-
(BLC)- Sáng nay (16/10), xã Tà Mung (huyện Than Uyên) tổ chức Lễ khai trương chợ phiên bản Nậm Pắt. Đồng chí Hoàng Hữu An – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện, xã, thị trấn và tiểu thương, người dân trên địa bàn xã Tà Mung… dự.
Tham gia chợ phiên có 19 gian hàng bán các sản phẩm nông sản địa phương như: gạo, thảo quả, mật ong, các loại bánh, hoa quả, rau củ, ớt, tỏi… Ngoài ra còn có các sản phẩm đặc trưng của Nhân dân, tiểu thương ở các xã: Mường Kim, Mường Than, Tà Hừa, Hua Nà, Ta Gia, Khoen On. Các đại lý kinh doanh cũng mang thức ăn chăn nuôi gia súc, hàng gia dụng, hàng thiết yếu bán tại chợ phục vụ bà con.

Các đại biểu cắt băng khai trương chợ phiên bản Nậm Pắt, xã Tà Mung (huyện Than Uyên).
Chợ phiên Nậm Pắt tổ chức định kỳ 1 lần/tuần vào ngày thứ 7. Là cơ hội để Nhân dân quảng bá sản phẩm sẵn có của xã, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa mới, tạo nền tảng giá trị văn hóa đặc sắc của Nhân dân trên địa bàn xã Tà Mung.

Đại biểu tham quan các gian hàng.
Phát biểu tại Lễ khai trương, đồng chí Trần Quang Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên nhấn mạnh: Việc xây dựng chợ phiên bản Nậm Pắt là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Đây sẽ là nơi giao lưu các mặt hàng nông sản và các đặc sản của địa phương. Từ đó, giúp Nhân dân tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Tại buổi lễ, các đại biểu cắt băng khánh thành chợ phiên Nậm Pắt.
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”
Phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp
Ý Đảng hợp lòng dân
Thận trọng khi sử dụng sản phẩm hỗ trợ giảm cân
Bám bản “gieo chữ” nơi biên cương