
Bình luận