

21h40 ngày 24/11, người dân hoảng hốt nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại số nhà 114 phố Yên Hoa, đường ven hồ Tây (Hà Nội). Vụ nổ súng khiến một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã có mặt, phong tỏa hiện trường quanh căn nhà 3 tầng.
|
Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Hiệp. |
Theo điều tra ban đầu, ông Hà Minh Lương (50 tuổi, ở phố Xuân Diệu, Tây Hồ) cho chị Lan, con của bà Dương Thị Ngó, chủ ngôi nhà ở phố Yên Hoa mượn tiền. Tối 24/11, ông Lương đến tìm đòi tiền nhưng không gặp chị Lan. Lên tầng 3, ông này gặp Nguyễn Khắc Nghĩa (22 tuổi, con trai bà Ngó) nên rút súng bắn vào cổ và sượt bụng khiến anh này bị thương.
Khi thấy anh Nghĩa chạy xuống tầng dưới, ông Lương định sử dụng mìn tự chế đem theo đánh sập nhà bà Ngó nhưng do thao tác sai nên mìn nổ tại chỗ khiến nạn nhân tử vong. Còn anh Nghĩa được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Cảnh sát thu được tại hiện trường một khẩu súng tự chế bên trong có 4 viên đạn. Khám xét nhà ông Lương, cảnh sát thu giữ một bức thư tuyệt mệnh với nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ con. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Tin đọc nhiều
Lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2025

Điều tra, xử lý nghiêm vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả

Bình yên nơi rẻo cao

Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nghiêm cấm doanh nghiệp bưu chính tiết lộ thông tin người sử dụng dịch vụ

Hơn 4.000 đại biểu dự Hội nghị phổ biến Luật Dữ liệu, Luật Phòng, chống mua bán người






