-
(BLC) - Thông tin trên vừa được Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) huyện Tân Uyên cho biết.
Theo đó, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 20/5, vợ chồng anh Lò Văn Giót (SN 1985) và chị Lò Thị La (SN 1986) cùng trú tại bản Nặm So (xã Mường Khoa) trên đường đi làm từ bản Nặm So lên bản Nậm Cung khi đi qua ngầm tràn thì bị nước lũ cuốn trôi. Anh Lò Văn Giót đã may mắn bám được vào cây ven bờ và thoát nạn. Còn chị Lò Thị La đã bị nước cuốn đi.
Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN huyện đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với UBND xã Mường Khoa, lực lượng dân quân, công an và Nhân dân khẩn trương tìm kiếm. Đồng thời, chỉ đạo các xã phía hạ lưu như: Thân Thuộc, Nậm Cần, Tà Mít phối hợp tìm kiếm với khoảng 100 lượt người tham gia. Đến 18 giờ ngày 22/5, thi thể chị Lò Thị La đã được tìm thấy tại khu vực Nhà máy Thủy điện Phiêng Lúc (xã Nậm Cần). Sau đó các lực lượng đã bàn giao thi thể chị La cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Lực lượng Công an huyện, xã Mường Khoa thăm hỏi, động viên, tặng quà bố con anh Lò Văn Giót.
Được biết, gia đình chị La có hoàn cảnh nghèo khó. Ngay sau khi nhận được tin, Huyện ủy, HĐND – UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng Công an huyện, cấp ủy chính quyền xã Mường Khoa và các cá nhân hảo tâm trên địa bàn huyện đã đến chia buồn cùng gia đình và ủng hộ tiền, hiện vật giúp bố con anh Giót vượt qua khó khăn.
Ngày hội dinh dưỡng cho học sinh Trường Mầm non Sùng Phài
Người từ 75 tuổi hưởng hưu trí được BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh
Lễ khởi công Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu
Từng bước khẳng định vị thế mới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai
Lai Châu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm
Lan tỏa hành động đẹp từ “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”
Tận tâm vì nhân dân phục vụ