-
(BLC) - Đây là cách gọi quen thuộc đối với những cựu chiến binh từng bị thương tật khi tham gia chiến đấu, với nghị lực của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống đời thường. Và, giờ tôi lại tìm thấy hình ảnh ấy sau khi tiếp xúc với một số người khuyết tật trên địa bàn thành phố Lai Châu.
Nói đến cụm từ “khuyết tật”, có lẽ ai cũng dễ dàng liên tưởng đến một người có ngoại hình, trí tuệ không bình thường dù ở thể nhẹ, nặng, đặc biệt nặng thuộc về: nghe, nhìn, trí tuệ, vận động. Do vậy, hầu hết trong số họ có cuộc sống khá khó khăn về vật chất cũng như sự tự tin hòa nhập cộng đồng. Để những người khuyết tật tự tin trong cuộc sống, có thêm điều kiện, khắc phục khó khăn vươn lên đảm bảo nuôi sống bản thân, tìm kiếm việc làm phù hợp, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội, những năm qua Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã có nhiều việc làm, giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ.
(322).jpg)
Anh Đạt kiểm kê hàng hóa.
Anh Nguyễn Quang Hải - Trường Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Lai Châu cho biết: Theo thống kê của Phòng, hiện trên địa bàn thành phố có trên 400 người khuyết tật ở các dạng khác nhau. Hằng năm, Phòng tham mưu với UBND thành phố tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề phù hợp với nguyện vọng của người khuyết tật. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức từ thiện, cá nhân có lòng hảo tâm tặng xe lăn, quà, tiền… động viên, tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống. So với nhu cầu, những sự hỗ trợ đó có thể chưa lớn nhưng cũng đã trở thành động lực giúp người khuyết tật cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, thêm ý chí vượt qua mặc cảm để sống tốt, sống có ý nghĩa hơn.
Một trong những điển hình vượt qua số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống phải kể đến anh Hà Văn Lệ - chủ Nhà may Lệ Hoa (tổ 4, phường Đoàn Kết). Sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, cơ thể anh có sự khiếm khuyết khá lớn do dị tật bẩm sinh. Dù khó khăn trong vận động nhưng từ nhỏ anh tự mình tập luyện để có thể phục vụ sinh hoạt cá nhân. Có lẽ ông trời không lấy hết của ai cái gì, anh thể hiện năng khiếu về lĩnh vực may mặc thời trang, do vậy anh đến với nghề may từ khá trẻ. Rời quê hương miền Trung đầy nắng, gió anh đặt chân lên mảnh đất Lai Châu lập nghiệp chỉ với lưng vốn là tay nghề may mặc khá vững. Dù cửa hàng của gia đình anh không ở mặt đường lớn, ông chủ lại khuyết tật nhưng nhờ những bộ quần áo, đặc biệt là vest dành cho nam giới đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu của khách nên đơn đặt hàng của gia đình anh ngày một tăng. Công việc thuận lợi hơn khi anh may mắn tìm được một người vợ cảm thông, sẻ chia những thiệt thòi, hỗ trợ trong cuộc sống, công việc. Giờ đây, khi nhắc đến Nhà may Lệ Hoa, chắc chắn nhiều người dân trong và ngoài thành phố biết tường tận địa chỉ và hoàn cảnh của ông chủ khuyết tật nhưng đầy nghị lực sống đáng học tập.
Mặc dù nghe nhiều nhưng khi đến Cửa hàng của gia đình anh (tại địa điểm mới trên đường Huỳnh Thúc Kháng), tôi thực sự ngưỡng mộ. Bởi, dù đi lại rất khó khăn, cần nạng hỗ trợ, khuôn người nhỏ thó, giọng phát âm cũng không tròn vành rõ tiếng nhưng nhìn cách anh chú tâm, tỷ mẩn trong đường kim mũi chỉ để khách có thể hài lòng với mọi sản phẩm do anh thiết kế, hoàn thiện, chúng tôi hiểu hơn về câu chuyện nhiều người truyền tai nhau về anh quả thực không chút thêm bớt.
15 năm trước, từ người đàn ông trụ cột trong gia đình, sau một tai nạn lao động, anh Nguyễn Quốc Đạt (tổ 1, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) đã mất khoảng thời gian dài là gánh nặng cho gia đình. Anh Đạt kể với chúng tôi, anh sinh ra tại quê lúa Thái Bình, do ham mê nghề xây dựng nên anh đã đi khắp đó đây thực hiện hoài bão. Năm 2002, trong quá trình thi công nhà, anh bị tường đổ vào, hậu quả chệch cột sống và từ đó bắt đầu hành trình đi khắp các bệnh viện từ địa phương, Trung ương, thậm chí sang cả bệnh viện Trung Quốc để chữa trị. Tiền của ra đi theo những lần anh vào viện nhưng bệnh không thể hồi phục, đi lại khó khăn, trái gió trở trời người lại đau tức, mỏi mệt. Việc nặng, nhẹ trong nhà dồn lên đôi vai của vợ khiến anh từng có những suy nghĩ tiêu cực. Được sự động viên, giúp đỡ của gia đình, anh dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống và năm 2012 bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh đồ điện nước tại nhà. Mặc dù đi lại còn khó khăn nhưng nhờ giữ chữ tín, giá cả phải chăng nên thu nhập từ cửa hàng cũng giúp anh có thêm chi phí chữa bệnh, phụ giúp vợ nuôi 2 cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.
Anh Đạt tâm sự: Lúc đầu tôi hoang mang, tuyệt vọng lắm, thấy vợ vất vả, các con cần người bảo ban, dạy dỗ, mình buông xuôi thì gia đình tan mất. Vậy là tôi cố gắng tập đi để có thể giúp vợ những việc nhỏ trong nhà, dần dần sức khỏe khá hơn thì quyết định mở cửa hàng kinh doanh. Việc làm ăn khá thuận lợi nên tâm lý thoải mái, các con khôn lớn trưởng thành, vợ chồng bảo ban làm ăn, thấy cuộc sống quả thực còn nhiều điều ý nghĩa và đáng sống, đáng phấn đấu.
Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều người khuyết tật trên địa bàn thành phố làm được những điều tưởng chừng không thể. Do vậy, cuộc sống không thể hoàn hảo, toàn mỹ nếu thiếu sự nỗ lực, vươn lên hoàn thiện bản thân từng ngày. Và, với người bình thường đã cần, người khuyết tật còn cần điều đó nhiều hơn thế. Hy vọng, ngoài sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình, bản thân mỗi người khuyết tật trên địa bàn thành phố nói riêng, tỉnh ta nói chung sẽ tự tin, vượt lên chính mình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Bản Bo
Lai Châu: Khởi công xây dựng 2 trường nội trú liên cấp vào ngày 9/11
Kỳ 2: Giữ lửa miền xa
Trái tim người thợ điện Lai Châu
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và văn hóa quân dân năm 2025
14 thí sính tham gia Kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2025
Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học
Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục