

Giáo viên và học sinh khuyết tật giao lưu tại Diễn đàn.
Theo đó, nhà trường đã mời các bậc phụ huynh, lãnh đạo xã San Thàng, giáo viên và học sinh khuyết tật đến giao lưu. Em Nguyễn Mạnh Cường – học sinh lớp 2A1 (em bị một khối u to ở má khi mới sinh ra) bày tỏ niềm vui được đến trường và hạnh phúc trong tình cảm của bạn bè thầy cô dành cho em, giúp em vượt qua những rào cản, tự ti trong cuộc sống. Ông Lò Văn Sung – Phó Chủ tịch HĐND xã San Thàng khẳng định: những trẻ em khuyết tật như Cường có quyền được thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng. Các em có quyền được cắp sách tới trường, vui chơi cùng bạn bè trang lứa và thực hiện những ước mơ để trở thành người có ích cho xã hội.
Tiểu phẩm “Tình thương”.
Tại Diễn đàn, người xem được thưởng thức tiểu phẩm mang tên “Tình thương” với nội dung kể về một em bé vừa mới sinh ra đã không được lành lặn như mọi người, bị bỏ rơi, phải lang thang trên đường phố nhặt rác để kiếm sống. Nhưng miếng ăn đó cũng bị người khác cướp mất. Và rồi em bé đó may mắn gặp được người tốt cho em chỗ ăn, chỗ ngủ, được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Tiểu phẩm diễn ra trong vài phút nhưng để lại xúc cảm, nhiều suy ngẫm cho người xem.
Em Vùi Thị Tuyền, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Duy Phong chia sẻ: “Xem tiểu phẩm, cháu thương các bạn khuyết tật nhiều lắm! Cháu sẽ cùng với các bạn trong lớp giúp các bạn khuyết tật như bạn Cường, để bạn không còn buồn và hòa nhập với thầy cô bạn bè”. Còn với cô Nguyễn Thị Út – Hiệu trưởng trường Tiểu học Duy Phong cho biết: “ Tổ chức Diễn đàn này, chúng tôi mong muốn mọi trẻ em khuyết tật được xã hội quan tâm, chăm sóc; mở rộng vòng tay nhân ái tích cực hỗ trợ, xoa dịu nỗi đau mà các em và gia đình phải gánh chịu; đem lại cho các em niềm vui trong cuộc sống, tạo điều kiện, cơ hội cho các em phát triển và hòa nhập cộng đồng”.
Chị Tạ Đăng Phượng – Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu tặng quà cho học sinh khuyết tật.
Kết thúc Diễn đàn, chị Tạ Đăng Phượng - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu tặng 2 suất quà cho 2 học sinh của nhà trường và cùng phụ huynh, học sinh thả bóng bay đưa thông điệp “Học tập cùng nhau, học hỏi lẫn nhau – Suy nghĩ tích cực, hành động thiết thực” tới mọi người.
Bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khép lại chương trình và đó cũng là nhắn nhủ thông điệp tới mọi người: “Người khuyết tật có quyền thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng”.

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ

Triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Học sinh Việt Nam đạt 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế năm 2025

Gần 850 nghìn thí sinh đăng ký hơn 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng

Học sinh Việt Nam đạt 5 huy chương Olympic Vật lý quốc tế IPhO 2025

Quản lý, bảo vệ tài sản trường học dịp hè

Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh thấp hơn điểm học bạ

Miễn, hỗ trợ học phí: Một chính sách nhân văn, hợp lòng người









