-
Bố tôi là ông Nguyễn Ngọc Loan, sinh năm 1941, do tuổi cao, sức yếu đã tạ thế vào hồi 6 giờ 00 phút, ngày 16/02/2026 (tức ngày 29 tháng 12 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 85 tuổi.
Tang lễ đã được tổ chức theo truyền thống địa phương tại nhà riêng, số nhà 009, ngõ 165, đường Trần Phú, tổ dân phố số 7, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.
Gia đình xin chân thành cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường tỉnh Lai Châu; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các tổ chức, cá nhân, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa Bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang quê nhà, thôn Đông Cao, xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi thiếu sót, gia đình xin được cảm thông và lượng thứ! Xin chân thành cảm ơn!
Thay mặt gia đình
Trưởng nam NGUYỄN NGỌC VINH
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026
Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5/2026
Nghị quyết 71-NQ/TW: “Tiếp sức” cho giáo dục
Đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào đời sống
Tăng tốc để “về đích” đúng kế hoạch
Đặc sắc “Nhịp điệu mùa xuân”, rực rỡ pháo hoa chào đón giao thừa tại Lai Châu
TIN BUỒN
Đổi mới trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Những dấu ấn nổi bật