

Khu du kích năm xưa
Chúng tôi dừng chân tại nhà ông Giàng Súa Di (thời kỳ hoạt động cách mạng ông mang bí danh là Giàng Lý Chiêu). Ông chính là người đã nhiều lần dẫn đường cho bộ đội hoạt động cách mạng và cũng là người đã góp phần to lớn xây dựng Tả Lèng được như hôm nay. Mặc dù đã gần 90 tuổi, nhưng ông vẫn còn minh mẫn lắm. Trong câu chuyện với ông, chúng tôi được biết, hơn 20 tuổi ông đã trở thành một du kích thực thụ. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nông Văn Lạc - Đội trưởng Đội cán sự 2, cán bộ cách mạng đã gây dựng cơ sở cách mạng tại xã Tả Lèng; thành lập đội dân quân tự vệ xã với nhiệm vụ bảo vệ nơi căn cứ cách mạng, dẫn đường, chỉ lối cho bộ đội hoạt động, đóng góp lương thực, nuôi giấu cán bộ. Đặc biệt là lắng nghe quần chúng nghĩ gì, làm gì để tham mưu cho bộ đội.
Đồng chí Lù Páo Giàng – Bí thư Chi bộ 11 (bản Lùng Than) tuyên tuyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Ông kể, ngày ấy ông tham gia xây dựng khu du kích Tả Lèng, thông tin liên lạc với bộ đội 2 xã Dào San và Sin Súi Hồ (Phong Thổ). Để tìm hiểu đường ông phải đi lại nhiều lần, không đi đường chính mà cứ luồn đường rừng để đi. Chỗ nào không có đường thì ông phạt cây rừng để mở lối. Cứ như vậy ông cùng đồng đội mở không biết bao con đường mòn để bộ đội ta qua. Cùng tham gia du kích với ông ngày ấy còn có ông Sùng Chúng Páo, Giàng A Kỷ, Sùng Sang... rồi có bộ đội Dũng, bộ đội Mẫn...
Đầu những năm 50, đội du kích xã Tả Lèng thắng lớn ở xã Pu Sam Cáp (nay thuộc huyện Sìn Hồ), bản Giang Ma (nay thuộc xã Hồ Thầu, Tam Đường), bản Lùng Than (xã Tả Lèng) bọn phỉ thất bại, rút hết khỏi xã, nhân dân mới thực sự làm chủ cuộc sống của mình, mọi người dọn dẹp lại tàn dư chiến tranh, bắt tay xây dựng một cuộc sống mới.
Cho đến bây giờ, ông vẫn không thể nào quên được những năm tháng gian khổ trước đây, ruộng không có để làm, hàng ngày ăn mèn mén với rau rừng cũng không đủ. Không chỉ riêng ông mà cả xã đều ghi nhận: nhờ giải phóng mà nhân dân mới có ruộng để làm, mới có gạo để ăn, trẻ em được cắp sách tới trường.
Khởi sắc vùng đất khó
“Có được sự khởi sắc đó, đầu tiên phải kể đến là sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát triển kinh tế. Nhiều cách làm, hướng đi đúng đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương” – đồng chí Phàn Phủ Chin – Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho chúng tôi biết. Và để minh chứng cho lời mình nói, ông dẫn chúng tôi đến thăm các hộ gia đình làm kinh tế giỏi trong xã. Mỗi người một cách khác nhau nhưng đều xuất phát từ sự quyết tâm thoát khỏi đói nghèo.
Anh Giàng A Cháng ở bản Háng Là mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng từ chăn nuôi lợn.
Hộ đầu tiên chúng tôi tới là gia đình anh Giàng A Cháng ở bản Háng Là, từ 2 bàn tay trắng giờ anh đã có cơ ngơi hàng trăm triệu đồng với trang trại chăn nuôi gần 100 con lợn, 4.000m2 mía, 1ha ngô, lúa và 500m2 ao thả cá. Anh Cháng cho biết: “Nếu chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ thì không thể giàu được nên năm 2008, tôi đã vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách- xã hội huyện cùng với số vốn bố mẹ tích cóp để lại, đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Tham gia lớp tập huấn chăn nuôi do xã tổ chức, tôi nhận thấy việc vệ sinh, phòng dịch bệnh là rất quan trọng, vì thế ngoài tiêm phòng định kỳ, tôi đã thiết kế thêm hệ thống vòi phun nước ở tất cả các ngăn chuồng, hàng ngày vệ sinh sạch sẽ. Xung quanh vườn mía tôi trồng thêm chuối rừng để tạo nguồn thức ăn ổn định cho lợn… Nhờ đó, đàn lợn lớn nhanh như thổi, một năm 2 lứa xuất chuồng, mỗi lứa thu về gần 50 triệu đồng”. Có vốn anh còn đầu tư chiếc máy cưa, xẻ gỗ cho bà con trong xã, tăng thêm thu nhập. Dù kinh tế đã khá giả nhưng không vì thế mà anh hài lòng, luôn luôn vận động trong suy nghĩ, cách làm để xứng đáng với danh hiệu thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.
Còn anh Giàng A Sinh ở bản Thèn Pả lại tận dụng nguồn nước dưới chân núi cùng gia đình đào được hơn 3.000m2 ao nuôi cá… Được tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi thả và phòng trừ dịch bệnh nên mỗi năm gia đình anh xuất được trên 1tấn cá các loại. Cùng với thả cá gia đình anh còn nuôi thêm lợn, gà, trâu; khai hoang được 1,5ha lúa, 1,2ha ngô cho thu hoạch gần chục tấn ngô, thóc/năm. Không chỉ đủ phục vụ nhu cầu gia đình mà còn cung ứng ra thị trường, mỗi năm thu về từ 25 đến 30 triệu đồng. Các anh: Giàng A Dua phát triển kinh tế nhờ trồng thảo quả, Giàng A Súa thì phát triển kinh tế nhờ trồng chè kết hợp với trồng lúa nước… mỗi năm cũng cho thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng.
Ông Phàn Phủ Chin - Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: “Đến nay trong xã có gần 30% số hộ có kinh tế khá trở lên. Với 4 loại cây chủ lực: lúa nước, chè, ngô, thảo quả, xã đã lãnh đạo nhân dân khai hoang mở rộng diện tích đất trống. Đồng thời tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa đói giảm nghèo”.
Nhờ đó đến nay, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 457ha, trong đó, riêng lúa mùa đạt 212ha, ngô đạt 180ha, chè đạt 16,26ha, thảo quả đạt 243,06ha. Vụ mùa năm nay, gần 100% diện tích đất sản xuất được bà con đưa giống lúa, ngô mới có năng suất cao vào gieo trồng như: lúa lai nhị ưu 888, tạp giao, khang dân và ngô lai biôxít... Trong phát triển kinh tế rừng, ngoài mục tiêu bảo vệ nguồn nước sản xuất của địa phương, cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thị xã Lai Châu, rừng còn đem lại nguồn thu đáng kể cho nhân dân thông qua trồng cây thảo quả. Chính vì vậy xã đã đẩy mạnh vận động nhân dân khoanh nuôi và bảo vệ rừng. Toàn xã hiện có 2.105,80ha rừng. Mỗi năm nhân dân trong xã trồng dặm, trồng mới trên 20ha rừng. Đặc biệt gần 10 năm nay, trong xã không để xảy ra vụ cháy rừng lớn. Bà con có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng như bảo vệ nguồn sống của chính mình…
Chia tay Tả Lèng khi ánh nắng chiều đã khuất sau triền núi, trong cái se lạnh đầu đông chúng tôi cảm nhận được sự no ấm đang về trên quên hương cách mạng. Dẫu phía trước vẫn còn khó khăn do đặc thù của xã vùng cao, vùng sâu, nhưng chúng tôi tin rằng, với những bước đi vững chắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tả Lèng sẽ xây dựng địa phương “mạnh về kinh tế, vững về chính trị, đẹp về văn hóa”.
Tin đọc nhiều

Lợi ích kép từ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lai Châu: Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hòa mình vào sự kiện

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu trong dòng chảy chung của báo chí cách mạng Việt Nam

Tận tụy tham mưu, chuyên nghiệp phục vụ

Truyền hình Lai Châu đổi mới, sáng tạo

Cầu nối thông tin, định hướng dư luận xã hội

Viết bằng niềm tin và trách nhiệm






