-
Một mùa Giải Marathon (nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025 ) đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trên từng cung đường, trong ánh mắt người dân và trong cảm xúc của những vận động viên đang sống và đã đặt chân đến vùng đất biên cương này. Giữa sắc núi non trùng điệp và hơi lạnh của những ngày đông giá, bước chân của vận động viên tham gia giải chạy hòa cùng tiếng reo hò của người dân mang đến nhiều câu chuyện cảm xúc và khoảnh khắc khó quên. Không chỉ là thử thách sức bền, giải chạy còn mở ra một hành trình trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và tình người nơi Tây Bắc.
Chùm ý kiến dưới đây là những lát cắt chân thật, giàu cảm xúc, ghi lại ấn tượng của vận động viên về đường chạy, tinh thần thi đấu, con người Lai Châu cùng những giá trị lan tỏa cho du lịch và phong trào thể thao của tỉnh. Đây cũng chính là cách người Lai Châu quảng bá về Lai Châu chân thực và sống động nhất đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Cung đường đẹp như tranh và hơi thở thiên nhiên Lai Châu
Anh Trương Văn Quân (vận động viên Câu lạc bộ Thái Nguyên runners)
“Tham gia Giải marathon lần này, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là cung đường chạy tuyệt đẹp của Lai Châu. Ngay từ những bước chạy đầu tiên, tôi đã có cảm giác như được đắm mình trong không gian thiên nhiên hoang sơ, thuần khiết. Những dãy núi xanh nối tiếp nhau, thửa ruộng bậc thang đang thì con gái, những con suối nhỏ len lỏi qua bản làng… tất cả tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng của vùng cao Tây Bắc. Không chỉ đẹp, cung đường còn khá thử thách với nhiều đoạn đèo dốc liên tục, buộc vận động viên phải giữ nhịp thở và phân bổ sức thật hợp lý. Nhưng chính sự thử thách ấy lại khiến đường chạy thú vị và giàu cảm xúc hơn. Với tôi, đây là một trong những đường chạy đẹp nhất mà tôi từng trải nghiệm.”
Bền bỉ – Quyết tâm: Sức mạnh tinh thần trên đường chạy
Anh Giáp Huy Hoàng (vận động viên điền kinh Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng)
“Điều làm tôi cảm nhận rõ nhất khi hòa mình vào giải năm nay là tinh thần thi đấu hết mình của tất cả vận động viên. Dù chạy cự ly dài hay ngắn, ai cũng đặt mục tiêu vượt qua chính mình. Trên đường đua, tôi gặp rất nhiều người dù mệt nhưng vẫn nở nụ cười, động viên nhau từng đoạn dốc khó. Nhiều vận động viên trẻ thể hiện tốc độ ấn tượng, trong khi những người lớn tuổi lại cho thấy sự bền bỉ đáng nể. Không khí cổ vũ ở hai bên đường sôi động cũng góp phần tiếp thêm sức mạnh cho mọi người - tiếng reo hò, những tràng pháo tay vang dội từ bà con các bản. Tất cả khiến tinh thần thi đấu trở nên sôi nổi và đầy cảm hứng. Tôi cảm nhận rõ sự đoàn kết, chia sẻ và năng lượng tích cực lan tỏa trong suốt quá trình thi đấu.”
Lai Châu và những nụ cười thân thiện

Anh Sái Đức Hải (vận động viên đến từ Trung Quốc)
“Tôi đến từ Trung Quốc và đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải chạy tại Lai Châu. Điều khiến tôi ấn tượng nhất không chỉ là cảnh đẹp mà còn là con người nơi đây. Ngay từ khi đặt chân đến, chúng tôi đã cảm nhận được sự thân thiện, hiếu khách trong từng hành động nhỏ. Người dân luôn mỉm cười, sẵn sàng chỉ đường, hỗ trợ chúng tôi khi cần. Trên đường chạy, tôi nhiều lần thấy bà con đứng ven đường, vẫy tay chào, cổ vũ rất nhiệt tình dù họ không quen biết chúng tôi. Có cụ già còn mang nước ra mời vận động viên, những em nhỏ thì chạy theo reo hò đầy háo hức. Sự chân thành và ấm áp ấy khiến tôi cảm thấy rất xúc động và gần gũi. Tôi sẽ kể lại những trải nghiệm này cho bạn bè của mình, để nhiều người hơn biết đến Lai Châu thật tuyệt vời”.
