

Theo chân các đồng chí lãnh đạo Công an và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tân Uyên đến trao chứng nhận “Người tốt, việc tốt” cho 2 học sinh lớp 5A2: Nguyễn Thị Bích và Lâm Yến Nhi (cùng sinh năm 2005), trường Tiểu học số 1 thị trấn huyện Tân Uyên chúng tôi cảm thấy rất xúc động vì nghĩa cử cao đẹp của 2 em. Qua trao đổi nhanh với 2 em, chúng tôi được biết: Vào khoảng 14 giờ ngày 12/3, trên đường đi học về qua khu Cơ quan, thị trấn Tân Uyên, 2 em nhìn thấy chiếc ví da trên đường, lúc đầu tưởng đồ hỏng do ai đó vứt đi, nhưng đến gần thì thấy trong ví có nhiều thứ, nhiều tiền nên đã quyết định mang vào Công an huyện để nhờ các chú công an liên hệ với người mất để trả lại.
Đại diện lãnh đạo Công an, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện trao Chứng nhận “Người tốt, việc tốt” cho 2 em Bích và Nhi.
Điều đáng quý là khi được hỏi động lực nào đã khiến các em làm như vậy vì nếu có số tiền đó các em có thể mua rất nhiều thứ mình thích thì cả 2 em đều có chung suy nghĩ là nếu mình bị đánh rơi chắc cũng sẽ rất buồn, lo lắng, nhất là làm theo lời Bác Hồ và thầy cô dạy “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất”.
Chủ của chiếc ví, anh Hoàng Thành Quốc, Hoàng Thành Tỉnh đều trú tại xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đến huyện Tân Uyên để tìm việc làm ở các công trường xây dựng, khi tham gia giao thông qua thị trấn Tân Uyên, do sơ suất nên đã đánh rơi. Khi về đến nơi trọ mới biết là rơi mất chiếc ví, các anh đã đi tìm nhiều lần trên những đoạn đường để tìm nhưng cũng không thấy. Trong chiếc ví không chỉ có giấy tờ mà còn có cả tiền mặt; nếu mất giấy tờ tùy thân, các anh cũng khó tìm được việc làm. Trong khi đang chuẩn bị đến trụ sở công an để báo mất thì các anh nhận được thông báo đến nhận lại chiếc ví và tài sản đã mất. Trong niềm vui khôn tả, các anh đã cảm ơn sâu sắc tới 2 em học sinh, gia đình và nhà trường. Nhờ 2 em mà chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ gồm: 1 đăng ký mô tô, xe máy, 1 thẻ ATM Agribank, 1 Giấy phép lái xe mô tô, 1,2 triệu đồng tiền Việt Nam, 4 tờ tiền mệnh giá nước ngoài và một số giấy tờ khác đã trở về với các anh một cách an toàn.
Tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, 2 em đều có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay em Nhi đang ở cùng bà nội; bố mẹ em Yến là công nhân Công ty Cổ phần Trà Than Uyên, tiền lương hàng tháng cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống. Mặc dù vậy, khi nhặt được tiền các em cũng không tham lòng, thực hiện đúng như lời Bác dạy, “dũng cảm” vượt qua chính mình, không phụ công dạy dỗ của thầy cô và sự hy vọng của người thân. Cả 2 em đều được nhà trường đánh giá là ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, đoàn kết với bạn bè và chịu khó học tập.
Hành động cao đẹp của 2 em đã được trường Tiểu học số 1 thị trấn huyện tuyên dương trước toàn trường, lấy đó làm gương cho các bạn học sinh khác và trở thành hành động tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Công an huyện cũng đã đề nghị UBND huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tuyên dương tấm gương “Người tốt việc tốt” để khích lệ và nhân rộng hành động đẹp đó đến toàn thể học sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện.
Chúng tôi chia tay các thầy cô giáo và 2 em học sinh đã làm được một việc tốt với niềm tin mãnh liệt rằng hành động đáng trân trọng của các em sẽ được nhân rộng thêm mãi để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Tin đọc nhiều

Lai Châu sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch hàng giả, hàng kém chất lượng

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng cuối năm 2025

Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Hiệu quả từ chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí Trung ương

Lời cảm ơn

Chuyện chưa kể phía sau trang báo

Lợi ích kép từ chi trả dịch vụ môi trường rừng










