

Mặc dù mới 30 tuổi nhưng chị Tẩn Tả Mẩy đã sinh liền 4 đứa con (lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi). Trong khi đó, chồng chị tâm trí không bình thường, lại bỏ đi làm thuê ở Trung Quốc không về, gia cảnh càng lâm vào túng quẫn. Đặc biệt, căn nhà tạm trống bốn bề, mái xuống cấp, chị đã phải sử dụng áo mưa, chăn rách che phủ chỗ nứt, vỡ.
Đại diện các đơn vị trao quà và tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà cho gia đình chị Mẩy.
Với sự kêu gọi ủng hộ của cán bộ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Nhóm thiện nguyện gieo ruộng phước đã kết nối hỗ trợ gia đình chị toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng ngôi nhà cấp IV, mái lợp prôximăng với diện tích trên 40m2, kinh phí gần 62 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân cũng quyên góp hơn 10 triệu đồng mua vật dụng sinh hoạt trong gia đình giúp mẹ con chị Mẩy sớm ổn định cuộc sống.
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái” đã và đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, được cả cộng đồng chung tay thực hiện. Hy vọng, thời gian tới, sẽ còn nhiều những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao, biên giới của Lai Châu nhận được những tình cảm ấm áp này.

Tặng điện thoại, đồ dùng thiết yếu cho người dân bản Mô Chi

Bàn giao 10 ngôi nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

10 hộ nghèo, cận nghèo xã Bản Hon được bàn giao nhà và tặng quà

Khánh thành và bàn giao nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lễ khởi công xây dựng bếp ăn bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Sang

Những mầm xanh trong ngôi nhà chung

Bàn giao nhà và tặng quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VNPT Lai Châu thăm hỏi 26 người lao động










