

![]() |
Thanh Ly hiện là lớp trưởng lớp Tâm lý học K54. |
Một tuần sau khi trở thành Miss Nhân văn hay Miss Gralent, Ly trở về với công việc học tập và hoạt động bận rộn ở trường hàng ngày. Ngoài sự kín đáo, nhẹ nhàng, ở cô nàng 9x ấy còn toát lên vẻ gia giáo, chỉn chu.
Ly kể do tự ti vì nhan sắc "kém xinh", lo sợ có điều tiếng từ những sơ suất trong cuộc thi, e ngại đứng trước mọi người nên cô rất lưỡng lự khi tham gia Miss Gralent. Nhờ sự động viên hãy cứ xem đó như một hoạt động ở trường, cô lớp trưởng lớp Tâm lý học K54 mạnh dạn đăng ký.
"Các em khóa dưới rất xinh, năng động và trưởng thành hơn so với em ở lứa tuổi họ trước đây. Nản nhưng một người bạn đã nói em rằng, mỗi người có một nét đẹp riêng và quan trọng là thể hiện được bản thân, thể hiện được những gì mình có", Ly tâm sự.
Miss Gralent là sân chơi quảng bá hình ảnh nữ sinh Nhân văn, tôn vinh cái đẹp và có nhiều hoạt động mang tính nhân đạo (hiến máu). Điều này càng khiến cô gái người Hà Nội có thêm động lực. Trước đây, Ly chỉ tự bó hẹp mình trong việc học, một số hoạt động của lớp, nhưng từ khi đến với cuộc thi, cô hiểu hoạt động ngoại khóa cũng là cách để phát triển khả năng giao tiếp và giúp mình trưởng thành hơn.
![]() |
Ly bất ngờ khi được xướng tên giành danh hiệu hoa khôi. |
Ly kể, những ngày chuẩn bị cho cuộc thi đã có lúc cô muốn bỏ cuộc. Mệt mỏi, bận rộn với việc học trên lớp, chiều về đi tập múa đến tối mịt, không có thời gian cho gia đình và bản thân. 5h chiều hàng ngày, cô và các bạn phải đứng tạo dáng trên những đôi giày cao 10-15 cm. Sau mỗi buổi tập, đôi chân và hông cô mỏi nhừ, đau nhức.
Lúc đầu, ánh đèn, sân khấu, sự cổ vũ của khán giả làm Ly ngượng ngùng, bị vấp ở phần thi áo dài nhưng đến phần thi trang phục dạ hội, cô đã tự tin hơn nhiều. Nữ sinh năm ba này chia sẻ, lúc bước trên sân khấu, cô luôn nghĩ trong đầu phải cố gắng, tự trấn an mình là người đẹp nhất và các bạn đang cổ vũ bên dưới. Đến phần ứng xử, cô đã thực sự lấy được bình tĩnh để có câu trả lời thông minh nhất.
Khi được hỏi nếu được chọn giới thiệu một hoạt động của sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, bạn sẽ chọn cái gì, Ly đã nói tới cuộc thi Nữ sinh thanh lịch này. Bởi theo cô đây không chỉ là cuộc thi về vẻ đẹp hình thức mà đó còn là sự giới thiệu về vẻ đẹp tri thức cũng như tâm hồn sinh viên của trường.
Nhắc tới danh hiệu Miss Nhân văn, Ly khiêm tốn: "Sự thành công của em một phần nhờ may mắn và quá trình học hỏi suốt một thời gian dài. Em chưa từng nghĩ mình sẽ đoạt giải, thậm chí lúc xướng tên, em lặng đi một lúc vì quá bất ngờ. Em nghĩ, giám khảo chọn mình vì câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm".
![]() |
Phần ứng xử ngắn gọn của Ly đã thuyết phục được ban giám khảo và khán giả bên dưới. |
Bố mẹ đều từng công tác trong quân đội và đã nghỉ hưu, anh trai đã lập gia đình nên cô út được chiều nhất nhà. Mẹ bận làm thêm nên Ly "thân" và hay tỉ tê tâm sự với bố. Ở ông, cô học được sự điềm đạm, chín chắn. Bởi vậy cô luôn kính trọng và ngưỡng mộ bố nhất.
Nhắc đến bạn trai, Ly ngập ngừng chia sẻ cô thích những anh chàng khối A mạnh mẽ. Trong một bữa tiệc Noel dành cho người độc thân, cả hai thân nhau từ đó. Trong mắt Ly, người ấy luôn lắng nghe và là chỗ dựa cho cô mỗi lúc buồn.
Với Ly, đời sinh viên có hai việc quan trọng cần làm đó là đi tình nguyện và hiến máu. Trước khi ra trường, cô sẽ cố gắng đi tình nguyện để sau này không nuối tiếc.

Đưa chính sách vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Lai Châu tăng tốc xoá nhà tạm: Vì một mái ấm nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ động kiểm soát từ sớm

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Bộ Công an bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Huyện Mường Tè: Xoá 359 nhà tạm, nhà dột nát

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”









