

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xử lý tốt nguồn tin do quần chúng cung cấp PC 47 – CAT đã phá chuyên án 912 – C, bắt 2 tên Mùa A Chá (SN 1991, trú tại bản Nậm Nhừ 2, xã Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên) và Thào Chu Mìn (SN 1979, trú tại bản Chu Lìn Phố, xã Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Lào Cai) với tội danh buôn bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 2 bánh hê rô in, tổng trọng lượng 680g. Để chuyên án sớm đi vào hồi kết, không thể kể hết những gian khó, sự mưu trí của cán bộ, chiến sỹ PC 47 trong quá trình đánh án.
Sau khi móc ngoặc, thỏa thuận được giá và địa điểm giao hàng, cuối tháng 10/2012, Mùa A Chá liều mình “đánh quả”, vận chuyển 2 bánh hê rô in từ Điện Biên sang Lào Cai bán cho Thào Chu Mìn. Tên Chá tỏ ra rất ranh mãnh, hòng qua mắt cơ quan chức năng. Toàn bộ số hê rô in – tang vật của vụ án được y gói kỹ, giấu trong bao gạo 10kg, thuê người chở bao gạo ra bến xe Điện Biên, gửi “hàng” theo xe Điện Biên – Lào Cai, kèm theo mảnh giấy có tên, số điện thoại người nhận. Khi tới Lào Cai, lái xe sẽ gọi người có số điện thoại và tên đã được y ghi cụ thể trên mảnh giấy đó ra nhận hàng. Như vậy, người lái xe vô tình trở thành người vận chuyển, giao hàng. Chá sẽ gặp Mìn thanh toán tiền sau.
Đối tượng Chá cùng tang vật của vụ án.
Trong vai một hành khách Chá lặng lẽ lên xe, bí mật áp tải “hàng” đồng thời liên lạc dặn Mìn qua điện thoại khi lái xe gọi điện thì ra bến xe lấy gạo, trong đó đã có hê rô in. Với “mưu ma chước quỷ” của mình Chá đinh ninh mình sẽ vô can nếu số hê rô in trên đường vận chuyển sang Lào Cai tiêu thụ bị phát hiện.
Bất chấp mọi khó khăn, các mũi trinh sát của PC 47 - CAT bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã nắm được đường đi, nước bước của y. Cùng với nguồn tin của quần chúng tố giác hành vi phạm tội của tên Chá, xác minh nguồn tin chính xác, điều này càng củng cố thêm căn cứ để PC 47 ra đòn quyết định, tung lưới bắt Chá, phá chuyên án. Khi chuyến xe chở tên Chá và “hàng” vừa đến địa bàn thị xã Lai Châu lập tức bị tổ công tác của PC 47 – CAT vây bắt.
Mặc dù trình độ văn hóa mới hết lớp 5/12, nhưng Chá tỏ ra rất hiểu biết pháp luật và dần hiện nguyên hình là một cáo già gian manh trước cơ quan điều tra, kiên quyết không chịu nhận là chủ của bao gạo cùng 2 bánh hê rô in, cơ quan điều tra khó có thể buộc tội Chá. Thượng tá Nguyễn Xuân Kiên – Trưởng Phòng PC 47 kể lại, dù chứng cứ đã rõ, Chá lỳ lợm, khá bình tĩnh trước những đòn cân não hay các chứng cứ của cơ quan điều tra, khăng khăng không chịu nhận tội.
Bằng sự từng trải, nắm rõ diễn biến tâm lý tội phạm, Thượng tá Kiên đã hạ gục Chà bằng đòn tâm lý khi nhắc tới hoàn cảnh 3 đứa con nhỏ của y, nếu khai báo thành khẩn Chá sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật… Điều này giúp cho tên Chá thức tỉnh lương tri trong khi còn chưa muộn và còn cả gia đình với đàn con thơ dại. Chá đã quy hàng và sẵn sàng lập công chuộc tội, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình bắt tên Mìn.
Ngay trong đêm, đội công tác PC 47 lên đường đi Lào Cai bắt Mìn với mồi nhử là tên Chá và toàn bộ tang vật. Áp tải đối tượng và vật chứng vụ án tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với cán bộ, chiến sỹ PC 47. Nhưng nếu không mạo hiểm mẻ lưới này sẽ để lọt mất đối tượng. Lúc này, Chá không còn vẻ lỳ lợm, xảo trá, sau khi được cảm hóa, giáo dục trong quá trình đấu tranh, khai thác Chá đã quy thuận, thành mồi nhử để đội công tác bắt quả tang Thào Chu Mìn tại bến xe Lào Cai.
Chuyên án khép lại, kẻ phạm tội đã bị giam giữ, với sự mưu trí, dũng cảm cán bộ, chiến sỹ PC 47 – CAT lập thêm chiến công. Một lần nữa khẳng định các anh luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.
Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh
Ra mắt mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã Sùng Phài
Lời tự thú sau “song sắt” của “bóng hồng” lạc lối
Huyện Tân Uyên khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ án giết người

Sà Dề Phìn giữ vững an ninh trật tự

Lực lượng cảnh sát giao thông trả lại tài sản bị đánh rơi cho công dân

Giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở

471 học viên tham gia kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe







