

San sẻ yêu thương
Gặp chị Lê Thị Hạnh – Nhóm trưởng Nhóm cháo từ thiện Lai Châu vào chiều cuối tuần một ngày đầu tháng 8. Những ngày này, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp giãn cách nên nhóm cháo tạm thời dừng lại. Tâm sự với chúng tôi về “cơ duyên” để chị có thể làm được những việc làm ý nghĩa này, chị Hạnh kể: “Cách đây 5 năm, 2 vợ chồng tôi vô tình gặp 2 bố con là bệnh nhân người dân tộc Mông đi mua cơm ở cổng Bệnh viện. Tiền không có nên người bố chỉ mua một túi cơm trắng, còn cháu nhỏ tay vẫn còn cắm dây truyền dịch đi theo bố, thấy quán bán thịt, thèm quá nên khóc đòi bố mua. Lúc đó trong túi không còn nhiều tiền nhưng chúng tôi cũng cho thêm hai bố con chút tiền mua tạm. Thời gian đó, vợ chồng tôi mới mua được căn nhà nhỏ, còn khó khăn nhưng hình ảnh về bố con người đàn ông đó cứ ám ảnh mãi nên chúng tôi bàn nhau mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, nấu một nồi cháo để phát miễn phí cho những bệnh nhân nghèo tại BVĐK tỉnh”.
Nghĩ thì vậy nhưng làm đâu có dễ khi phát sinh rất nhiều việc. Nấu cháo thì có thể tự sắp xếp để làm vào buổi tối nhưng trực nấu qua đêm, rồi phát cháo cho người dân lại cần có thêm người giúp sức bởi con của anh chị còn bé. Vì thế, chị Hạnh đã kêu gọi trên trang mạng xã hội, mong có người đồng lòng, hợp sức. Lúc đầu chị nghĩ chỉ thêm vài người đã quý, nhưng không ngờ chỉ vài ngày đăng lên, đã có rất nhiều người tìm đến, chung chí hướng. Từ đó, chị đã không còn phải "chênh vênh" trên con đường thiện nguyện.
Nhóm cháo từ thiện Lai Châu phát cháo cho các bệnh nhân nghèo tại BVĐK tỉnh.
Khi đã tập hợp được 20 người, chị thành lập Nhóm cháo từ thiện Lai Châu để dễ quản lý và phân công, san sẻ công việc với nhau. Chị Hạnh đặt ra nguyên tắc hoạt động chung của nhóm là thành viên phải có lai lịch rõ ràng, nhiệt tình, trách nhiệm và quan trọng nhất là có tinh thần thiện nguyện thì mới có thể làm được những việc không phải ai cũng muốn làm. Kinh phí từ các nguồn ủng hộ được phân công cho kế toán nhóm cân đối thu, chi và công khai minh bạch, rõ ràng. Đến nay nhóm đã tập hợp gần 50 thành viên, trong đó già nửa thành viên chính thức, còn lại là đội ngũ cộng tác viên.
Thời gian đầu, chị phân công 4 người/kíp, mỗi kíp đảm nhận công việc từ 4 giờ chiều thứ 7 đến nhà chị chuẩn bị nguyên liệu (gạo, thịt, xương, đỗ xanh) để nhóm bếp, nấu qua đêm. Sáng chủ nhật đến sớm để chở những nồi cháo đến khu vực BVĐK tỉnh phát cho người dân. Những năm đầu, nhóm phải nấu bằng than tổ ong nên việc nhóm bếp, trực cháo rất vất vả, mất nhiều thời gian nhưng ai đã đến với nhóm, chưa một lời than vãn, e ngại. Những tấm lòng như anh Đại, anh Hải hay anh Quyết... dù quen với những công việc lớn nhưng bất cứ khi nào nhóm trưởng cần giúp đỡ, hỗ trợ, các anh đều có mặt bất kể nắng mưa, miễn là đóng góp sức mình để làm nên những việc tốt cho đời.
Sau này gia đình chị Hạnh xây nhà ở nơi khác nhưng không quên bố trí một phòng bếp riêng dành cho việc nấu những nồi cháo từ thiện. “Chỉ khi nào vợ chồng tôi già thì mới thôi nấu cháo phát cho người nghèo” – Chị Hạnh khẳng định. Số tiền để nhóm duy trì hoạt động huy động từ các mạnh thường quân, các tổ chức doanh nghiệp và từ cả sự đóng góp nhỏ, thầm lặng nhưng đong đầy tình cảm và trách nhiệm, mở rộng vòng tay của những tấm lòng giữa dòng đời rộng lớn này.
Có nhiều câu chuyện chị Hạnh kể mà khi nghe, không ai không khỏi cay sống mũi. Có khi là một cá nhân mang đến gửi chị 100.000 đồng vì mới được lĩnh lương với mong muốn “của ít, lòng nhiều”. Hay những bao gạo được đem đến để trước cổng nhà, không để lại địa chỉ người cho; có người hỗ trợ nguyên liệu để nấu cháo (xương, thịt). Rồi cả sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi gắm ở nhóm cháo biết bao niềm tin, hy vọng và cả vật chất, để rồi, những bát cháo nóng được trao đi, lan tỏa hơi ấm của tình người và sự sẻ chia với những mảnh đời nghèo khó. Đến nay, mỗi chủ nhật hàng tuần, 3 nồi cháo (gồm 10kg gạo, 5kg thịt, 3 kg xương và đỗ xanh) với khoảng 700 suất cháo được phát đi, làm ấm dạ biết bao người bệnh cũng như người nhà của họ.
