-
Sáng 12/10, triển lãm ảnh với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016).

Cắt băng khai mạc Triển lãm. (Ảnh:Ngô Tùng)
Triển lãm ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trưng bày và giới thiệu 180 bức ảnh khắc họa về lịch sử, truyền thống, quá trình hình thành và xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; những thành tích mà tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh nói riêng đạt được qua các hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên, về những gương thanh niên tiêu biểu trong học lập, lao động và sản xuất góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày một giàu đẹp.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn cho biết, triển lãm là dịp để mỗi hội viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đồng thời giúp người xem có cái nhìn xuyên suốt về hành trình 60 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua 3 mảng chủ đề: Truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Tự hào Thanh niên thành phố Anh hùng; Công tác Hội và phong trào Thanh niên TP Hồ Chí Minh.
Triển lãm bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến hết ngày 20/10/2016 diễn ra tại các khu vực: sảnh triển lãm Nhà Văn hóa Thanh niên, tuyến đường Đồng Khởi (quận 1, TPHCM); triển lãm theo chuyên mục trên Trang thông tin điện tử Thành Đoàn, tại công viên Tao Đàn và điểm mới năm nay là công tác triển lãm lưu động tại 4 cụm cơ sở Hội.
Việt Nam đứng thứ 4 trong 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026
Lai Châu sẵn sàng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026
Lễ hội Kin Khảu Mảu - Báo hiệu một vụ mùa bội thu no ấm
Bài 6: Sì Thâu Chải - điểm đến trên mây
Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự năm 2026
Sú Khon Khoài- Nét đẹp văn hóa người Lự
Sẵn sàng Ngày hội văn hóa dân tộc Lự
Điều chỉnh thời gian tổ chức Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2026 “Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng”