
Vất vả chăm sóc đứa con 6 tháng tuổi chỉ nặng hơn 3kg
Chưa từng biết thế nào là chùn bước trước các bài tập “hành xác” hay hiểm nguy khi công tác tại những nơi khắc nghiệt như Trường Sa, nhà giàn DK1, thế nhưng người lính đặc công ấy đã rớm lệ khi người vợ trẻ nức nở khóc ôm đứa con mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Đứa bé 6 tháng tuổi chỉ nặng chưa đầy 3kg khóc ngặt nghẽo, ngước đôi mắt mờ đục nhìn nhưng không thấy mặt bố mẹ, ở nơi vốn là rốn của cháu lại là chiếc hậu môn nhân tạo. Những lần đưa con đi viện liên miên khiến gia đình người lính trẻ khánh kiệt…
Vừa chào đời đã mắc nhiều trọng bệnh
Trong ngôi nhà trọ bé như lỗ mũi ở thôn 3, xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), chuyện giữa chúng tôi với thiếu uý Nguyễn Quốc Anh - sĩ quan Lữ đoàn đặc công 126 Hải quân - bị ngắt quãng liên tục bởi tiếng khóc của cháu bé. Tiếng khóc ấy có lẽ không phải là tiếng khóc đơn thuần của trẻ nhỏ, mà dường như nó thoát ra từ sự đau đớn trong cơ thể nhỏ nhoi ấy đang phải chịu đựng. Sinh năm 1986 trong một gia đình thuần nông ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá), tốt nghiệp THPT, Nguyễn Quốc Anh thi đỗ vào Trường Sĩ quan đặc công. Sau những năm dài học tập, chàng sĩ quan trẻ được biên chế về lực lượng hải quân. Anh hiện là mũi trưởng (tương đương trung đội trưởng) thuộc Đội 1, Lữ đoàn 126 Hải quân, thường được nhắc tới với các tên gọi: Đặc công nước hoặc đặc công hải quân - lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân chủng Hải quân.
Từng chứng kiến những đồng đội của Quốc Anh tại Lữ đoàn 126 Hải quân luyện tập các bài tập “hành xác” như thả trôi (đầm mình dưới biển vài ngày liền), vùi thân dưới cát bỏng ngay trước mặt nhiều người mà không bị phát hiện, bơi, lặn liên tục hàng chục kilômét bất kể thời tiết, rèn võ thuật đạt mức 1 chọi 5, 7 người…, tôi biết họ là những người lính có tinh thần thép. Vậy mà tôi đã nhìn thấy đôi mắt người lính đặc công ấy ầng ậng nước mắt khi vợ anh bế con nức nở kể: “Cháu 6 tháng tuổi nhưng cân nặng chưa đến 3kg. Từ lúc sinh ra đã không thể nhìn thấy bố mẹ do bị đục giác mạc, mới đẻ được 2 ngày đã phải phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo, vì cháu không có hậu môn, rồi thiếu máu, nhiễm trùng đường ruột, viêm phổi, dị tật mũi. Mang trong mình “một đống bệnh” nên con em lúc nào cũng đau đớn trong người, vật vã khóc lóc. Mỗi lần con khóc, người làm mẹ như em đứt từng khúc ruột”.
6 tháng tuổi, 4 tháng nằm viện
Thiếu uý Nguyễn Quốc Anh cưới chị Lê Thị Chăm (đồng hương Thanh Hoá) năm 2011. Hai vợ chồng thuê nhà gần đơn vị Quốc Anh. Những mấy lần chị Chăm có thai nhưng không thể giữ được con, khiến hai vợ chồng lo lắng. Đến năm 2013, khi vợ tiếp tục có thai, Quốc Anh đã để cho vợ ở hẳn mấy tháng trong bệnh viện. Mang thai tới tuần 38, Chăm phải mổ sinh vì bác sĩ nói thai nhi không thể hấp thu được dinh dưỡng từ mẹ.
Ngày 2.7.2014, cháu Nguyễn Quốc Tuấn ra đời, nặng 2,1kg trong sự hồi hộp, lo lắng của cả gia đình. Nguyễn Quốc Anh tâm sự: “Ngày vợ sinh, em hồi hộp đứng chầu chực ngay cửa phòng sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Nghe tiếng con khóc, rồi bác sĩ nói là con trai, em mừng lắm; nhưng chỉ một lát sau bác sĩ gọi em vào phòng nói cháu không có hậu môn và có một dị tật ở mũi, đề nghị gia đình ký giấy để chuyển sang Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Hôm sau bác sĩ phẫu thuật tạo hậu môn giả cho cháu ở vùng bụng, đồng thời thông báo cho em biết là cháu bị đục giác mạc, không thể nhìn thấy gì”.
Những vất vả của đôi vợ chồng trẻ chưa dừng ở đấy. Trong vòng nửa tháng ở Bệnh viện Nhi Hải Phòng, phải trải qua phẫu thuật, cháu bé thiếu máu nghiêm trọng. Điều lạ hơn là dù hơn nửa tháng trôi qua, cháu Quốc Tuấn không lên được lạng nào, mà ngược lại có dấu hiệu người tóp teo đi. Vợ chồng Nguyễn Quốc Anh cấp tốc đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hoảng hồn khi nghe bác sĩ nói chỉ đưa con tới chậm một chút thì không thể giữ được.