Còn nhớ nụ cười hiền của anh Vàng A Khua (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) được nhận bát cháo từ nồi cháo đầu tiên của nhóm khi anh chăm con trai đang điều trị tại BVĐK tỉnh. Tâm sự với chúng tôi, dù không diễn tả hết được suy nghĩ của mình nhưng chúng tôi hiểu rằng bát cháo nóng của Nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã giúp con của anh tỉnh táo và hồi phục nhanh hơn.
Ấm tình người lúc khó
5 năm qua, không đếm xuể có bao nhiêu suất cháo được trao đi, nhưng những việc thiện nguyện của nhóm cháo vẫn chưa dừng lại ở đó. Hàng trăm suất quà là những nhu yếu phẩm, bánh, kẹo, sữa hay những nồi bánh chưng xanh trong ngày tết cổ truyền dân tộc đã được nhóm trao cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận (tổ 26, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu), các cháu mồ côi, không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh; các cháu là đồng bào dân tộc thiểu số bị bỏng, tai nạn bất ngờ hay bà con Nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt tại huyện Sìn Hồ, Mường Tè. Trong vô số những món quà được cho đi, có một hoàn cảnh éo le đến tận cùng khiến ai cũng thương cảm.
“Vào những ngày chuẩn bị năm học mới, cháu học sinh nào cũng háo hức được bố mẹ mua sách vở, đồ dùng học tập, nhưng với 3 chị em cháu Lò Thị Hoa (bản Nà Hiềng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường) thì điều đó chỉ có ở trong mơ. Mẹ bị bệnh thần kinh, lúc khóc, lúc cười, chẳng nhận thức được việc gì, một mình Hoa phải thay mẹ quán xuyến các em. Bố mất sớm, 4 mẹ con ở trong không gian chật hẹp được thưng bằng dăm ba mảnh gỗ. Mỗi khi trời mưa, Hoa lại đưa các em sang nhà hàng xóm ở nhờ.
Biết được hoàn cảnh đáng thương đó, Nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã huy động các nhà hảo tâm ủng hộ, bố trí số tiền trên 100 triệu đồng xây ngôi nhà kiên cố, đủ cho mẹ con Hoa có chỗ che nắng mưa; mua thêm các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Món quà được bàn giao đúng vào thời điểm năm học mới, dù Hoa không được đến trường như bạn bè đồng trang lứa nữa, nhưng sẽ là điểm tựa vững chắc cho mẹ và các em.
Cũng theo thông tin từ Tổ công tác xã hội (BVĐK tỉnh), tính riêng từ đầu năm đến nay, Nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã ủng hộ hơn 2 tạ gạo cùng với thịt, lá dong, đỗ xanh, củi đun, dầu ăn, bánh mì giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Những năm trước, dịch bệnh Covid-19 chưa xuất hiện, Nhóm cháo phối hợp với công đoàn BVĐK tỉnh tổ chức các chương trình: "Xuân yêu thương", tết trung thu, trao quà, tặng bánh chưng, tiền cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo.
Với những cống hiến cho xã hội bằng tất cả tấm lòng, nỗ lực, tình thương và trách nhiệm, Nhóm cháo từ thiện Lai Châu là nhóm Chữ thập đỏ (CTĐ) đầu tiên của tỉnh được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Tập thể nhóm cũng như ban lãnh đạo nhóm cũng được Hội CTĐ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tặng Bằng khen vì đã có sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.
Nhân dịp sinh nhật nhóm cháo tròn 5 tuổi, xin chúc cho các thành viên trong nhóm giữ mãi được ngọn lửa thiện nguyện để nhen nhóm thêm nhiều ngọn lửa của sẻ chia và tình yêu thương.

Tiên phong trên mặt trận truyền thông, lan tỏa tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Đa dạng hoạt động giúp nông dân xóa nhà tạm

Bum Tở quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát
Công ty Điện lực Lai Châu: Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - xử lý sự cố - an toàn năm 2025

Đưa chính sách vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Lai Châu tăng tốc xoá nhà tạm: Vì một mái ấm nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ động kiểm soát từ sớm

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I







