

Hình ảnh bà cụ Hồng mỗi buổi chợ cắp rổ rau nhỏ đi bán đã trở lên quen thuộc với nhiều hộ dân ở các bản: Thành Công, trung tâm, xã San Thàng. Ngày nắng cũng như mưa, nóng cũng như lạnh, bà vẫn đều đều đem rau ra chợ bán với mong muốn có chút tiền mua đồ ăn cho các cháu. Khách hàng của bà phần lớn là người quen, có tấm lòng hảo tâm, thương tình mua rau giúp, để bà cháu có thêm đồng tiền rau cháo nuôi nhau. Câu chuyện của bà Hồng đã không còn nhiều sự minh mẫn, bởi lúc bà nhớ lúc bà lại quên khi kể về gia cảnh của mình. Bà lên vùng Tây Bắc từ rất lâu, khi ấy nơi đây chỉ có lau với sậy. Rồi bà lập gia đình và sinh được cô con gái là Phạm Thị Vinh. Có với chồng được 3 mặt con thì cô Vinh - con gái bà trong lúc sinh nở đã không may qua đời. Con rể đi bước nữa nhưng cuộc sống cũng khó khăn, 2 đứa cháu lại thích ở với bà nên bà nuôi luôn 2 đứa từ đó cho tới nay. Sau này chồng bà về quê sinh sống, vài lần lên đón bà về nhưng thương 2 đứa nhỏ nên bà ở lại Lai Châu để tiện chăm sóc bọn trẻ.
Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ trao quà tết cho bà Nguyễn Thị Hồng.
Người cháu thứ nhất của bà là anh Nguyễn Văn Hiển – sinh năm 1971 bị câm điếc bẩm sinh nên chẳng biết làm gì. Mãi sau này anh mới biết phụ bà làm đất, trồng rau đi bán. Nhưng lúc thích thì anh làm còn không thích thì bảo anh cũng không nghe. Còn người cháu thứ 2 là Nguyễn Văn Toàn – sinh năm 1979, đôi bàn chân cũng không khỏe mạnh, sau 12 năm làm bảo vệ ở trường Mầm non Duy Phong (xã San Thàng), anh xin nghỉ vì chân đau, 4 tháng nay gần như mọi sinh hoạt của anh đều ở trên giường, nhờ bà và anh trai giúp đỡ. Bà bảo, năm nay trời lạnh quá nhưng cũng may được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VIETINBANK) cùng với thành phố Lai Châu xây giúp cho ngôi nhà Đại đoàn kết nên 3 bà cháu cũng yên tâm hơn. Những năm trước, ở trong ngôi nhà đất đã quá cũ, mưa xuống thì dột mà bão thì gió lùa tứ phía. Chỉ sợ tường đổ vào thằng cu Toàn nên bà kê đệm cho nó nằm giữa nhà...
Ngôi nhà của bà chẳng có gì đáng giá, chỉ có chiếc giường nhỏ đã cũ và một chiếc đệm đặt trực tiếp xuống đất cho 2 cháu nằm. Chiếc bếp lửa đặt giữa nhà để sưởi ấm cho mấy bà cháu trong những đêm đông lạnh giá. Bà bảo nhiều đêm khó ngủ, vừa chợp mắt thì thằng cu Toàn đi vệ sinh, uống nước nó gọi bà dậy là bà lại trăn trở cho tới sáng. Chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa. Tuổi già, sức yếu quá rồi, đôi khi cắp rổ rau nhỏ ra chợ mà hai bàn tay đau mỏi. Nhưng bà sẽ phải cố gắng đến khi chẳng thế gắng được nữa để lo cho bản thân và nuôi 2 đứa cháu tật nguyền.
Trao tặng số tiền hỗ trợ 500.000 đồng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho bà, đồng chí Lò A Pơ – Phó Chủ tịch Hội chia sẻ, hoàn cảnh của bà Hồng thật sự rất đáng thương, mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm, nhân ái trong và ngoài tỉnh chung tay chia sẻ khó khăn, giúp đỡ bà cụ Hồng.
Chúng tôi tạm biệt bà khi khói lam chiều đã vương trên từng nóc nhà, ngõ bản. Tôi biếu bà ít tiền mà lòng không khỏi xót xa. Ở cái tuổi 90, lưng khom đầu bạc, đáng ra phải được hưởng cái phúc con cháu trông nom, báo đáp công sinh thành thì ngược lại cái khổ vẫn đeo bám khi 1 mình bà phải bươn chải nuôi 2 cháu. Đứa nằm bất động, đứa ú ớ nói chẳng lên lời, đôi mắt bà nhòe đi, cảm giác như bao nhiêu lo lắng là bấy nhiêu vết nhăn hằn sâu chằng chịt trên khuôn mặt bà. Thương con cháu nhưng lực bất tòng tâm, bà nghẹn ngào nói: “Tiền tôi chẳng dám mơ, chỉ mong sao có sức khỏe còn chăm lo cho 2 cháu. Và, khi tôi nhắm mắt xuôi tay, cháu mình được chăm sóc, có nơi để nương tựa”.
3 con người yếu đuối nương tựa vào nhau mà sống lay lắt qua ngày, không biết ngày đến mai… Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bà Phạm Thị Hồng – bản Thành Công, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa

Chủ động ứng phó - giảm thiểu thiệt hại

Chủ động phòng chống, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Sin Suối Hồ chủ động phòng, chống thiên tai

Bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả

Chủ động ứng phó với thiên tai
Người dân Sàng Cải mong mỏi một con đường
Trao cơ hội để phụ nữ vùng biên giới phát triển










