-
(BLC) - Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, góp phần chia sẻ giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, 2 cháu Đào Chiến Thắng, Đào Đức Lợi là 2 anh em sinh đôi, học sinh lớp 9A2, Trường THCS thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên) đã ủng hộ số tiền 805.000 đồng gửi tới người dân vùng lũ.
Đây là số tiền các em tiết kiệm từ tiền ăn sáng bố mẹ cho hàng ngày.

2 cháu Thắng, Lợi ủng hộ tiền ăn sáng cho người dân vùng lũ.
Ngoài ra, còn có cháu Nguyễn Hà An – Lớp 2A3 (Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên) và Nguyễn An Khang (Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên) là 2 chị em cũng nhường 200.000 đồng từ quà trung thu của người lớn tặng để ủng hộ các cô bác ảnh hưởng do mưa lũ.
Trước đó, hưởng ứng Lời kêu gọi của MTTQ các cấp, UBND thị trấn Tân Uyên kêu gọi vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ 3 xã bị ảnh hưởng lũ lụt của tỉnh Yên Bái, Hội Nông dân thị trấn Tân Uyên đã kêu gọi tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn. Trong ngày đầu tiên đã huy động được nhiều tiền mặt, hiện vật từ các cá nhân quan tâm ủng hộ.

Cháu Nguyễn Hà An - học sinh lớp 2A3 chủ động nhường 200.000 đồng từ quà trung thu của người lớn tặng để ủng hộ các cô bác ảnh hưởng do mưa lũ.
Đến tối ngày 13/9, các cháu Chiến Thắng, Đức Lợi và Hà An đã liên lạc với Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tân Uyên để trao số tiền trên.
Việc làm ý nghĩa trên của các cháu học sinh thể hiện nghĩa cử nhân văn tốt đẹp, qua đó gìn giữ truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam: đoàn kết, nghĩa tình, “một miếng khi đói hơn một gói khi no”.
Trợ lý AI - “Cánh tay số” hỗ trợ lan tỏa thông tin bầu cử
“Bình dân học vụ số” ở miền quê
Thời tiết ngày 13/3: Mưa dông xuất hiện nhiều nơi, Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng
Khơi thông nguồn lực – Tạo đà bứt phá
Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thăm, tặng quà Đội quản lý Điện lực khu vực Bình Lư và một số tổ trực đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Điện lực Lai Châu năm 2026
Hội nghị công chức, người lao động năm 2025
“MÙA QUẢ NGỌT” TỪ NHỮNG NỖ LỰC