

Trong giây phút tiễn năm cũ, đón năm mới, thị xã Lai Châu trở nên lung linh rực rỡ hơn với đèn, hoa, khánh tiết, biểu ngữ.
Hoà cùng dòng người đổ về Quảng trường, chúng tôi cảm nhận, mỗi người một cảm xúc, một cung bậc, một tình cảm riêng. Nhưng đều có chung kỳ vọng về những điều tốt đẹp đến với đất nước, với gia đình và bản thân mỗi người khi một năm mới, một mùa xuân mới đã về.
Chị Trần Thị Phương (phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu) tâm sự: “Mấy năm trước con còn nhỏ nên gia đình tôi không ra đường đón giao thừa. Năm nay, cậu con trai 4 tuổi rất háo hức đòi ra đường nên cả nhà đã cúng tất niên từ trưa để chiều dành thời gian đi ngắm phố phường và xem pháo hoa đêm giao thừa”.
22 giờ, chương trình nghệ thuật Mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nhâm thìn 2012 bắt đầu. Đến dự có đồng chí: Lò Văn Giàng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bi thư Tỉnh uỷ và các lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh và hàng chục ngàn người dân trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận đổ về chật kín khu vực quảng trường nhân dân. 21 tiết mục hát, múa, độc tấu nhị, khiêu vũ quốc tế… đã dẫn dắt người xem đắm chìm trong bản sắc văn hóa truyền thống kết hợp với hiện đại…
Kết thúc chương trình văn nghệ, tiếng trống lại vang lên rộn rã. Trên trời cao, từng chùm pháo hoa đủ màu sắc thi nhau nở rộ, soi sáng những khuôn mặt rạng ngời của người dân nơi địa đầu Tổ quốc. Anh Nguyễn Việt Cường (thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn hồ) tâm sự: “Năm nay là năm đầu tiên tôi đưa vợ và con về đón tết cùng ông bà ngoại tại thị xã Lai Châu. Mặc dù đã nhiều lần được ngắm pháo hoa, hình ảnh pháo hoa thì vẫn vậy, nhưng tâm trạng của tôi mỗi năm đều cảm thấy bồi hồi khó tả, khác lạ. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, tôi lại được cùng vợ và con đứng giữa đất trời, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”.
Còn ông Trần Minh Thái, người có trên 45 năm tuổi Đảng chứng kiến nhiều thăng trầm của cuộc sống cũng phấn khởi bày tỏ: "Cảm xúc lúc giao thừa, đứng xem pháo hoa và nghĩ về nhiều điều của cuộc sống, thấy rất khó tả. Trong thời khắc trọng đại đó, tôi thấy thật thanh thản, thật yên bình và quên đi hết muôn phiền cuộc sống".
Công kênh cậu con trai 6 tuổi trên vai, háo hức, hân hoan ngắm từng bông hoa pháo sáng nở tung trên bầu trời, anh Sùng A Chứ (xã Nậm Loỏng) chia sẻ: “So với mọi năm, không khí đón giao thừa năm nay vui hơn nhờ đời sống của bà con được nâng cao. Chính quyền tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, cấp gạo cho các hộ nghèo, nên không có người đói trong dịp tết đến xuân về. Sang năm Nhâm Thìn tôi cầu chúc mọi nhà an khang, thịnh vượng, mong tỉnh nhà vững bước đi lên”.
Trong cái rét ngọt nhẹ của giây phút đầu tiên đón chào năm mới, nhiều người dân đã cùng đến bên Tượng đài bác Hồ, Đền thờ Bia Lê Lợi để cầu lộc cầu phúc.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, để bình ổn giá cả trước Tết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường các biện pháp quản lý thị trường. Mặt khác, tỉnh chủ trương ứng vốn cho các doanh nghiệp thương mại hoạt động công ích đưa hàng thiết yếu về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần to lớn trong việc kìm giữ giá của thị trường trong toàn tỉnh. Với sự nỗ lực tối đa của tỉnh và sự hỗ trợ lớn lao của Trung ương, của các tổ chức, các nhân trong và ngoài tỉnh, các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn được đón một cái tết ấm cúng và thấm đẫm tình người…
Nỗi lòng háo hức đón chào năm mới của dòng người từ các ngả đường dường như đang tỏa vào nhau, hâm lên bầu không khí đầm ấm, đọng lại trên từng nét mặt mỗi người với sự hồ hởi, phơi phới nét xuân…
Một số hình ảnh trong đêm giao thừa:
Văn nghệ chào mừng đêm giao thừa.
Nhân dân đi xem pháo hoa.
Rực rỡ pháo hoa.
Người dân xem pháo hoa.
Tin đọc nhiều

Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân thăm, chúc mừng Báo Lai Châu
Nậm Ban nỗ lực xoá bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống mới

Thông báo phân luồng giao thông tạm thời tại Km6+950/ĐT.131, địa phận xã Thèn Sin, huyện Tam Đường
Đổi thay diện mạo nông thôn

Vì phúc lợi đoàn viên

Than Uyên: Tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025
Gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, chúc mừng Báo Lai Châu










