

Thấu hiểu và sẻ chia
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan". Thế nhưng, không phải trẻ em nào được sinh ra cũng được sống trong đủ đầy, nhiều em thậm chí còn mồ côi cả cha và mẹ. Cuộc sống vất vả, gánh nặng cơm, áo đã lấy đi của các em niềm vui, sự hồn nhiên vốn có của tuổi thơ. Và, trong hành trình cuộc đời còn thiếu may mắn ấy, các em luôn được những tấm lòng nhân ái đùm bọc, chở che.
Trong cái nắng gắt của mùa hè nóng như "chảo lửa", chúng tôi đến thăm nhà em Lường Thị Hường (bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên), một trong những em may mắn được trao tặng ngôi nhà "hạnh phúc". Giữa không gian núi rừng heo hút, ngôi nhà khang trang, rộng rãi, ấm cúng hiện lên. Đây là mái ấm chắp cánh cho ước mơ của chị em Hường được vươn xa. Bởi, 10 năm trước 4 chị em Hường đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Chị em Hường cũng không có nhà ở, người phải sống nhờ nhà bác, người được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhận nuôi. Còn Hường và em gái sống trong căn nhà tồi tàn với ông bà nội nay tuổi cũng đã "gần đất, xa trời", nhưng ngày ngày vẫn phải làm việc vất vả lấy tiền nuôi các cháu ăn, học. Bản thân Hường cũng mắc bệnh hiểm nghèo do lây từ bố mẹ. Uớc mơ cháy bỏng của Hường là có căn nhà rộng rãi, vững chắc để ông bà và 4 chị em quây quần bên nhau mỗi khi có dịp sum vầy.
Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, các tổ chức, cá nhân và đơn vị tài trợ khởi công ngôi nhà "hạnh phúc" cho em Lường Thị Hường.
Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình em, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam kết nối Dự án sức mạnh 2000 xây dựng ngôi nhà vững chãi, giúp chị em Hường yên tâm học tập và ổn định cuộc sống. Chia sẻ với chúng tôi Hường tâm sự: "Căn nhà mới là ước mơ của em bấy lâu nay. Ngôi nhà xây thoáng mát, đầy đủ ánh sáng để em học tập, không phải lo lắng mỗi khi mưa xuống ướt hết cả sách vở. Em hứa cố gắng học tập thật tốt để sau này có việc làm ổn định nuôi bản thân, giúp đỡ ông bà và các chị, em có cuộc sống tốt hơn".
Khác với ước mơ của Hường, em Vàng Thị Vũ (bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn) ước mình sau này trở thành bác sỹ chữa bệnh cho dân nghèo. Gặp Vũ trong buổi xế chiều khi cùng đoàn lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đến thăm gia đình Vũ. Nhìn căn nhà siêu vẹo, tưởng chừng như có một cơn gió thổi qua sẽ đổ lại chính là tổ ấm của 3 anh em Vũ. Tuổi thơ không còn cha mẹ, thiếu vắng tình yêu và sự chăm sóc nên trông 3 anh em Vũ mất hẳn sự ngây thơ, hồn nhiên như độ tuổi của các em.
Trong câu chuyện với Vũ, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe Vũ nói: "Mỗi lần nhớ bố mẹ, cháu chỉ có thể khóc thầm một mình và ước giá như mình cũng có bố mẹ ở bên", nói rồi Vũ khóc, ánh mắt nhìn xa xăm hướng về nơi heo hút của những dãy núi cao sừng sững. Thương các cháu mồ côi, chú của Vũ - anh Vàng Văn Thanh ngày ngày vẫn chạy qua, chạy lại nhặt nhạnh từng nắm rau rừng để mang cho các cháu nhỏ. Vì nhà nghèo nên anh cũng chỉ cố gắng nuôi Vũ ăn học, còn 2 anh, chị của Vũ đành nghỉ học đi làm thuê kiếm sống. Khi biết tin được trao tặng ngôi nhà "hạnh phúc", Vũ xúc động: "Đây là ước mơ lớn nhất của 3 anh em cháu. Từ ngày bố mẹ mất, cuộc sống rất khó khăn, cháu mong được sống trong căn nhà kiên cố để viết tiếp giấc mơ học tập của mình".
Tiếp tục đồng hành với trẻ em nghèo
Theo chị Hoàng Thị Thuận - Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Xây dựng những ngôi nhà "hạnh phúc" nằm trong Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em còn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bởi, hiện nay tỉnh ta có khoảng 800 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó hơn 100 em không có người chăm sóc rất cần sự hỗ trợ, quan tâm của xã hội. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu hơn 300 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt với mục đích tạo điều kiện cho các em được học tập, rèn luyện và vun đắp ước mơ trở thành người có ích cho xã hội.
Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, anh em Vũ có được ngôi nhà vững chãi để ở.
Tuy nhiên, vẫn còn những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về đời sống, thiếu thốn về tinh thần. Với mong muốn cuộc sống của các em được đầy đủ và để con đường đến tương lai của các em tươi sáng hơn; đồng thời, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam kết nối Dự án Sức mạnh 2000 và sự đồng hành của các nhà hảo tâm để xây dựng những ngôi nhà "hạnh phúc" trị giá 80 - 100 triệu đồng để dành tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng được 4 căn nhà trị giá 340 triệu đồng. Song, các cấp bộ đoàn xác định, không đơn thuần chỉ xây dựng xong ngôi nhà, mà còn thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các em về vật chất, tinh thần để các em tiếp tục hành trình viết tiếp những ước mơ cuộc đời.
Các cấp Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đang cố gắng phối hợp với các tổ chức, cá nhân huy động nguồn lực từ xã hội tiếp tục xây dựng nhiều ngôi nhà "hạnh phúc" nhằm giúp những học sinh nghèo có ngôi nhà vững chắc, khang trang để yên tâm học tập và vươn lên trong cuộc sống. Chương trình rất mong nhận được sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để nhiều ngôi nhà "hạnh phúc" sớm được xây dựng dành tặng các em học sinh nghèo trên mảnh đất biên giới Lai Châu tuy còn nhiều gian khó, nhưng ấm áp tình người.
Tin đọc nhiều

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu trong dòng chảy chung của báo chí cách mạng Việt Nam

Tận tụy tham mưu, chuyên nghiệp phục vụ

Truyền hình Lai Châu đổi mới, sáng tạo

Cầu nối thông tin, định hướng dư luận xã hội

Viết bằng niềm tin và trách nhiệm

Tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Nậm Nhùn

100% học viên đạt loại khá, giỏi

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh





