

Khi chúng tôi đến (ngày 3/8), miền biên viễn Bắc Dào San trời vẫn mưa như trút nước. Tuyến đường từ ngã 3 Hang É (xã Pa Vây Sử) đến xã Vàng Ma Chải bị ách tắc hoàn toàn với hàng chục điểm sạt lở đất, đá vùi lấp con đường huyết mạch. Vượt gần 3 giờ đồng hồ lội bùn đất ngập quá đầu gối, chúng tôi mới tiếp cận được bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải (nơi có 5 người chết, 5 người mất tích). Gặp anh Lý Y Khỉn (dân tộc Dao, người dân trong bản) trong hoàn cảnh tang thương bởi 3 con trai: Lý Láo Tả, Lý Láo Lở, Lý Láo San bị mưa lũ cuốn khi đang ở trong nhà. Anh Khỉn xót xa: “Khi 4 cháu (3 con của tôi và 1 con của người anh em) đang ăn cơm thì bất ngờ đất đá từ đỉnh núi đổ xuống hất tung cả ngôi nhà. Lũ ống cướp đi sinh mạng cả 4 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Năm học mới cận kề, vậy mà…!!!”.
Các lực lượng tìm kiếm người mất tích tại bản Nhóm I.
Trời đã xế chiều, mưa thì không ngớt nhưng hơn 100 người thuộc các lực lượng của xã, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Công an huyện Phong Thổ và Nhân dân các bản lân cận vẫn không ngừng, nghỉ dùng tay không, cuốc, xẻng, xà beng lật từng khúc gỗ, hòn đá, bới bùn, đất tìm kiếm người mất tích. Lượng mưa trút xuống lớn, khối lượng đất đá nhiều cộng với bùn nhão gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Anh Chẻo Sử Trường - cán bộ thủy lợi xã Vàng Ma Chải chia sẻ: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, tôi tham gia cùng lực lượng của xã tìm kiếm nạn nhân tại bản Nhóm I. Do địa hình khu vực sạt lở dốc, khối lượng đất đá, củi nhiều nên hiện chúng tôi phải dùng tay không để lật từng hòn đá kiếm tìm các nạn nhân mất tích”.
May mắn thoát chết nhưng chị Chẻo Tả Mẩy (bản Nhóm II) lại bị gãy chân, thương tích khắp người và nỗi đau tinh thần khó kể xiết: chồng, con gái út và cháu bị tử vong. Chị Mẩy kể: “Lúc 13 giờ 30 phút ngày 3/8, cả gia đình tôi đang ở nhà. Trời mưa to, có vài người dân và khách đi đường ghé qua xin trú mưa ở nhà tôi. Thấy đất, đá ầm ầm đổ xuống, tôi ôm lấy cháu còn chồng ôm con và hô hào mọi người chạy ra ngoài nhưng không kịp, tất cả đều bị cuốn xuống khe suối. Tôi bị trôi hơn 40m thì bò lên phía cao hơn và được lực lượng cứu trợ đưa về Trạm Y tế xã cấp cứu. Giờ chồng và con gái út vẫn đang mất tích”.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Vàng Ma Chải, tính đến chiều 4/8, mưa lũ làm 5 người chết, 6 người mất tích, 1 người bị thương, chủ yếu ở 3 bản Nhóm I, II, III. Xã có 2 nhà sập hoàn toàn, 2 nhà bị trôi, đã tổ chức di dời 15 hộ dân đến nơi an toàn. Đồng chí Bùi Văn Huy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vàng Ma Chải cho biết: “Từ ngày 1/8, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn, do kéo dài nhiều ngày gây nên hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhân dân. Giao thông từ ngã 3 Hang É (xã Pa Vây Sử) vào trung tâm xã bị đất đá sạt lở gây ách tắc, tê liệt. Xã huy động toàn bộ lực lượng xuống hiện trường tham gia ứng cứu, tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đối với người tử vong và mất tích đã được huyện hỗ trợ 5,4 triệu đồng/người, bị thương 2,7 triệu đồng/người. Xã cử đại diện lãnh đạo các ban, ngành thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân”.
Chị Chẻo Tả Mẩy (bản Nhóm II) hiện đang điều trị tại Trạm Y tế xã.
Hiện nay, huyện Phong Thổ đã huy động 3 máy xúc triển khai san gạt nhằm thông tuyến từ vùng ngoài vào trung tâm xã. Huyện chỉ đạo xã Vàng Ma Chải rà soát các điểm trường, tuyến giao thông liên bản; huy động dân quân đảm bảo giao thông trước thềm năm học mới. Tổ chức ổn định đời sống các hộ dân di dời, động viên gia đình người đã mất, chăm sóc người bị thương; khắc phục đường giao thông tại các bản.

Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bum Tở: Phiên họp thứ nhất

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đào tạo nhân lực chuyên môn sâu

Sập nhà do sạt lở đất ở Lào Cai khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Góp sức tạo nên những mái ấm “3 cứng”
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam







