

![]() |
Một máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines. |
Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sự việc xảy ra trên chuyến bay TK1754 từ thành phố Oslo, Na Uy tới thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ của hãng hàng không Turkish Arilines. Tên không tặc đòi định cướp máy bay khi nó sắp đáp xuống sân bay Ataturk tại thành phố Istanbul.
Salim Tahar, một hành khách trên chuyến bay, kể với kênh truyền hình TV2 của Na Uy qua điện thoại rằng một người đàn ông ở phía sau của máy bay đeo mặt nạ và dọa rằng hắn sẽ làm nổ tung phi cơ trên không.
“Người đàn ông đó nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu phi công cho máy bay trở lại Oslo. Anh ta cầm một thứ gì đó và đòi phi hành đoàn đưa hành khách ở các hàng ghế trên xuống phía dưới", Tahar nói.
Lelya Kilic, một hành khách 59 tuổi, ngồi ở hàng ghế đầu của máy bay kể: “Tôi nghe được giọng nói của tên không tặc khoảng 30 phút trước khi máy bay hạ cánh. Sau đó tôi thấy một số hành khách đánh và khống chế một người đàn ông đeo mặt nạ. Anh ta cầm một thiết bị giống như điện thoại”.
Phi công thông báo sự việc với sân bay Ataturk và cho máy bay hạ cánh. Hành khách nhanh chóng rời khỏi phi cơ sau khi nó đáp xuống. Cảnh sát xuất hiện và bắt tên không tặc. Một hành khách đang ngồi trên cơ thể hắn khi cảnh sát xông vào máy bay.
Danh tính của nghi phạm đã được xác định. Hắn có tên Cuma Yasar và quả bom mà hắn mang theo là giả.
Tin đọc nhiều

“Doanh nghiệp ASEAN cùng Việt Nam bứt phá, hội tụ sức mạnh, kiến tạo tương lai”
_1739240210872.jpg)
Giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại do lo ngại cuộc chiến thuế quan

Tạo động lực mới, nâng tầm quan hệ đối tác, hướng tới kỷ nguyên thông minh

Bệnh X nguy hiểm thế nào mà nhiều nước châu Á phải cảnh báo

Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ

Việt Nam trúng cử Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025 - 2031

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi điện chúc mừng ông Donald Trump

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai tại Saudi Arabia

_1729653481675.jpg)








