

Vâng! khi mỗi lần nghe những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của bài hát “Nơi đảo xa”của nhạc sĩ Thế Song được ngân lên trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam mỗi chúng ta lại cảm thấy biển, đảo thân yêu của Tổ quốc như gần lại. Lời bài hát thật nhẹ nhàng, tình cảm, thiết tha. Hát mà như đang giới thiệu, đang kể về một chuyến ra khơi đi làm nhiệm vụ của những người lính biển … “Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới là đảo xa” với người yêu nơi quê nhà, mà trong đó chứa đựng cả không gian, thời gian cùng địa điểm đến cụ thể đó là đảo Trường Sa, Hoàng Sa - mảnh đất quê hương ngoài khơi xa của Tổ quốc. Và ý nghĩa hơn cả ở ca khúc này còn là lời khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, nơi ấy dẫu là xa xôi cách trở, dẫu là sóng gió phong ba nhưng tàu anh vẫn “vượt qua, vượt qua” để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Những người lính Hải quân tuần tra trên đảo. Ảnh minh họa/qdnd.
Tiếp đó, ở những giai điệu sau nói về hành trình của con tàu anh đi: “… Lướt sóng con tàu mang tín hiệu của đất liền, mắt anh nhìn theo con tàu đi xa mãi. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô, cánh hoa đỏ thắm là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Ôi! ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ bao dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng xô mối tình đời thủy thủ càng thêm vui…”. Thật là lãng mạn bởi, ngàn vạn con sóng được tác giả dùng phương pháp so sánh, ví von như ngàn vạn những bông hoa san hô với cánh hoa đỏ thắm, một bức tranh biển khơi thật đẹp làm người thủy thủ chạnh lòng nhớ tới người yêu và anh mong muốn được gửi tặng đóa hoa san hô ấy làm kỷ niệm cho người yêu nơi quê nhà. Người yêu nơi quê nhà cũng thật cụ thể, không phải là cô gái ở chốn thị thành đô hội mà là cô gái ở thôn quê sớm hôm chăm chỉ, nhọc nhằn trên ruộng đồng đang vào mùa thu hoạch. Và chắc hẳn đó phải là một cô gái đẹp, đẹp nhất là ánh mắt được ví như biển xanh, trời xanh trong nắng mới: “Ôi! ánh mắt em yêu như biển xanh như trời xanh trong nắng mới, nhớ bao dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng xô mối tình đời thủy thủ càng thêm vui” cho chúng ta thấy tình yêu của người lính biển cũng thật đằm thắm thiết tha nhưng cũng rất lãng mạn, lạc quan, yêu đời.
Nếu lời một bài hát là sự kể lại không gian, thời gian, địa điểm đến thì ở lời hai của bài hát lại khác hoàn toàn với lời một, đó là kể về một đêm trăng sáng trên biển, đảo: “Vầng trăng sáng nơi biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa…” ca ngợi vẻ đẹp của một đêm trăng trên biển xa, trên đảo xa với ánh trăng sáng lung linh như dát vàng xuống mặt biển. Đoạn kết của ca khúc này là: “Đây con tàu ra khơi… Đây con tàu ra khơi…” lời bài hát được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, theo điệp khúc, gọi mời những người lính ra khơi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
“Nơi đảo xa” - bài hát trữ tình sâu lắng vừa đằm thắm vừa thiết tha, giai điệu ngân nga theo từng cung bậc, dạt dào theo từng nhịp sóng ngợi ca biển đảo của Tổ quốc, chứa đựng tâm tư, tình cảm và tỏ rõ ý chí kiên cường của người lính biển trước sóng gió bão giông như thầm thúc giục mỗi chúng ta có trách nhiệm hơn với biển đảo của Tổ quốc. Bài hát của nhạc sĩ Thế Song sẽ mãi mãi đồng hành đi cùng năm tháng, chắc chắn sẽ còn lắng đọng mãi trong lòng người yêu nhạc cả nước nói chung và người lính Hải quân nói riêng không chỉ hôm nay và mãi mãi mai sau.
Đêm Tân Uyên Trà và Thơ

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

15 hội viên tham gia trại sáng tác tại huyện Tân Uyên

Ngày hội “Hương sắc bản Mông” năm 2025

Phát triển du lịch xanh, bền vững

Nét độc đáo trong các lễ hội truyền thống ở Phong Thổ

Chảng Phàng điểm du lịch tiềm năng

Các đơn vị của Vùng 3 hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2025










