

Cán bộ, công nhân ngành Điện trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Kỳ 1: Có một nghề “lơ lửng" trên cao
Họ chẳng phải là siêu nhân, hay “người nhện” như trong những bộ phim hoạt hình trẻ em thường xem. Thế nhưng, giữa đời thực, những người thợ điện lại thật giống những nhân vật hư cấu ấy. Công việc của thợ điện vốn đã gắn liền với độ cao, nhưng với người thợ vận hành đường dây cao thế, độ cao ấy còn phải cao gấp nhiều lần. Đu đưa trên không trung, bám trụ trên cột điện hay gồng sức kéo dây, chống cột là những nhiệm vụ “có một không hai” của thợ điện, tất cả chỉ với mục đích để đưa ánh sáng điện đến từng xã, bản, nếp nhà.
Những ngày gian khó
Những thợ điện thường xuyên "lơ lửng" ở độ cao từ 30-50m.
Chúng tôi đến Xí nghiệp Điện lưới cao thế Lai Châu (Công ty Điện lực Lai Châu) vào một ngày thời tiết khá đẹp. Cả xí nghiệp chỉ còn vài lãnh đạo, cán bộ túc trực, còn anh em thợ điện đã đi cơ sở, kiểm tra điện lưới. Những bước chân như có thép, có đồng, luôn bền bỉ trên các cung đường rừng núi, sông suối đến các điểm cột, đường dây, trạm biến áp để đảm bảo điện lưới an toàn, thông suốt. Ngồi trò chuyện với Phó Giám đốc Xí nghiệp Kiều Thành Trung và anh Cao Văn Đáp - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành đường dây 110Kv đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về công việc của các anh.
Hơn 20 năm qua, cùng với sự ra đời, phát triển của Công ty Điện lực, Xí nghiệp Điện lưới cao thế Lai Châu (trước đây gọi là Phân xưởng 110kV) luôn đồng hành, đảm bảo dòng điện vận hành liên tục, đem ánh sáng đến cho những bản làng trên mảnh đất nơi ven trời Tây Bắc. Những cột điện cao tít tắp đã phủ khắp mọi miền của tỉnh, vươn cao, vươn dài nối liền với nhiều nơi ở tỉnh khác, tạo thành hệ thống lưới điện cao thế khổng lồ, góp sức vào sự thành công của điện lưới quốc gia.
Nhớ lại những ngày đầu (năm 2004), anh Đáp - người đã gắn bó với Xí nghiệp rất nhiều nhiều năm không khỏi xúc động. Anh chia sẻ: “Tôi gắn bó với ngành điện thấm thoát cũng 20 năm. Hồi đó, đơn vị chỉ có có 16 cán bộ, công nhân; được giao quản lý vận hành 1 Trạm biến áp 110kV Phong Thổ với 1 máy biến áp có công suất đạt 16MVA, tuyến đường dây quản lý chỉ gần 70km, cung cấp điện phục vụ cho trung tâm tỉnh và một số huyện cũ. Có lẽ, bao nhiều khó khăn cũng không diễn tả hết bằng lời, khổ từ đường sá, cơ sở vật chất đến trang thiết bị, con người. Nhưng chúng tôi vẫn luôn nỗ lực, cố gắng và đã vượt qua”.
Câu chuyện của anh Đáp khiến chúng tôi như đang “sống" cùng với những người thợ điện. Dù lưới điện mà Phân xưởng 110kV được giao quản lý ít nhưng lại trải dài từ Lào Cai sang Lai Châu, băng qua dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Đó là nơi địa hình bị chia cắt mạnh bởi núi liền núi, vực kề vực. Dọc tuyến đường dây là những cung đèo quanh co, những dốc núi dựng đứng, nơi sương giăng dày đặc quanh năm. Mỗi mùa mưa đến, khi trời nổi giông bão, những tia sét liên tiếp đánh xuống đỉnh núi; mùa đông thì lạnh giá, đôi khi có cả băng tuyết phủ trắng dây, cột điện; nguy cơ xảy ra sự cố luôn ở mức cao. Khó khăn, khắc nghiệt là vậy, nhưng những “chiến sĩ áo cam” vẫn căng mình bám trụ khắp tuyến, vượt mưa gió, sương lạnh, bám từng cột, kiểm từng mối nối để giữ cho dòng điện 110kV luôn ổn định, an toàn; sáng mãi giữa đại ngàn Tây Bắc.
...bước chân không mỏi
Từ khi thành lập đến nay, Xí nghiệp điện lưới 110kV Lai Châu đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi, gắn liền với sự phát triển của ngành Điện tỉnh nhà. Sau vài năm quản lý đường điện Lào Cai – Lai Châu, tháng 8/2006, trước yêu cầu đổi mới trong công tác điều hành, đơn vị được bàn giao từ Công ty Điện lực Lai Châu về Xí nghiệp Điện cao thế miền Bắc và chính thức mang tên Phân xưởng Quản lý vận hành lưới điện 110kV Lai Châu. Năm 2007, phân xưởng có thêm Trạm biến áp 110kV Than Uyên được đưa vào hoạt động, đó cũng là lúc lưới điện cao thế của Lai Châu thêm bước phát triển mới, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình cung cấp điện ổn định, bền vững. Ngày 23/7/2010, phân xưởng đổi tên thành Chi nhánh Lưới điện cao thế Lai Châu, rồi sau đó là Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lai Châu.
Công việc của thợ điện không chỉ vất vả mà còn phải đối mặt với hiểm nguy.
“Đến nay, Xí nghiệp đã có hơn 54 cán bộ, công nhân viên, trực tiếp quản lý 439km đường dây 110kV và 4 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 148MVA. Với nhiều người, những còn số này có lẽ chẳng là gì, nhưng với đội ngũ thợ điện của Xí nghiệp, đó là kết tinh của bao nhiêu năm lao động bền bỉ, là dấu chân in dọc dãy núi Hoàng Liên Sơn… Mỗi cột điện, đường dây đều mang trong mình dấu ấn của mồ hôi, công sức và tinh thần trách nhiệm của người thợ điện” - anh Kiều Thành Trung phấn khởi khoe.
Bao năm qua, những bước chân không mỏi của những người thợ điện Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lai Châu chưa một ngày ngơi nghỉ. Họ vẫn vượt đèo, băng suối, men theo những con đường mòn giữa rừng sâu để kiểm tra từng vị trí cột, từng chuỗi sứ. Có những ngày trời nắng cháy, nhiệt độ ngoài trời 38-40 độ C, họ vẫn phải trèo lên cột thép cao hàng chục mét; có hôm mưa rừng bất chợt, cả đội phải nấp dưới tán cây chờ giông qua. Mỗi bước chân là một thử thách, nhưng cũng là minh chứng cho lòng tận tâm với nghề.
Giữa mênh mông núi rừng, khi ánh đèn sáng rực ở khắp các ngõ ngách, xã, phường, bản làng, ít ai biết rằng ở nơi nào đó trên triền núi, vẫn có những người thợ điện đang lặng lẽ làm việc, “treo mình giữa trời” để đưa ánh sáng văn minh đến từng bản làng.
(Còn nữa)

Hội Nông dân xã Khổng Lào: Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế

Kỳ 2: Túc trực, sẵn sàng, xử lý kịp thời

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Lai Châu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Xã Thu Lũm: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá

Từ 1/1/2026 tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc

Nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2026

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP







