-
(BLC) - Người dân xã Mường Tè (huyện Mường Tè) luôn tự hào bởi quê hương mình là nơi đầu tiên trong toàn huyện được chọn thí điểm thành lập Chi Đảng bộ địa phương. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nhớ mãi và làm theo lời người thầy đầu tiên của bà con dân bản - luật sư Nguyễn Hữu Thọ, xã Mường Tè ngày một khởi sắc, vững bước trên đường đổi mới.
Những ký ức
Người dân xã Mường Tè vẫn vẹn nguyên kỷ niệm những ngày luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị chính quyền của thực dân Pháp bắt giữ, lưu đầy nơi đây. Chúng đinh ninh rằng sự hoang hoải nơi thâm sơn phía thượng nguồn sông Đà với sự khắc nghiệt của khí hậu và những cơn sốt rét giữa rừng già sẽ là vũ khí lợi hại để thủ tiêu hoặc làm mai một ý chí cách mạng của ông Nguyễn Hữu Thọ.
.jpg)
Một góc Khu trung tâm xã Mường Tè (huyện Mường Tè) quy hoạch theo chương trình tái định cư Thuỷ điện Lai Châu.
Nhưng không, gian khó càng hun đúc ý chí người cách mạng và ở nơi đây luật sư lại nhận được sự yêu thương, chở che của bà con dân bản. Tại bản Giẳng (Mường Tè) ông đã được gia đình trưởng bản Lý Văn Màn cùng bà con dân bản hết mực chăm sóc, sẻ chia. Trong một chuyến công tác tại xã Mường Tè, chúng tôi may mắn được gặp bà Lò Thị On - em họ của Trưởng bản Lý Văn Màn, một trong những người được dân bản cử chăm sóc luật sư Nguyễn Hữu Thọ trong quãng thời gian ông bị lưu đày tại Mường Tè.
Chậm rãi lần giở một số món quà tặng của cố luật sư - với bà và dân bản đây là những kỷ vật quý mang giá trị lịch sử và kể lại cho chúng tôi nghe về những ngày tháng đã qua. Trong tâm thức của bà cũng như người dân nơi đây, ông Nguyễn Hữu Thọ là người rất gan dạ, dù ốm, đau bệnh tật như thế nào ông không bao giờ kêu than. Trước mọi lời dụ dỗ, dọa nạt của bọn quan Pháp nhưng ông luôn giữ thái độ khảng khái, đầy khí phách. Thường vào buổi tối bà con dân bản lại tập trung tại lán của ông để được ông dạy tiếng phổ thông, chữ quốc ngữ.
Qua những câu chuyện của ông, bà con dân bản dần hiểu để thoát khỏi cuộc sống khổ cực, làm tay sai cho bọn quan Pháp, dân bản phải đoàn kết, gắn bó và chăm chỉ lao động sản xuất để cuộc sống được no ấm hơn và theo bộ đội Việt Minh, nghe và làm theo cách mạng và Bác Hồ. Sau 8 tháng gắn bó với bà con, cùng bà con tăng gia sản xuất, dạy dân bản cấy cày, đầu năm 1952 luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị thực dân di rời tới nơi khác. Trước lúc chia tay, ông không quên dặn bà con một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ và tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Người dân xã Mường Tè luôn coi luật sư như người thầy đầu tiên, qua những câu chuyện của ông đã giúp bà con giác ngộ cách mạng. Lời tiễn biệt cũng là lời giáo huấn sâu sắc với người dân xã Mường Tè.
Cuối tháng 4/1957, Chi Đảng bộ Mường Tè ra đời – lúc này là Chi đảng bộ ghép Mường Tè – Nậm Khao dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào sản xuất được Nhân dân hưởng ứng, đẩy lùi đói nghèo, các lớp học bình dân được tổ chức, người dân được xóa mù chữ góp phần xua đi tối tăm, lạc hậu. Từ đây, Mường Tè hợp sức cùng dòng chảy cách mạng mạnh mẽ của dân tộc dưới sự thống nhất, lãnh đạo của Đảng.
Bừng sáng tương lai
Ký ức về Mường Tè như những thước phim hiện lên qua từng câu chuyện kể, để rồi trở lại lần này, chúng tôi thêm ngỡ ngàng trước sự đổi mới, khởi sắc của miền quê giàu truyền thống cách mạng.
Từ bản Đon Lạt cho tới bản Nậm Củm bà con dân bản không còn sống rải rác ven sông, suối như trước. Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, của nhà nước vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc hơn 440 hộ dân trong vùng ngập lòng hồ di chuyển tới nơi ở mới với điều kiện cơ sở hạ tầng đảm bảo tốt hơn so với nơi ở cũ, dân an cư đã từng bước lo lập nghiệp.
Đưa chúng tôi đi thăm bản, ông Lù Văn Thinh – Bí thư Đảng ủy xã trao đổi với chúng tôi, để bù năng suất, sản lượng phần ruộng nằm trong vùng ngập lòng hồ, Đảng bộ xã chỉ đạo Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống có năng suất cao vào sản xuất, người dân Mường Tè không còn lo thiếu lương thực. Xã Mường Tè phấn đấu đến năm 2020, tổng sản lượng lương thực đạt 2 nghìn tấn, bình quân lương thực đạt 500kg/người/năm. Đoàn kết, đồng lòng, thực hiện theo định hướng của Đảng, đời sống người dân Mường Tè đã rời xa bến đói nghèo.
Kinh tế phát triển, đời sống ổn định, bà con dân bản có điều kiện quan tâm tới việc học tập của con em mình. Được biết trong những năm qua, xã Mường Tè là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục huyện. Tỷ lệ học sinh trong tuổi đi học được huy động đến trường, tỷ lệ học sinh chuyên cần, chuyển lớp, tốt nghiệp và học các trường chuyên nghiệp khá cao. Công tác xã hội hóa giáo dục của xã Mường Tè cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trường Tiểu học nằm trong khuôn viên Nhà Tưởng niệm cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã có sự chung tay, góp sức của bà con dân bản trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc xây nhà trường nằm trong khuôn viên nhà tưởng niệm có ý nghĩa giáo dục truyền thống, khuyến khích tinh thần hiếu học của con em trong xã.
Kinh tế, văn hóa xã hội phát triển tạo thế vững chắc để Mường Tè thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Được huyện chọn làm 1 trong 2 xã điểm của chương trình này, bà con dân bản phấn khởi tham gia hiến hơn 9.000 ngày công, gần 300m2 đất làm đường liên thôn bản và một số hạng mục công trình nhằm đáp ứng các tiêu chí. Phấn đấu trong năm 2015, xã Mường Tè được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.
Phát huy truyền thống quê hương, sắt son niềm tin với Đảng, người dân xã Mường Tè đang đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên con đường đổi mới, công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ
Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc tại xã Sì Lở Lầu
Xã Tả Lèng khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026
Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lưc
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu họp bàn nhiều nội dung quan trọng