

Anh Pèng (thứ 4 từ phải sang) cùng cán bộ xã vận động nhân dân trong bản gìn giữ bản sắc văn hóa.
Về thăm bản Phìn Hồ thấp, nơi có 100% đồng bào Lự sinh sống, chúng tôi được thưởng thức những điệu múa, câu hát, chứng kiến quy trình dệt vải may trang phục truyền thống của phụ nữ nơi đây. Trong câu chuyện với bà con, ai cũng nhắc đến công lao của Bí thư Chi bộ trẻ Tao Văn Pèng. Bởi, đã giúp người dân nhận thức và trân quý hơn giá trị bản sắc văn hóa truyền thống thông qua những buổi tuyên truyền, nói chuyện và cách gia đình anh gìn giữ.
Chị Tao Thị Ón (người dân trong bản) chia sẻ: “Anh Pèng thường xuyên vận động bà con bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Lự. Mỗi cuộc họp bản, anh đều lồng ghép nhắc nhở, vận động bà con giữ gìn trang phục truyền thống, nghề dệt vải; khuyến khích chị em tham gia luyện tập văn nghệ để biểu diễn, giao lưu dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng của bản, xã. Cùng với đó, vợ anh Pèng tích cực dệt vải, thêu, may trang phục truyền thống cho gia đình, chúng tôi rất ngưỡng mộ và học theo”.
Trong công việc của Chi bộ, anh Pèng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tỉnh, xã được anh truyền tải kịp thời đến đảng viên, nhân dân bằng nhiều hình thức: họp bản, sinh hoạt chi bộ, đến từng hộ, nhóm zalo, loa truyền thanh.
Để bà con tin và làm theo, anh Pèng tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Anh Pèng tâm sự: Bác Hồ từng nhắc “một người cán bộ tốt thì dân sẽ được nhờ”. Năm 2015, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là vinh dự, tự hào nhưng tôi cũng thấy rõ trách nhiệm phải tiên phong, gương mẫu trong công việc, cuộc sống. Chính từ suy nghĩ đó, với trách nhiệm của người đảng viên, Trưởng bản (được nhân dân bầu năm 2016) rồi Bí thư Chi bộ (đảng viên bầu năm 2019), tôi cùng vợ tập trung chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Trong đó, vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư nuôi trâu sinh sản. Từ 2 con trâu ban đầu nay tăng lên 13 con. 2 năm nay, giá trâu thương phẩm giảm, tôi chuyển sang nuôi lợn thương phẩm, gà, vịt, bình quân thu hơn 120 triệu đồng/năm. Ngoài duy trì chăn nuôi, gia đình tôi cấy hơn 1ha lúa, trồng trên 5.000m2 ngô.
Từ kinh nghiệm tích lũy, anh chia sẻ cách làm, hỗ trợ vốn cho hộ khó khăn; giúp 3 hộ thoát nghèo. Đồng thời, vận động bà con tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm thiết thực: vệ sinh đường ngõ, hiến đất, góp công xây nhà văn hóa, làm đường, lắp đèn chiếu sáng, xóa bỏ hủ tục, phòng chống tệ nạn xã hội.
Nhờ những đóng góp của cá nhân anh Pèng và nỗ lực của nhân dân, diện mạo bản Phìn Hồ thấp ngày càng đổi thay, khởi sắc. Với 121 hộ, hiện chỉ còn 26 hộ nghèo; trên 80% hộ gia đình văn hóa; 100% hộ được sử dụng điện lưới, nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Anh Pèng được nhận nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi” nhiều năm liền của các cấp, ngành, địa phương.
Đồng chí Hoàng Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hồng Thu nhận xét: “Bí thư Chi bộ Tao Văn Pèng là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Đồng chí đã góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và quê hương ngày càng khởi sắc”.








