

Hiện nay Cơ sở đang nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, giáo dục 103 đối tượng, trong đó có 99 em nhỏ đều là người dân tộc thiểu số ở nhiều độ tuổi khác nhau từ mầm non đến đại học. Các em đến từ nhiều địa phương trong tỉnh và mỗi em mang một hoàn cảnh, một nỗi niềm riêng: có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em cha đi chấp hành án, mẹ mất tích, có em ở với ông bà nhưng ông bà già yếu không còn khả năng chăm sóc nuôi dưỡng… Và rồi, tất cả được đưa vào đây - Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Lai Châu, nơi trở thành ngôi nhà thứ hai.
Chị Đặng Thị Thanh - Cán bộ chăm sóc trực tiếp các đối tượng bảo trợ tại cơ sở chia sẻ: “Mỗi đứa trẻ là một câu chuyện khiến người lớn chúng tôi không thể không xót xa. Có cháu khi mới đến đây mới chỉ 18 tháng tuổi, có cháu còn chưa nói được tiếng phổ thông, gầy nhom, ánh mắt luôn né tránh. Nhưng rồi, qua thời gian, các cháu bắt đầu cười, biết chia sẻ và sống hòa đồng hơn”.
Em Khoàng Hà Vy (áo đen) ôn bài cùng các em nhỏ khác tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu.
Trong ngôi nhà chung này, cuộc sống không đủ đầy như nhiều gia đình ngoài xã hội, nhưng các em được ăn học, được chăm sóc sức khỏe, được rèn luyện kỹ năng sống, được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các dịp lễ tết đều có chương trình riêng để các em cảm nhận hơi ấm gia đình. Cũng ở nơi này, có em lần đầu biết đến ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, biết sinh nhật là gì, và cũng rất nhiều em đã biết ước mơ sau này làm cô giáo, bác sỹ, kỹ sư… Nhiều em trong số đó đã trưởng thành, rời trung tâm để học nghề, học cao đẳng, đại học rồi quay lại thăm các em nhỏ và trở thành tấm gương vượt khó cho thế hệ sau.
Điều đáng trân trọng là sự chăm sóc không quản ngày đêm của đội ngũ viên chức, người lao động tại cơ sở - những “người cha, người mẹ” thứ hai của các em. Với chế độ trực 24/24 giờ, họ không chỉ đảm bảo bữa ăn, giấc ngủ cho các em mà còn là điểm tựa tinh thần cho những đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương.
Song hành cùng sự nỗ lực của cơ sở là sự đồng hành của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội. Những phần quà nhỏ, lời động viên tinh thần, hay đơn giản là một lần đến thăm – tất cả đều là nguồn năng lượng quý giá tiếp thêm động lực và gieo vào lòng các em niềm tin rằng: các em không đơn độc trên hành trình trưởng thành.
Em Khoàng Hà Vy (15 tuổi, quê ở Nậm Nhùn), mồ côi cả cha lẫn mẹ, từng sống cùng bà nội già yếu. Những ngày đầu được đưa về Cơ sở Bảo trợ, Vy lầm lì, khép kín, không trò chuyện với ai suốt nhiều tuần. Thế nhưng, nhờ tình yêu thương và sự kiên nhẫn của các cán bộ, em dần mở lòng, trở thành một học sinh khá, năng nổ trong các hoạt động văn nghệ và ngoại khóa. Năm học 2024-2025, Vy vinh dự là một trong 18 em học sinh tiêu biểu của tỉnh Lai Châu về thăm Lăng Bác. Em mơ ước sau này sẽ trở thành sinh viên trường Đại học Thương mại.
Nhóm Thiện nguyện Nụ cười Lai Châu trao tặng quà và tổ chức Tết thiếu nhi cho các em nhỏ trong Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Lai Châu.
Hay như em Tráng Thị Hiền (xã Hố Mít - huyện Tân Uyên), có hoàn cảnh đặc biệt khi cả cha và mẹ đều đang thụ án trong trại giam. Bốn chị em Hiền được đưa vào Cơ sở Bảo trợ từ năm 2024. Khi mới vào đây, các em lặng lẽ, ánh mắt chất chứa âu lo. Nhưng giờ đây, các em đã dần thích nghi, biết quan tâm, sẻ chia và cùng nhau vượt qua nỗi buồn để học tập, rèn luyện mỗi ngày.
Ông Mai Văn Tùng, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ tổng hợp chia sẻ: Nhiều cháu khi mới vào Cơ sở còn rụt rè, hoang mang, thậm chí thường xuyên giật mình khóc lúc nửa đêm. Nhưng nhờ sự đồng hành, chăm sóc như người thân trong gia đình, dần dần các bé cảm thấy an tâm hơn, tin tưởng hơn, từ đó từng bước mở lòng, biết cười, biết mơ ước. Đặc biệt, sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm đã luôn sát cánh cùng Cơ sở trong hành trình chăm sóc và giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt là động lực để các con cảm nhận rằng mình không bị bỏ lại phía sau.”
Chiều nhạt nắng, chúng tôi chia tay những đứa trẻ trong tiếng nô đùa rộn rã. Có em bé lên ba lon ton chạy chơi và được các anh chị lớn bế bồng, dỗ dành như ruột thịt. Những mất mát từng in sâu trong ánh mắt thơ dại dường như đã kết nối các em lại gần nhau hơn, bằng tình thương, bằng sự chở che. Mái ấm nơi đây không chỉ là chốn nương thân, mà thực sự đã trở thành gia đình thứ hai - nơi những ước mơ tưởng chừng lãng quên đang được đánh thức bằng chính nghị lực và yêu thương.
Tin đọc nhiều

VNPT Lai Châu thăm hỏi 26 người lao động

Lực lượng cảnh sát giao thông trả lại tài sản bị đánh rơi cho công dân
Bàn giao nhà ở cho hộ nghèo và tặng xe đạp cho học sinh khó khăn

Khánh thành và bàn giao nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bàn giao nhà cho hộ nghèo xã Sùng Phài

Lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát

Than Uyên huy động 285 đơn vị máu trong đợt 1 năm 2025

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà 5 công nhân có hoàn cảnh khó khăn








