-
(BLC) - Trên sân khấu, không ai lộng lẫy hơn họ, dưới mắt khán giả, ít ai trang hoàng, đẹp hơn họ, nhắc đến họ, người ta nghĩ ngay đến những gì kiều mỹ nhất, thế nhưng sân khấu nào cũng có cánh gà và những chuyện sau cánh gà của họ thật cảm động và đáng trân trọng – họ chính là người của Đoàn Nghệ thuật tỉnh.
Lửa thử vàng
Cùng với sự chia tách tỉnh, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc (nay là Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lai Châu) cũng ra đời (ngày 20/9/2004) với cơ cấu bộ máy chỉ có… 1 người là đoàn trưởng Đinh Thị Kiều Minh và không có một diễn viên, nhân viên nào khác. Một mình chèo chống một con thuyền trên một miền đất mới nhưng với sự đam mê, nhiệt huyết và khát khao cống hiến, bản lĩnh của người làm nghệ thuật, đến tháng 11 năm đó Đoàn đã mở được lớp tuyển sinh đầu tiên với hơn 100 thí sinh dự tuyển. Từ hơn 100 cá nhân đó, 41 người xuất sắc đã được lựa chọn để đào tạo. Chị Kiều Minh nhớ lại khi đó: “Không có nhà ở cho học sinh, không có chỗ tập cho đoàn, không có giáo viên đào tạo và tiền phụ cấp cho mỗi học sinh chỉ được có 500 ngàn. Lúc đó về Hà Nội, anh em bạn bè bảo khó thế thì làm sao được, họ cũng rủ về đó với họ. Thế nhưng tôi lại làm điều ngược lại là mời những thầy giáo có tâm, có tầm về với Lai Châu để đào tạo các em”. Có lẽ hai chữ Lai Châu nó cũng có cái tình nên khó khăn như vậy, thiếu thốn là thế mà thầy giáo ở Hà Nội, học trò ở vùng sâu chẳng một ai thoái chí.
.jpg)
Các diễn viên của Đoàn Nghệ thuật tỉnh biểu diễn phục vụ đồng bào xã Pa Ủ (Mường Tè).
Từ những động tác cơ bản nhất tới những bước đi, dáng đứng rồi tới từng động tác của từng dân tộc khác nhau của Việt Nam. Không nhiều nhưng có những động tác khó, có em cố quá mà bị thương. Rồi cái tâm ấy, đam mê ấy đã giúp họ vượt qua tất cả. Những chuyến biểu diễn đem món ăn tinh thần đến với bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới đã trở thành những kỷ niệm khó quên đối với mỗi thành viên trong Đoàn.
Tình dân cũng thật là vàng
.jpg)
… biểu diễn chào mừng sự kiện bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
Chỉ chưa đầy 1 năm sau khi đào tạo, đến giữa năm 2005 Đoàn đã ra mắt tỉnh với tiết mục đầu tiên tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Sau đó, đến Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 (tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa) Đoàn đã làm vẻ vang hai tiếng Lai Châu với 1 huy chương vàng 4 huy chương bạc. Những cái tên như Nguyễn Trung Cao, Điêu Văn Khuy, Vương Thị Thanh Lan đã khiến bạn bè cả nước ngỡ ngàng về tài năng xuất hiện ở miền gian khó. Chị Kiều Minh nhớ lại: “Đầu tư công phu lắm, cũng không dám tin rằng mình có thể thành công như vậy bởi mới thành lập Đoàn được có 4 năm, Hội diễn lại quy tụ hàng ngàn diễn viên ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước tham dự. Thế mà ta có giải!”.
.jpg)
… chuẩn bị hành lý cho những chuyến lưu diễn ở vùng cao.
Rồi đến Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp lần thứ 2 được tổ chức ở Buôn Ma Thuột, Đoàn Lai Châu cũng mang về cho tỉnh 3 huy chương bạc và nhiều phần thưởng cá nhân khác. Nhắc đến giải thưởng, các tấm huy chương tôi thấy chị Kiều Minh vui lắm nhưng trong ánh mắt dường như còn thiếu điều gì rạng rỡ. Gặng hỏi mới biết: “Đạt giải thì ai chả mừng, mừng phát khóc ấy chứ, nhưng với những người làm nghệ thuật như chúng tôi thì huy chương vàng, hay bạc cũng chỉ là sự ghi nhận tương đối. Vàng, bạc thật sự phải là cái tình, sự quý mến của khán giả”. Câu nói nghe có vẻ sách vở nhưng lại đầy triết lý. Đúng là người ta sinh ra từ dân sẽ phục vụ nhân dân tốt hơn. Còn nhớ những lần Đoàn đi biểu diễn lưu động tại xã Thu Lũm (Mường Tè), sau mỗi tiết mục bà con đều tán thưởng rất nhiều. Sự quyến luyến và những giọt nước mắt chia tay của đồng bào tiếp thêm nghị lực cho mỗi thành viên trong đoàn.
Tết Nguyên đán đã cận kề, khi nhà nhà đang lo cho mâm ngũ quả, bao lì xì hay nồi bánh chưng thì phía Quảng trường nhân dân, các thành viên của Đoàn Nghệ thuật tỉnh đang chuẩn bị sân khấu cho đêm giao thừa. Và đêm giao thừa này, lại một lần nữa những thành viên của Đoàn hóa thân thành sứ giả của Chúa xuân mà mang nụ cười đến cho mọi nhà, để cầu cho một năm mới an lành hạnh phúc, mọi việc thuận buồm xuôi gió.
Sôi động Lễ hội “Nàng Han” xã Phong Thổ năm 2026
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Độc đáo tục cấp sắc của người Dao
Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kéo co Quốc gia năm 2026
Xây dựng nếp sống văn minh
Lễ hội “Then Kin Pang” năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 26/04/2026
Bế mạc Giải vô địch bóng đá 7 người
Bế mạc giải vô địch các câu lạc bộ đẩy gậy quốc gia năm 2026