-
Diện mạo mới xã vùng cao(BLC) - Xã Pu Sam Cáp luôn là nơi được sự quan tâm đặc biệt của huyện Sìn Hồ. Bộ máy chính trị của xã yếu kém kéo dài, an ninh nông thôn chưa đảm bảo khiến cho các đối tượng xấu lợi dụng, tuyên truyền những luận điệu sai trái. Nhưng đó là chuyện trước đây, nay Pu Sam Cáp đã thay đổi, tiến bộ vượt bậc.
Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về sự đổi thay của Pu Sam Cáp, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sìn Hồ trầm ngâm: Mong các anh đừng đem Pu Sam Cáp đi so với nơi khác mà hãy nhìn lại chính nơi ấy cách đây chỉ 3 năm thôi sẽ thấy Pu Sam Cáp đã khoác lên mình một diện mạo mới.
Theo báo cáo số 02-BC/BCĐ của Ban Chỉ đạo Đề án củng cố xã Pu Sam Cáp của Huyện ủy Sìn Hồ thì xã Pu Sam Cáp “cũ” là địa phương có kinh tế - xã hội chậm phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn; hệ thống chính trị cơ sở xếp loại yếu kém kéo dài, vai trò, sức chiến đấu của Đảng bộ xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động di dịch cư tự do, tuyên truyền vương quốc Mông tác động xấu đến mọi mặt đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị trên địa bàn xã… Trở lại Pu Sam Cáp lần này, tôi thấy có một xã Pu Sam Cáp “mới”!
Đường lên xã giờ đã khác. Suốt 5km từ xã Noong Hẻo lên trung tâm xã Pu Sam Cáp đường đã được đổ bê tông rộng 3m, độ dốc được giảm xuống, các khúc cua cũng được “cắt” đi nhiều. Có thể nói đây là con đường ước mơ của nhân dân Pu Sam Cáp.
Hơn 2 năm nay hầu khắp các cánh đồng trong xã đã chuyển sang trồng các giống lúa như: nhị ưu 838, xuyên hương, thục hương thay vì các giống cũ. Đây cũng là một quá trình chuyển mình mang tính cách mạng ở nơi này. Trước đây bà con chỉ biết trồng các giống lúa cũ năng suất thấp. Cũng có nhiều chương trình, dự án, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từng được áp dụng, nhưng do phương pháp chưa hợp lý nên những năm trước đây ở Pu Sam Cáp có tình trạng: Cán bộ đến thì mô hình đến và cán bộ về mô hình cũng về theo, các giống lúa mới, hoa màu mới chỉ sống ở đất này đúng một vụ rồi lại nhường đất cho giống bản địa.
.jpg)
Nông dân xã Pu Sam Cáp cấy lúa vụ mùa.
Khắc phục tình trạng đó, bằng các biện pháp tuyên truyền mưa dầm thấm lâu, cầm tay chỉ việc và nhất là các cuộc hội thảo đầu bờ do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức đã cho bà con thấy được hiệu quả giống lúa mới. Và từ những trảng ruộng bậc thang này, giống lúa mới năng suất hơn được bà con chủ động đưa vào gieo trồng. Kết quả thật đáng mừng, năm 2012 xã thu 593 tấn lương thực, trong đó đại đa số từ các giống lúa mới. Con số này còn nâng sản lượng lương thực bình quân đầu người của xã lên 445kg/người/ năm (tăng 53kg so với năm 2011), cái đói, cái nghèo đang từng bước ra khỏi Pu Sam Cáp (năm 2012 giảm được 8,5% so với năm 2011).
Chiều tà sau đỉnh Pu Sam, tôi có mặt ở trung tâm xã, đã đinh ninh cuối giờ làm việc sẽ chẳng có ai trực UBND xã nhưng thật bất ngờ khi chúng tôi tới trụ sở UBND xã thì mọi căn phòng vẫn mở cửa, các công chức xã vẫn cặm cụi bên bàn làm việc. Từ Chủ tịch UBND xã tới Phó Chủ tịch HĐND xã hay tới đồng chí trưởng ban văn hóa xã… vẫn cần mẫn với công việc dù đồng hồ đã chỉ đến 17 giờ. Ông Vàng A Câu - Phó Chủ tịch HĐND xã sởi lởi: “Bây giờ ở Pu Sam Cáp không còn chuyện cán bộ bỏ nhiệm sở, làm việc riêng trong giờ hành chính đâu. Mọi người đều nhận rõ trách nhiệm, vị trí của mình nên đều làm việc chăm chỉ và tự giác theo đúng giờ làm việc đã được quy định”. Nhớ lại câu nói của đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ: “Trước đây có tình trạng cán bộ xã chỉ đến nhiệm sở khi đến thời gian nhận lương”, mới thấy đây cũng là một bước tiến lớn đối với nơi đây.
Bộ máy chính quyền ngày càng được củng cố vững mạnh nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng khá ổn định. Trên địa bàn xã không có tình trạng trộm cắp tài sản. Các đối tượng nghiện các chất ma túy giảm nhiều. Việc tuyên truyền đạo trái pháp luật ở đồng bào gần như không có trong 2 năm qua. Điều đáng nói, đáng mừng nữa là tình trạng di dịch cư tự do không còn ở Pu Sam Cáp. Anh Hầu A Lù - trưởng bản Tìa Tê tâm sự: “Người Pu Sam Cáp không di cư tự do đâu. Người già bảo là nếu di cư tự do thì người giàu sẽ khổ còn người nghèo sẽ chết. Đã có nhiều người di cư trở về họ đều bảo rằng nơi họ đến còn khổ gấp trăm lần ở đây!”
Khi biết tôi có ý định viết bài về sự đổi thay của Pu Sam Cáp, ông Trương Quang Phiệt - Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ rất vui mừng mà rằng: Đúng là phải viết về Pu Sam Cáp vì nơi đây đã đổi thay nhiều lắm. Có thể nói Pu Sam Cáp mang một diện mạo mới, thanh bình và phát triển hơn trước rất nhiều…
(Còn nữa)
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026
Ngày Sức khoẻ toàn dân (7/4) năm 2026
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ–CP
Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 4/2026
Hội nghị khách hàng năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách về bảo hiểm y tế
Tổ chức giao thông tạm thời tại cầu Phiêng Đanh phục vụ thi công sửa chữa
Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật Quý I năm 2026