-
Khi hy vọng vàng đang đến gần với việc cả Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ vào bán kết, thì tham vọng đó bị dội một gáo nước khi cả hai đều thua ở bán kết.

Cơ thủ Lý Thế Vinh (Việt Nam) thi đấu trong trận tứ kết với cơ thủ của Hàn Quốc.
Ngay buổi sáng, Lý Thế Vinh đã khiến cho những ai tham dự cổ vũ cho anh đều đau tim khi anh đã suýt bị đối thủ lật ngược tình thế hạ đo ván ở trận tứ kết nội dung croom 3 băng. Rào cản của Lý Thế Vinh ở trận tứ kết là Heo Jung Han, cơ thủ số 1 của Hàn Quốc và là người được xếp hạt giống số 4 tại giải. Lý Thế Vinh gia tăng cách biệt đến 13 điểm (32-19).
Những tưởng chỉ còn 8 điểm nữa trong thế trận đó chẳng quá khó khăn cho cơ thủ Việt Nam cầm vé vào bán kết. Vậy mà, liên tục Thế Vinh để mất điểm, và rơi vào ức chế khi đối thủ thay đổi chiến thuật bằng cách tối đa dồn bi khó, đánh vào điểm yếu nôn nóng của đối thủ. Không chỉ Vinh, tất cả đều sốt ruột bởi khoảng cách cứ rút ngắn dần. Gay cấn nhất là cơ thủ chúng ta đã đạt 39 điểm, chỉ cần 1 điểm nữa thôi là cán đích. Một lần nữa, những trái bi cứ trêu ngươi khi đến 8 lượt cơ Vinh không tài nào kiếm được 1 điểm. Cuối cùng, anh mới giành chiến thắng với kết quả 40-35.
Sau trận đấu, Vinh rất tự tin sẽ cùng đàn em Dương Anh Vũ nắm tay nhau vào chung kết, dù đối thủ của họ đều là Nhật Bản. Tuy nhiên, nhanh chóng cả hai bị hạ ở bán kết, Vinh thua 36-40 trong khi Vũ càng thảm bại hơn: 29-40.
Một ngày đúng là rất đau với billiards VN khi môn này rất được hy vọng.
Vận động viên Hàng A Giàng giành danh hiệu “Vua leo núi” toàn quốc
“Bước chân nhân ái - lan tỏa yêu thương, đón năm mới thịnh vượng”
Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026
Sôi nổi các hoạt động chào năm mới 2026
Tổng kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động thể dục thể thao năm 2025
Đội tuyển Việt Nam tăng bậc mạnh trên bảng xếp hạng FIFA
Câu Lạc bộ Anh Em đoạt Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lai Châu năm 2025
Bế mạc SEA Games 33: Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn