-
Dù thời chiến hay thời bình, những người lính Cụ Hồ vẫn luôn thực hiện tròn vai trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ này đang được cựu chiến binh (CCB) Vàng A Sình (dân tộc Mông, ở bản Ngài Chồ, xã Hồng Thu) duy trì thực hiện.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Sình kể: Tháng 10/1976, tôi lên đường nhập ngũ tại đơn vị C18 xã Pa Tần. Cuối năm 1977, đơn vị chia thành ba tiểu đoàn, tôi thuộc tiểu đoàn C3, đóng quân tại xã Huổi Luông (nay là xã Phong Thổ) với nhiệm vụ đào hầm, tuần tra bảo vệ biên giới. Rạng sáng ngày 17/2/1979, địch bất ngờ tấn công, trong khi hai tiểu đoàn C1 và C2 rút lui để bảo toàn lực lượng, tiểu đoàn C3 của tôi vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu. Tôi khi ấy được giao nhiệm vụ tiếp đạn cho Chỉ huy trưởng Tiểu đoàn Bùi Xuân Nhâm. Khi chỉ huy trưởng hy sinh, tôi đã dùng chính khẩu súng của đồng chí ấy tiếp tục chiến đấu với đồng đội.
Là một trong số ít người còn sống sót, ông Sình cùng đồng đội rút lui, trở về địa phương. Hành trình chiến đấu oai hùng ấy đã góp phần giữ vững trận địa, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến công đó của ông đã được Đảng và Nhà nước tôn vinh bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 22/12/1979, theo quyết định của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Đó là phần thưởng cao quý và ông trở thành niềm tự hào của quê hương Lai Châu, của cộng đồng dân tộc Mông sở tại.

Ông Vàng A Sình trò chuyện với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phìn Hồ (xã Hồng Thu).
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông Sình tiếp tục cống hiến ở những cương vị như: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Trưởng bản Ngài Chồ và đại biểu HĐND xã Phìn Hồ. Đặc biệt, ông luôn dành tâm huyết, phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện về truyền thống dân tộc, những hy sinh của các thế hệ đi trước để có hòa bình ngày hôm nay qua lời kể của ông, trở thành nguồn cảm hứng bất tận, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử, về truyền thống anh hùng của dân tộc.
Trong buổi tuyên truyền về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phìn Hồ vừa diễn ra, lời kể của ông Sình như mạch nguồn tuôn trào cảm xúc, khiến các em học sinh thêm xúc động, tự hào về truyền thống dân tộc.
Em Lý Quốc Hào (lớp 9A) chia sẻ: “Những nội dung ông Vàng A Sình truyền đạt, em lắng nghe và rất tự hào về trang sử vẻ vang của dân tộc. Em sẽ cố gắng học tốt để sau này không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô, có những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước”.
Thầy giáo Nguyễn Thanh Định - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phìn Hồ cho biết: “Giáo dục truyền thống cách mạng được nhà trường đặc biệt chú trọng. Nhờ những câu chuyện của ông Sình, học sinh thêm hiểu hơn về những hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông, hiểu hơn về trang sử hào hùng của dân tộc. Từ đó, các em có ý thức rèn luyện, phấn đấu trong học tập và cuộc sống”.
Dù đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, CCB Vàng A Sình vẫn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Ông là tấm gương sáng về lòng trung thành, ý chí và trách nhiệm với cộng đồng, quê hương.
Ông Vừ A Các - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hồng Thu nhận xét: “CCB Vàng A Sình tuổi đã cao nhưng luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vận động bà con đoàn kết, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Ông là tấm gương sáng để hội viên CCB học tập, noi theo”.
Sôi nổi khí thế thi đua trên các công trường xây dựng
Củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Động lực đổi mới, sáng tạo
Thi đua hướng về Đại hội XIV của Đảng
Học theo Bác, lo cho dân nơi phên dậu Tổ quốc
Học Bác đoàn kết, thi đua xây dựng đời sống mới
Học Bác từ những điều giản dị
Ghi dấu ấn đẹp trong lòng dân