Giải marathon – Cánh cửa mở rộng đưa du lịch Lai Châu vươn xa
Chị Vũ Thị Linh (vận động viên Câu lạc bộ runners Lai Châu)
“Theo tôi, việc tổ chức Giải marathon không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là cơ hội lớn để quảng bá du lịch Lai Châu. Khi hàng nghìn vận động viên và du khách từ nhiều tỉnh thành, thậm chí từ nước ngoài đến đây, họ sẽ mang theo những hình ảnh, cảm nhận về vùng đất này lan tỏa rộng rãi hơn. Cung đường chạy đi qua các bản làng, cảnh đẹp tự nhiên và các không gian văn hóa truyền thống giúp người tham gia hiểu rõ hơn về sự đa dạng, hấp dẫn của Lai Châu. Sau mỗi giải chạy, những bức ảnh đăng trên mạng xã hội, những câu chuyện trải nghiệm thực tế sẽ tiếp tục quảng bá mạnh mẽ cho địa phương. Tôi tin rằng, nếu duy trì và tổ chức chuyên nghiệp, Giải marathon sẽ trở thành “thương hiệu du lịch” đặc trưng của Lai Châu, thu hút ngày càng nhiều người đến khám phá.”
Khởi nguồn cảm hứng mới cho phong trào chạy bộ ở Lai Châu

Chị Hoàng Thị Yến (vận động viên ở Lai Châu)
“Theo tôi, Giải marathon năm nay tạo ra nguồn cảm hứng rất mạnh mẽ cho phong trào thể dục thể thao của tỉnh, đặc biệt là phong trào chạy bộ. Khi người dân nhìn thấy hàng nghìn vận động viên ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau cùng tham gia, họ sẽ nhận ra rằng chạy bộ không phải điều quá xa lạ, mà ai cũng có thể bắt đầu rèn luyện mỗi ngày. Nhiều bạn trẻ ở Lai Châu đã đến xem và bày tỏ mong muốn tập luyện để tham gia các mùa giải sau. Không khí hào hứng của sự kiện cũng khuyến khích nhiều gia đình, nhóm bạn thành lập các câu lạc bộ chạy tại địa phương. Tôi tin rằng, nếu phong trào được duy trì và hỗ trợ tốt, chạy bộ sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và lan tỏa lối sống năng động trong toàn tỉnh”.
Tình nguyện viên – nguồn năng lượng tiếp sức đường chạy
Em Ly Ngọc Hà (vận động viên Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng)
“Trong suốt hành trình chạy, điều khiến tôi cảm động nhất chính là sự nhiệt tình và thân thiện của đội ngũ tình nguyện viên. Ở mỗi điểm tiếp nước, các bạn luôn tươi cười, giơ cao những chai nước mát lạnh, động viên chúng tôi bằng những lời cổ vũ rất chân thành. Tôi từng tham gia nhiều giải chạy ở các tỉnh khác, nhưng sự gần gũi và ấm áp của tình nguyện viên ở Lai Châu lần này để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt. Các bạn không chỉ hỗ trợ chuyên môn, mà còn lan tỏa tinh thần hiếu khách và sự tử tế của người vùng cao".
Lai Châu – níu chân người rời đi
Anh Đỗ Quốc Luật (Đoàn Thể dục Thể thao Bộ đội Biên phòng)
“Rời Lai Châu sau Giải marathon, trong tôi vẫn còn nguyên những hình ảnh đẹp về vùng đất này. Đó là buổi sáng se lạnh giữa núi rừng, là những bản làng yên bình nằm nép mình bên triền núi. Nhưng hơn cả, tôi nhớ nhất là con người nơi đây - chân thành, mộc mạc và ấm áp. Từ những người dân đứng cổ vũ ven đường, những cụ già nở nụ cười hiền lành, tới những em nhỏ sẵn sàng chạy theo vài bước để chạm tay động viên, tất cả đã tạo nên một cảm giác rất khác biệt. Lai Châu không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn đẹp ở cách người ta đối đãi với nhau. Tôi tin rằng, bất kỳ ai từng đặt chân đến đây, dù chỉ một lần, cũng sẽ mang theo những ấn tượng sâu đậm và mong muốn quay lại để tiếp tục khám phá, tận hưởng không gian bình yên và tình người chân thành của vùng đất này”.
Giải Pickleball Mường Than wind 2025: “Huyền thoại gió đại ngàn”
1.500 vận động viên tham gia Giải Marathon lần thứ II, năm 2025
Đoàn thể thao Bộ đội Biên phòng giao lưu chạy bộ cùng vận động viên Lai Châu
Vận động viên Bùi Tuấn Tú giành Huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á thứ 14 (ASG 2025)
Xuân Son và Tuấn Hải ghi bàn, ĐT Việt Nam nhọc nhằn thắng ĐT Lào
Họp ban Tổ chức Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025
Bất ngờ khả năng đá chính của Xuân Son ở trận ĐT Việt Nam vs Lào
Xác định 34 đội tuyển đã giành vé dự VCK World Cup 2026