

Những bước chân không mỏi
Gắn bó với Trường THCS Sì Lở Lầu từ năm 2006, thầy giáo Nguyễn Xuân Hòa – người con của quê Hưng Yên đã có gần 20 năm miệt mài gieo chữ nơi vùng biên giới. Những ngày đầu, đường từ trung tâm tỉnh Lai Châu vào trường chỉ là lối mòn xuyên rừng, chưa có cầu, mỗi lần đến trường thầy phải mất hơn 5 tiếng di chuyển có chỗ phải khiêng xe máy qua suối. Cơ sở vật chất thiếu thốn, thầy và các đồng nghiệp phải tự thuê trọ để bám trường.
Thầy giáo Nguyễn Xuân Hòa (giáo viên Trường THCS Sì Lở Lầu) có gần 20 năm gắn bó với học sinh vùng biên.
Thầy giáo Nguyễn Xuân Hòa (áo đỏ-đen) cùng các đồng nghiệp trong chuyến công tác tại vùng biên giới.
Khó khăn càng lớn khi nhiều phụ huynh chưa chú trọng cho con đi học. Thầy Hòa trở thành người vận động, ngày ngày gõ cửa từng nhà, cuối tuần cuốc bộ hàng giờ vào bản Lả Nhì Thàng để đưa học sinh trở lại lớp. Xa vợ con, một tuần chỉ về nhà được một lần nhưng thầy chưa bao giờ nản chí.
“Với tôi, mỗi con chữ đến với học trò vùng cao không chỉ là tri thức mà còn mở ra cánh cửa tương lai” - thầy Hòa chia sẻ. Gần 20 năm bám bản, bám trường, thầy vẫn miệt mài gieo chữ, góp phần nuôi dưỡng ước mơ cho bao thế hệ học trò vùng biên và gửi đến các em niềm hy vọng về tương lai tươi sáng.
Là một trong những giáo viên trẻ giàu tâm huyết, luôn hết lòng vì học sinh, thầy giáo Dương Văn Hoạch (giáo viên dạy môn Vật lý, Trường THCS Sì Lở Lầu) không chỉ miệt mài “gieo chữ” mà còn nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, mở ra nhiều cơ hội học tập cho học sinh vùng biên giới. Thầy Hoạch chia sẻ: “Nhận thấy các em học sinh còn thiếu kiến thức nền, điều kiện học tập hạn chế, mỗi buổi tối tôi đều dành thời gian dạy miễn phí, kiên trì hướng dẫn từng dạng bài từ cơ bản đến nâng cao để các em luyện tập”.
Tình yêu nghề và sự tận tụy của thầy đã giúp nhiều học sinh tự tin chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi. Chỉ tính từ năm học 2021–2022 đến nay, thầy Hoạch đã có 4 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện (cũ), cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất và 1 giải ba, 1 giải khuyến khích cấp tỉnh. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn là minh chứng rõ nét cho tâm huyết của người thầy giáo trẻ nơi biên cương Tổ quốc.
Giáo viên Trường Mầm non Mồ Sì San (xã Sì Lở Lầu) tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.
Miệt mài gieo chữ - thắp sáng tương lai
Câu chuyện của thầy Hòa, thầy Hoạch là hai trong số những câu chuyện điển hình về sự tận tâm của thầy, cô giáo nơi vùng biên giới Sì Lở Lầu, bởi theo thống kê toàn xã hiện có 243 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại 10 trường học trên địa bàn xã. Với đặc thù xã vùng cao, quanh năm mây phủ, thời tiết khắc nghiệt nhất là vào mùa đông, nhiệt độ giảm sâu... là những thách thức không nhỏ với mỗi cán bộ, giáo viên nơi đây.
Giáo viên Trường Mầm non Sì Lở Lầu giảng dạy cho học sinh về trang phục truyền thống của các dân tộc.
Ông Trịnh Đình Hùng – Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sì Lở Lầu cho biết: “Để các thầy, cô giáo yên tâm công tác, chúng tôi tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các nhà trường thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên, nhân viên. Phân công công việc đúng theo trình độ chuyên môn được đào tạo, đồng thời, đảm bảo các chế độ chính sách của giáo viên, nhân viên theo quy định. Các trường phát huy hiệu quả các cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư phục vụ quá trình giảng dạy. Phòng cũng cử cán bộ trực tiếp nắm bắt tình hình các trường để có sự tư vấn, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất, chung sức nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương”.
Đến nay, cán bộ, giáo viên cơ bản đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tận tâm, trách nhiệm trong công việc; không ngại khó, không ngại khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đằng sau mỗi bài giảng là những câu chuyện nhỏ về sự tận tụy và tình yêu thương. Chính các thầy cô là những người thắp sáng khát vọng học tập của học sinh vùng cao. Tỷ lệ chuyên cần của các trường năm sau cao hơn năm trước.
Cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Vàng Ma Chải (xã Sì Lở Lầu) thường xuyên đến các gia đình động viên phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em.
Đáng mừng hơn, nhận thức nhiều phụ huynh dần thay đổi, ủng hộ việc cho con em đến trường, thậm chí còn bố trí thời gian đưa đón con đi học mỗi ngày. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn từng bước được cải thiện và nâng cao. Học sinh được tiếp cận tri thức, rời bản làng để tiếp tục học cao hơn. Không ít em học sinh dân tộc thiểu số đã thi đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, sau này đỗ vào các trường đại học, cao đẳng… quay trở lại phục vụ quê hương.
Có thể thấy, chính tình yêu nghề và lòng tận tụy với học trò đã giúp cán bộ, giáo viên nơi biên giới viết nên câu chuyện đẹp về sự kiên trì và cống hiến thầm lặng. Họ không chỉ mang tri thức đến với học sinh vùng cao mà còn vun đắp niềm tin, khát vọng vươn lên cho các em. Các thầy, cô chính là những người lặng lẽ tiếp nối hành trình gieo chữ, vun trồng tương lai cho bao thế hệ học trò nơi phên dậu Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú

Cả nước dùng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027, đến năm 2030 cấp miễn phí sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xây dựng văn hoá trường học

Bỏ thi tốt nghiệp THCS: Cần lộ trình chính sách rõ ràng

Viết tiếp ước mơ cho học sinh vùng khó

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Tiếp nối những “mùa quả ngọt”









