-
(BLC) - Vợ qua đời, con bị tai nạn phải điều trị tại bệnh viện, sự việc xảy ra quá nhanh lại kéo theo hoàn cảnh gia đình thiếu thốn khiến anh Giàng A Su ở bản Nậm Béo (xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ) thật khó gượng.
Theo thông tin trên mạng xã hội Facebook có nick name Hạnh Thu đăng tải bài viết kêu gọi giúp đỡ cháu bé tên Giàng Thị Sơn Dình (5 tuổi, con gái út của
Cuộc trò chuyện với chúng tôi thường xuyên ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng dỗ con khóc vì đau và liên tục đòi mẹ của anh. Theo lời anh Su, ngủ thì thôi, hễ tỉnh giấc là Dình lại đòi mẹ, cháu còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi mất mát này. Anh không biết rồi mai này gia đình sẽ ra sao khi không có vợ bên cạnh, bởi từ trước tới nay một mình vợ anh lo liệu mọi việc. Cảnh vợ góa, 4 con côi cút khiến anh cảm thấy chơi vơi.
(328).jpg)
Các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Giàng A Su.
Giờ đây, điều lo nhất của anh Su không chỉ là làm sao nuôi cho 4 đứa con ăn học trưởng thành, mà là gánh nặng về bố mẹ vợ của anh. Giờ họ xem anh như kẻ thù, cho rằng anh là người đã giết chết con gái của họ nên đòi kiện anh đi tù. Khi cấp ủy, chính quyền, Công an huyện Sìn Hồ đến phân tích, vận động, bố mẹ vợ anh đồng ý không khởi kiện nhưng “bắt vạ” anh nộp phạt 6 triệu đồng. Để có tiền nộp cho gia đình vợ, anh vay mượn bố mẹ đẻ, anh em họ hàng nhưng cũng chỉ được 1,5 triệu đồng. Giờ đây, đưa con lên Bệnh viện điều trị, anh không có tiền, song vẫn gắng gượng để chăm con cho tốt.
Chúng tôi ngồi với anh được một lúc thì có rất nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi và tặng quà, biếu cơm, nước uống... cho bố con anh. Chị Tẩn Mỹ Hoa (công tác tại Ban Quản lý Dự án Sở Giao thông – Vận tải chia sẻ: “Sáng 22/3, tôi ra thăm người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thì gặp anh Su. Qua câu chuyện, tôi biết anh có hoàn cảnh thật đáng thương, rất cần được cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ. Tôi về nhà mà hình ảnh người đàn ông côi cút, vụng về một mình chăm sóc đứa con nhỏ, trong khi cháu bé quấy khóc đòi mẹ cứ mãi quẩn quanh trong đầu tôi. Trong lúc chờ con tan buổi học thêm, tôi đã đem câu chuyện kể với vợ của thầy giáo”.
Và, chính chị Hoa không biết rằng, người mà chị đã tâm sự đó là Trưởng nhóm thiện nguyện thường xuyên phát cháo miễn phí cho những gia đình có hoàn cảnh éo le, bất hạnh tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh - Lê Thị Hạnh (giáo viên Trường Mầm non Họa Mi). Ngay sáng hôm sau, chị Hạnh đã đến hỏi thăm anh Su và chia sẻ hoàn cảnh của anh trên trang cá nhân. Sau hơn 1 ngày chia sẻ, chị đã nhận được sự ủng hộ gần xa, tính riêng số tiền bạn bè, người thân, cơ quan, đồng nghiệp gửi gắm đã lên tới hơn 5 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hạnh cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Su thật sự éo le, chỉ trong 1 ngày anh đã phải chịu nỗi đau quá lớn. Nhà nghèo trong lúc phải lo bao nhiêu chuyện, chúng tôi không khỏi ái ngại, anh ấy rất cần giúp đỡ của cộng đồng”.
Đứa bé 5 tuổi với cánh tay bó bột, đầu sưng và mắt tím bầm, đó là chưa kể đến sự thiệt thòi về tình cảm khi thiếu vắng mẹ khiến chúng tôi chạnh lòng thương cảm. Rồi chúng tôi chợt nghĩ, liệu anh Su có nuôi được 4 con trưởng thành? Khi không có mẹ, cuộc sống các bé sẽ như thế nào?
Hiện nay, bé Dình vẫn đang được các y, bác sỹ Khoa Ngoại chấn thương tích cực theo dõi và điều trị. Hy vọng, bé Dình và gia đình em sẽ nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ từ cộng đồng để có cuộc sống tốt hơn.
Báo Nhân Dân đoạt "cú đúp" tại giải Báo chí Kỹ thuật số châu Á 2026
Bàn giải pháp xây dựng Dược điển Sâm Lai Châu
Trao 30 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà tại địa bàn 4 xã Hua Bum, Bum Tở, Bum Nưa và Mường Tè
Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức đóng điện cho bản Tia Ma Mủ
Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 30/4 – 1/5
Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp 30/4-1/5