

Các y, bác sỹ Bệnh viên Đa khoa huyện Tân Uyên tận tình khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
Bác sĩ Trần Văn Liên - Phó Phòng Kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên cho biết: “Để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân trong những ngày tết Nguyên đán, Bệnh viện đã lên phương án trực tết từ sớm để các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên chủ động bố trí công việc gia đình, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan. Trong dịp tết, các khoa, phòng chức năng luôn đảm bảo đủ quân số trực và dự phòng. Trường hợp cấp cứu đặc biệt, Bệnh viện sẽ điều động thêm bác sĩ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, chữa bệnh cho bệnh nhân. Ngoài ra, Bệnh viện còn chủ động thành lập tổ trực cấp cứu ngoài viện để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu”.
Được biết, ngoài kế hoạch tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, lãnh đạo Bệnh viện đã quán triệt các kíp trực sẵn sàng trực cấp cứu cho bệnh nhân 24/24 giờ, không được xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Đồng thời, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt chú ý khâu giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh dịch truyền nhiễm để không bùng phát thành dịch trong dịp tết.
Bác sĩ Lê Quốc Minh (Trưởng Khoa Nhi - Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên) tâm sự: “Mặc dù phải trực, không được đón tết cùng gia đình nhưng tôi luôn quan niệm đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình”.
Mỗi dịp tết đến, xuân về, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà tết cho bệnh nhân. Trong đó, Bệnh viện đặc biệt chú ý đến những bệnh nhân nghèo và đối tượng chính sách. Bên cạnh sự tận tình cứu chữa, chăm sóc, quan tâm của các y, bác sỹ trong Bệnh viện, các bệnh nhân còn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện. Năm nào cũng vậy, vào dịp tết, đại diện lãnh đạo huyện sẽ đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân.
Cũng từ những ca trực tết đã đem lại nhiều niềm vui cho không ít gia đình. Anh Nguyễn Thành Nam (xã Thân Thuộc) không giấu nổi xúc động khi nhớ lại việc đón cô con gái đầu lòng tại Bệnh viên Đa khoa huyện Tân Uyên tết Tân Mão: “Đêm mùng 1 tết, vợ tôi trở dạ. Dù đã gần nửa đêm nhưng các y, bác sỹ Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp vợ tôi “mẹ tròn con vuông”. Nay cháu đã tròn 1 tuổi, rất kháu khỉnh và đáng yêu”.
Những bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên đã và đang lặng lẽ đóng góp công sức của mình cứu chữa, chăm sóc và giành lại sự sống cho người bệnh. Sự hy sinh thầm lặng đó đã mang mùa xuân đến với người người, nhà nhà.
Tin đọc nhiều

Sin Suối Hồ nỗ lực phòng, chống bệnh sởi

Đáp ứng nhu cầu phòng bệnh trong cộng đồng
Phòng chống bệnh cúm mùa cho học sinh

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân
Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Những người thầy thuốc vì dân

Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn: Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam









