-
(BLC) - Lâu lắm rồi người dân ở bản Chảng Phàng (xã Sin Suối Hồ - Phong Thổ) mới có một cái tết vui và ý nghĩa đến thế. Tết vui vì cả bản cùng ăn chung một bữa tất niên và ý nghĩa là vì đây là bữa cơm đoàn kết quân và dân chốn biên cương này…
Ngày 26 tết trời đổ mưa rào, sương núi cùng mưa rừng khiến cho cái rét nơi vùng cao càng trở lên khắc nghiệt, chẳng mấy ai muốn ra khỏi gian bếp bập bùng ánh lửa nhưng trên đường vẫn có các cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đến bản Chảng Phàng tổ chức đón tết cho bà con.
.jpg)
Bà con Nhân dân cũng tích cực chuẩn bị mâm cỗ
Đại úy Hà Đức Long – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ vừa đi vừa tán tếu: Đi được đường này thì chắc chẳng cần thi bằng lái xe nữa! Quen anh đã lâu, tôi vốn cảm mến người lính biên phòng này bởi sự nhiệt tình, hào sảng, được đồng hành cùng anh trên con đường này tôi lại thêm nể phục anh bởi sự tận tụy, cống hiến hết sức vô tư cho đồng bào. Quả thật, trong cái giá lạnh ấy, nếu không có suy nghĩ hướng về đồng bào, vì công vì việc, vì sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc chắc có lẽ ít ai muốn rời xa gia đình, xa bữa tất niên cùng gia đình để đến với đồng bào.
Bản Chảng Phàng cách Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ chừng 6km đường chim bay nhưng để đến được đây, cán bộ chiến sỹ phải đánh đổi 6 cây số đó lấy hơn 100km đường vòng từ đồn qua thành phố Lai Châu, qua xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) rồi ngược lên xã Sin Suối Hồ. Bản có gần 80 hộ dân là người dân tộc Mông, tỷ lệ đói nghèo còn cao song bản Chảng Phàng luôn là điểm sáng của xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Được tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã lựa chọn bản Chảng Phàng để tổ chức cho đồng bào đón tết vừa để động viên khích lệ những thành tích của đồng bào vừa củng cố thêm mối đoàn kết gắn bó keo sơn quân và dân nơi đây.
.jpg)
Bữa cơm đoàn kết quân – dân.
Nhà ông Giàng Páo Ly – Bí thư Chi bộ, một người rất có uy tín trong bản được chọn là nơi tổ chức ăn tết cho đồng bào. Khi chúng tôi đến mọi phần chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Lợn đã mổ xong và thịt đã được chế biến thành các món ăn, bánh chưng đang bóc, dưa hấu đang pha, cành đào cũng đã được đưa vào vị trí trang trọng để nhân thêm không khí ngày xuân. Dù trời mưa, mất điện nhưng những đầu bếp là cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng và bà con dân bản vẫn rất trách nhiệm, nhiệt tình và khẩn trương chuẩn bị cỗ.
Ông Sùng A Dế được “tôn” là bếp trưởng phụ trách điều hành và chế biến món ăn. Ông Dế vốn ở bản Sân Bay, đã từng được bộ đội biên phòng tổ chức ăn tết tại bản nên ông rất hiểu ý nghĩa của hoạt động này. Ngay khi xã ngỏ ý muốn mời ông tham dự, làm người chỉ đạo, chế biến món ăn truyền thống ông đã đồng ý ngay. Không quản ngại đường sá xa xôi ông lặn lội từ bản Sân Bay đến bản Chảng Phàng từ ngày 25 tết để trực tiếp lựa chọn nguyên liệu, cắt cử phục vụ bữa cơm đoàn kết hôm nay. Vừa làm việc ông Dế vừa chia sẻ: Làm thế này thấy vui chứ không thấy mệt. Vui vì được làm tết cho đồng bào mình, vui vì được góp phần cho mối đoàn kết quân và dân.
Các chiến sỹ bộ đội biên phòng gói bánh chưng tại Đồn để giảm chi phí, khi lên đây mỗi người một việc chẳng ai phải bảo ai, tất cả đều tự giác như thể chuẩn bị bữa tất niên của gia đình mình. Mỗi mâm có tới 12 món ăn, thịt gà, thịt lợn, có bánh chưng, dưa hành, món nộm, món xào, cũng được trang trí ra hoa, ra lá… Bên mâm cỗ, ông Thào A Dế không dấu niềm vui: Cỗ rất ngon! Nhiều món lạ mà lần đầu tôi được ăn! Còn anh Giàng A Dủa thì không ngớt lời cảm ơn: Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã quan tâm, tổ chức cho bà con một bữa cơm rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững trật tự an toàn xã hội trong bản, phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Trời vẫn mưa rả rích, sương núi vẫn làm cái rét thêm tái tê nhưng ở nơi sát biên giới Việt – Trung, tại bản Chảng Phàng, bữa cơm ngày tết dường như ấm hơn bởi tình người, tình đất nơi này. Ở đây họ cùng nghe thư chúc mừng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ tỉnh để cùng tự hào về thành quả và sẻ chia trách nhiệm xây dựng tỉnh nhà, cùng chúc nhau sức khỏe và chúc cho mối tình quân dân thêm khăng khít như truyền thống ngàn đời cha ông đã gìn giữ để rồi mỗi người dân là một cột mốc chủ quyền, cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Hội nghị tổng kết đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
Tuần tra liên hợp biên giới tháng 3 năm 2026
Đánh giá công tác điều tra quý I năm 2026
1.000 cây xanh được trồng tại xã biên giới Pa Tần
Chung sức xây dựng mái ấm nơi biên cương
Hội thi tiếng dân tộc thiểu số năm 2026
Thiếu tá Bàn Vũ Hậu là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng toàn quốc 2025
Chương trình “Tháng thanh niên”, “Tháng ba biên giới” năm 2026