

Nghệ sĩ tự phong…
Dư luận về vụ tự phong của Vượng râu vừa lắng xuống thì làng giải trí Việt lại sôi nổi về chuyện vị trí số 1 mang tên nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
Thật là hài hước! Bởi tự cho mình là số 1 nên nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng không ngại úp mở: "Tôi còn là một tay chơi guitar thứ thiệt. Ở Việt Nam, nếu tôi nhận là tay guitar số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1. Nếu tôi có "hoắng" lên, nhận mình là số 1 thì không ai dám nhận mình là số 2, vì khoảng cách khá xa. Nếu ai không tin lên sân khấu đọ cùng tôi xem mặt mũi có tái dại, chân tay lập bập, đánh toàn tẹt với tịt".
Số một, số hai thực chất là vị trí và tầm vóc. Mà là con người sống ở đời, đặc biệt lại làm nghệ thuật, ai chẳng mong mình là một nghệ sĩ có tầm vóc. Nhưng có nhất thiết phải huyênh hoang không? Có nhất thiết phải tự đánh bóng mình?
Nếu nhạc sĩ Lê Minh Sơn không làm giám khảo cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ vừa qua, chắc chắn dư luận cũng "phủ bụi" cái tên Lê Minh Sơn bởi những ca từ nhạt và vô vị của nhạc sĩ này: "Hà Nội lại có thêm những cô gái xinh tươi, không nói tiếng Kinh, không nói tiếng Việt mà nói tiếng núi rừng…".
Tâm lý của người Việt là trọng sự khiêm nhường, càng tài năng càng khiêm nhường mới càng được yêu quý, trân trọng. Nghệ sĩ hạng thường lại có cái tính "tự cao, tự đại", thích "hoắng" để cuồng si trước khán giả yêu mến mình. Đó là phút bốc đồng thiếu kiểm soát, tệ hại hơn từ một Vượng “râu”, hoặc một Lê Minh Sơn có thể thổi vào dư luận một cảm giác khó chịu và thất vọng về nghệ sĩ.
Mr Đàm cũng không ngần ngại chia sẻ trước đêm chung kết với các thí sinh còn lại rằng: "Các em ấy còn lâu mới là đối thủ của tôi", đây gần giống một phát ngôn tự phong khi hợm hĩnh dìm người khác xuống để mình nổi lên.
Nghệ sĩ tự phong mới chỉ "điểm mặt" được hai vị dám đưa phát ngôn lên báo chí, còn nghệ sĩ "chém gió" thì không kể xiết! Khác với câu tuyên ngôn: "Tôi là số 1" thì những câu đại loại như: "Tôi có body đẹp, vòng ba vuông, tôi được Cty nước ngoài ký hợp đồng…" phát ra nhan nhản ở miệng nhiều nghệ sĩ.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn "tự phong" mình là tay chơi guitar số 1.
Nghệ sĩ và giám khảo "choảng nhau"…
Mặc dù Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố rằng anh đã giành hết các giải thưởng rồi, không còn giải thưởng nào hấp dẫn anh nữa. Vậy nhưng đến với "Cặp đôi hoàn hảo" thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn "thích điểm 10" và "nhìn thấy điểm 8 mà ghét". Điểm 8 ấy không phải ám chỉ một ai đó quá bí hiểm, trên sóng truyền hình trực tiếp, mọi người có thể dễ dàng gọi tên vị giám khảo đó là Lê Hoàng.
Đêm thi thứ 6, trên cánh tay phải của Đàm Vĩnh Hưng có vẽ mũi tên đâm vào trái tim có chữ: Lê Hoàng. Nhưng phải đến đêm chung kết, không biết vô tình hay cố ý, giám khảo lại sắp xếp cho đạo diễn Lê Hoàng lên trao giải cho Đàm Vĩnh Hưng. Thật thú vị, đạo diễn này không bỏ lỡ cơ hội khi giành micro châm biếm Mr Đàm: "Tôi có khắc tên anh Đàm Vĩnh Hưng trên ngực, nhưng không tiện cởi áo ra". Mr Đàm cũng không vừa, giằng luôn mic gọi với theo: "Anh cho em địa chỉ nhà, để em còn đến.."
Đạo diễn Lê Hoàng ba lần bị "choảng" trên sân khấu
Không chỉ có Mr Đàm và đạo diễn Lê Hoàng "choảng nhau" trên sân khấu. Là một diễn viên hài, kiêm một tác giả kịch bản hài "gặp nhau cuối năm", giáo sư Xoay không bỏ lỡ cơ hội khi hai lần lên sân khấu đều "choảng" vị đạo diễn khó tính Lê Hoàng bằng màn hài kịch dí dỏm. Đêm diễn hoá thân thành "cặp đôi già", giáo sư Xoay đã rủ Phương Linh đến gần "tượng đài" Lê Hoàng để chụp ảnh. Và trong một hoạt cảnh bán vé, giáo sư Xoay đã dựng lên tiểu phẩm ngắn khi ca sĩ Phương Linh rao bán cặp vé “Cặp đôi hoàn hảo”, giáo sư Xoay đã nói: "Không mua vé đâu, có đạo diễn Lê Hoàng nên không mua vé đâu".
Là nghệ sĩ nên khi họ "choảng nhau" cũng rất "nghệ sĩ". Duy chỉ có hành xử của nhạc sĩ Lê Minh Sơn là bị dư luận lên án gay gắt nhất khi anh cho rằng giáo sư Xoay nịnh khán giả quá đáng và trình độ giải trí của anh chỉ là mức giải trí "Mường Tè". Là giám khảo một cuộc thi, khi cuộc chơi còn chưa đến hồi kết, hành động như nhạc sĩ Lê Minh Sơn vừa thiếu sự tế nhị, vừa mất đi văn hoá ứng xử. Lúc đó, giáo sư Xoay đã mỉm cười trước phản ứng thái quá của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhưng "giáo sư" càng im lặng thì dư luận càng bức xúc trước sự ngang ngược của vị giám khảo ngồi ghế nóng.
Từ một sân chơi có thể tìm thấy rất nhiều cách ứng xử của nghệ sĩ cùng cách sống của họ. Nghệ sĩ lên sân khấu thật lộng lẫy nhưng họ có sống đẹp như sự lộng lẫy ấy không? Điều này cần phải được nhìn lại….
Tin đọc nhiều

Phan Thị Mơ chuẩn bị thi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018

Những lý do khiến “Năm mươi sắc thái đen” làm mưa làm gió tại các rạp

Đi lễ đầu năm – Nét đẹp văn hóa của người Việt

“Tình hồng”, bộ phim lãng mạn Hàn Quốc trên VTV3

Liên hoan “Múa đương đại: Sự gặp gỡ Á – Âu 2016”

Bay bổng cùng tiếng sáo Lê Thư Hương
_8.jpg)
30 người đẹp vào chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2016
_0.jpg)
Đỏ mặt xem ảnh..."sen thì"




_7.jpg)

_1.jpg)
_6.jpg)


