-
(BLC) - Thời điểm này, thành phố Lai Châu đang vào thu. Thu Lai Châu vốn đã làm cho người ta xao xuyến nay lại được điểm thêm những gánh hàng hoa rực rỡ sắc màu đặc trưng riêng của Hà Nội càng làm cho thành phố Lai Châu như khoác lên mình tấm áo mới.
Thu về trên phố núi Lai Châu, bầu trời cao và trong xanh hơn. Không còn cái oi nồng, nóng bức của ngày hè mà thay vào đó là tiết trời dịu nhẹ, hoang hoải lá vàng rơi. Thu đến nhiều người khấp khởi mong chờ phút giây được hòa mình với thiên nhiên, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu của mùa thu để rồi mơ màng, lòng chùng chình, chênh chao trước nắng gió biên cương. Thu đến càng vui hơn khi nhân dân các dân tộc trong tỉnh hân hoan chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hiểu được tâm lý ấy, anh Trần Huỳnh (Fanpage Vẻ đẹp du lịch Lai Châu) và anh Lê Xuân Khương ở tổ dân phố số 21 phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) đã mang những gánh hàng hoa mùa thu, xưa nay vẫn được coi như “đặc sản” của Hà Nội về với mảnh đất Lai Châu miền biên viễn.

Thu về đồng bào dân tộc thiểu số Lai Châu hân hoan chào mừng tết Độc lập.
Với suy nghĩ giản đơn, chân thành mong được góp sức mình để lan tỏa, chia sẻ những giá trị tốt đẹp của vùng đất Lai Châu đến khắp mọi miền Tổ quốc, anh Huỳnh, anh Khương đã cùng phối hợp thực hiện ý tưởng này. Anh Huỳnh hồ hởi: Tôi thấy hàng năm mỗi dịp mùa thu về, dọc tuyến phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) luôn rực rỡ những gánh hàng hoa thu hút đông đảo người dân về tham quan, chụp ảnh. Do đó, chúng tôi đã cùng phối hợp làm nên những chiếc xe hoa để người yêu hoa, yêu mùa thu, yêu những cái đẹp khó gọi thành tên, có thể tận hưởng điều kỳ diệu của thiên nhiên ngay tại thành phố Lai Châu mà không phải về Hà Nội mới được trải nghiệm. Chúng tôi mong nhân dịp này giới thiệu quảng bá cảnh đẹp, tiềm năng thế mạnh cũng như bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc Lai Châu tới bạn bè du khách xa gần.

Trên nhiều góc phố xuất hiện những chiếc xe chở đầy hoa.
Để có được những xe hoa đẹp tươi, rực rỡ mang dấu ấn, hơi thở mùa thu, 2 bạn trẻ đã phải sử dụng nhiều loại hoa khác nhau như: hoa sen, hoa hồng, hướng dương, baby, thạch thảo từ những vườn hoa ở Hà Nội. Đặc biệt trong đó có các loại hoa hồng được cắt tỉa từ vườn hoa hồng trồng lâu năm của gia đình anh Khương. Tuy nhiên cái khó là cách thiết kế, phối màu các loài hoa trên xe sao cho bắt mắt, hài hòa. Nhưng dưới sự kiên trì và tình yêu với mảnh đất này của các bạn trẻ, những xe hoa đẹp mắt đã ra đời, chẳng thua kém gì so với Hà Nội.

Khoảnh khắc tươi đẹp của chị em bên những loài hoa của mùa thu.
Hình ảnh những gánh hàng hoa mùa thu vừa quen vừa lạ góp phần làm tươi mới phố phường. Yêu hương sắc mùa thu, yêu thiên nhiên Lai Châu dịu dàng, nhiều người ở các bản xa cùng về check – in chụp ảnh. Từ ngày 26 –30/8 sau khi ra mắt tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh, khu Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh, các xe hoa đã trở thành tâm điểm thu hút khoảng hàng nghìn du khách khắp các huyện trong tỉnh như: Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, thành phố Lai Châu đến chụp ảnh lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa thu. Những du khách đến đây ở nhiều độ tuổi khác nhau, người đi cùng gia đình, có người đi cùng bạn bè, người yêu.
Mùa thu này, lần đầu tiên thấy những chiếc xe chở đầy hoa vừa đáng yêu vừa hấp dẫn trải dài trên các tuyến đường của thành phố. Do đó, dù đã nhiều tuổi nhưng khi biết tin qua các nền tảng xã hội, đặc biệt trang Fanpage Vẻ đẹp du lịch Lai Châu đăng tải hình ảnh những xe hoa như chở mùa thu về phố, chị Lý Thị Nhị ở xã Bản Lang (huyện Phong Thổ) đã không ngại đường sá xa xôi cùng con gái về chụp ảnh bên những xe hoa. Chị Nhị tâm sự: Khi thấy những chiếc xe hoa nhiều màu sắc trông thật nên thơ mà lãng mạn như ở Hà Nội, tôi cũng muốn được trải nghiệm chụp ảnh cùng các loài hoa. Vì vậy, dù có bận nhiều việc nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời của mùa thu cùng con gái.

Những xe hoa chở nặng mùa thu.
Còn em Tẩn Mý Xuân ở tổ dân phố số 1, phường Tân Phong thì chia sẻ: Em yêu thời tiết Lai Châu khi vào thu. Em cũng rất muốn đến các điểm du lịch để chụp ảnh nhưng chưa có điều kiện. Khi thấy các xe hoa mùa thu mới lạ trên phố, em đã cùng bạn đến chụp ảnh để không lỡ hẹn với mùa thu năm nay.

Cô gái Hà Nhì bên xe hoa mùa thu.
Những xe hoa xuất hiện trên phố không những mang đến cơ hội kinh doanh mà còn là dịp để các bạn trẻ giới thiệu hình ảnh thu Lai Châu đến mọi miền đất nước. Anh Trần Huỳnh cho biết: Tôi cũng rất bất ngờ khi hoạt động này được mọi người hào hứng, đón nhận sôi nổi. Trong dịp lễ chúng tôi sẽ đầu tư thêm 5 xe hoa để phục vụ nhu cầu của du khách chụp ảnh. Xe hoa lưu động có thể di chuyển nhiều điểm khác nhau như bờ hồ, Quảng trường nhân dân tỉnh, Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu, Phố đi bộ Hoàng Diệu giúp các du khách có thể chụp được hình ảnh như ý muốn. Chúng tôi cũng có dự định liên kết với các hộ dân trồng hoa ở xã San Thàng (thành phố Lai Châu), Giang Ma (huyện Tam Đường) tạo thêm trải nghiệm hoa tại vườn hoặc điểm du lịch nào đó thu hút thêm khách đến trải nghiệm.
Mùa thu về mỗi người đều muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất, hy vọng sau lần xuất hiện đầu tiên ở thành phố Lai Châu, từ những mùa thu tiếp theo, sẽ có nhiều hình ảnh đặc trưng của mùa thu Lai Châu xuất hiện, tô điểm cho những con phố thêm phần lãng mạn, tươi tắn, đầy sắc thu.
Mưa đá gây thiệt hại tài sản của 556 hộ dân ở xã Pắc Ta
Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị
Đồng hành cùng trẻ tự kỷ
Tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số năm 2026
Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026
Bảo tồn và phát triển nghề thuốc nam của người Dao
Ngày Sức khoẻ toàn dân (7/4) năm 2026