

Đoàn Cựu TNXP dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ.
56 năm trước, 8.000 cán bộ, đội viên của đoàn TNXP hai đội 34, 40 đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Không có việc gì khó”, vượt qua mọi gian nan để mở tuyến đường chiến lược Quốc phòng với chiều dài 82 km nối thị xã Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), qua cửa khẩu Ma Lù Thàng. Hàng trăm TNXP đã vĩnh viễn nằm lại tuyến đường, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Đoàn Cựu TNXP thắp hương tưởng nhớ các TNXP.
Ông Trần Khắc Lộng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP đã phát biểu và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những liệt sỹ TNXP đã cống hiến cả đời mình chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Các liệt sỹ TNXP là biểu trưng, là tấm gương soi sáng của các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, lòng trung thành, khí phách dũng cảm hy sinh vì dân, vì nước.
Ngày 17/6, đoàn sẽ đến thăm đền vua Lê Lợi và Trung tâm Hành chính của tỉnh.

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn xã Bum Tở lần thứ nhất

Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II

Năng lực tự chủ - Hướng đi căn bản trong đổi mới giáo dục hiện đại

60 bệnh nhân được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương

Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát
Giải ngân gần 1 tỷ đồng cho người dân xã Mường Than