Các bác sĩ sau khi khám đã kết luận cháu Quốc Tuấn bị nhiễm khuẩn đường ruột dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng. Hơn nửa tháng từ sau khi sinh, dù ăn uống bình thường nhưng cháu không thể hấp thu được chất dinh dưỡng. Cháu Quốc Tuấn sau khi được cấp cứu, truyền máu, phải tiếp tục ở lại Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị hơn 1 tháng với chế độ đặc biệt, kể cả sữa uống. Trong thời gian bé Quốc Anh nằm viện, vì nhiệm vụ đặc biệt, thiếu uý Nguyễn Quốc Anh phải lên đường làm nhiệm vụ hơn 2 tháng tại nhà giàn DK1. Chào đời mới hơn 6 tháng tuổi, nhưng thời gian bé Quốc Tuấn nằm viện đã kéo dài hơn 90 ngày. Chăm con bệnh nặng trong khi chồng thường xuyên công tác xa nhà, ông bà nội ngoại đều ở xa, gánh nặng ấy là quá lớn đối với bà mẹ trẻ Lê Thị Chăm.
Chỉ mong một ngày con không khóc
Người mẹ trẻ vừa nựng nịu đứa con, vừa nói trong nước mắt: “Em chỉ mong một ngày con không khóc, mỗi khi nghe con khóc, em cảm nhận thấy nỗi đau mà con đang phải chịu đựng. Em thương chồng lắm. Anh ấy là một sĩ quan trẻ, lúc trước em cũng đi làm nên cuộc sống hai vợ chồng tương đối ổn định. Chúng em cũng có dự định tích cóp tiền để có thể mua được mảnh đất, xây nhà ở Hải Phòng. Nhưng nay, những dự định ấy xa vời quá, em phải ở nhà chăm con, những ngày tháng liên miên đưa con đi viện điều trị các bệnh hiểm nghèo đã khiến gia đình khánh kiệt”.
|
Ngôi nhà nơi vợ chồng thiếu uý Nguyễn Quốc Anh thuê trọ. |
Sinh ra với nhiều căn bệnh trong người, thời gian nằm viện của cháu Quốc Tuấn chắc còn dài lắm. Hiện cháu mới được hơn 3kg, bác sĩ nói chờ cho cháu đủ 4kg sẽ tiến hành phẫu thuật tạo hình hậu môn cho cháu. Tiếp tục chờ ổn định, họ sẽ phẫu thuật mổ phanh, sắp xếp lại nội tạng, tạo đường đi của hậu môn. Bệnh đục thuỷ tinh thể của cháu còn nan giải hơn. Hiện đôi mắt cháu Quốc Anh bị mờ đục, cháu vẫn có phản ứng khi dùng ánh đèn chiếu vào, nhưng bình thường thì cháu không nhìn thấy gì. Căn bệnh này ngoài đòi hỏi số tiền phẫu thuật lớn, còn cần có người hiến giác mạc hoặc thay thuỷ tinh thể nhân tạo. Các căn bệnh khác như thiếu máu, nhiễm khuẩn đường ruột, dị tật mũi cũng đòi hỏi việc chữa trị trong một thời gian dài. Quãng thời gian trước mắt dường như còn quá nặng nề đối với gia đình thiếu uý Nguyễn Quốc Anh. Đơn vị đặc công 126 Hải quân nơi thiếu uý Nguyễn Quốc Anh công tác đã phát động anh em chiến sĩ vận động tặng hơn 10 triệu đồng, Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng thăm hỏi tặng hơn 10 triệu đồng giúp đỡ vợ chồng Quốc Anh.
Khánh kiệt vì chăm sóc con nhỏ bệnh tật, cuộc sống trước mắt còn vô vàn khó khăn, nhưng tuyệt nhiên tôi không nghe thấy một lời than vãn từ chàng sĩ quan trẻ. Chỉ có đại uý Phạm Văn Hiếu - Chính trị viên Đội 1, Lữ đoàn đặc công 126 Hải quân - không ngần ngại than giùm: “Hoàn cảnh của đồng chí Quốc Anh hiện rất khó khăn, đơn vị đã tạo mọi điều kiện, ủng hộ cả tinh thần và vật chất. Tuy vậy, tình trạng bệnh của cháu Quốc Tuấn cần một khoản kinh phí lớn để điều trị cho cháu. Rất mong các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ để đồng chí Quốc Anh có thể yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo tổ quốc”.
ỦNG HỘ GIA ĐÌNH CHIẾN SỸ NGUYỄN QUỐC ANH
Hoàn cảnh của cháu Quốc Tuấn rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ để chiến sĩ nhà giàn Nguyễn Quốc Anh có thể yên tâm công tác bảo vệ biển, đảo tổ quốc. Mọi sự giúp đỡ gia đình chiến sĩ Nguyễn Quốc Anh (mã số LD 1467) - xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04 39232756 hoặc 0904020464. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội; Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.
Tin đọc nhiều

Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn

Bản Lao Chải 1: Thu hút nhiều du khách

Độc đáo văn hoá người Hà Nhì đen ở Dào San

“Vườn cổ tích” giữa lòng thành phố trẻ

Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn

Tam Đường siết chặt vùng trồng hoa hồng

Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả


_1714034525176.jpg)



_1699111413486.jpg)


