

Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, ông Bóng gắn bó với ruộng đồng. Những năm đầu lập nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, cái ăn cái mặc còn thiếu thốn nhưng ông không cam chịu đói nghèo. “Mình không có nhiều tiền, nhưng có sức lao động, có kinh nghiệm và có ý chí, mình tin là sẽ vượt qua được”, ông Bóng chia sẻ. Từ vài nghìn mét vuông nương ban đầu, ông bắt đầu trồng ngô, lúa, đậu tương… Khi có chút vốn tích lũy, ông mở rộng mô hình sang trồng cây ăn quả: chuối, xoài, mít, vải và nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bán chăn thả. Mỗi năm, gia đình ông thu lãi hàng chục triệu đồng, là một trong những hộ có thu nhập cao, ổn định trong bản.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Lò Văn Bóng còn được biết đến là người đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhiều năm liền, ông là thành viên tích cực của Hội Nông dân xã Nậm Hàng cũng như bản Nậm Dòn, thành viên tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản, người có uy tín trong cộng đồng. Trong các cuộc họp bản, ông luôn sẵn lòng chia sẻ kỹ thuật sản xuất, cách làm ăn hiệu quả, cách tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.
Chị Đinh Thị Phương (người dân bản Nậm Dòn) chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây chỉ quen trồng ngô, lúa, không dám làm thêm gì vì sợ rủi ro. Nhưng nhờ ông Bóng động viên, hướng dẫn cách trồng chuối và chăm sóc, giờ nhà tôi có thêm nguồn thu, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều”. Thấu hiểu nỗi lo của bà con về đầu ra sản phẩm, ông chủ động liên kết với thương lái dưới xuôi, tạo điều kiện cho nhiều hộ trong bản tiêu thụ nông sản. Những năm gần đây, ông còn vận động bà con chuyển đổi từ canh tác tự phát sang sản xuất theo mô hình tổ nhóm, đảm bảo an toàn, năng suất cao hơn. Đặc biệt thời gian qua, ông cùng một số hộ trong bản chuyển đổi diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng bí xanh đem lại thu nhập kinh tế cao hơn.
Ông Bóng tích cực chăm sóc vườn cây của gia đình.
Tâm sự với chúng tôi, ông Bóng cho biết thêm: Để thoát được nghèo, làm giàu chính đáng điều quan trọng nhất là dám nghĩ, dám làm. Trước khi quyết định đầu tư phải suy nghĩ xem nơi mình sống có tiềm năng, lợi thế gì để lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đồng thời phải tìm tòi, học hỏi kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi để biết cách phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Nắm vững quy trình kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao hiệu quả, năng suất cây trồng, vật nuôi.
Với sự năng động, tận tụy và gương mẫu, ông Bóng được bà con trong bản kính trọng, chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông nhiều năm liền được công nhận là “Nông dân sản xuất giỏi cấp huyện”, được Mặt trận Tổ quốc và Hội Người cao tuổi tặng giấy khen về thành tích phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Ông Đinh Văn Xanh - Chủ tịch UBND xã Nậm Hàng cho biết: “Dù đã cao tuổi, nhưng ông Bóng vẫn rất năng nổ trong mọi phong trào. Ông là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, là người truyền cảm hứng, hướng dẫn bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Cùng cấp ủy, chính quyền vận động bà con xây dựng nông thôn mới. Ông là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập và làm theo”.
Ông Bóng còn luôn chú trọng giáo dục con cháu noi gương, chăm học, chăm làm. Các con ông hiện đều có việc làm ổn định, nhiều cháu đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Giờ đây, ở tuổi 70, dù mái tóc đã bạc, lưng đã còng hơn trước, nhưng ông Bóng vẫn không ngơi tay với những luống rau, vườn cây, chuồng trại… Ông bảo, lao động là niềm vui, là cách sống có ích mà ông chọn cho tuổi già của mình.
Ông Bóng là minh chứng sinh động trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, những người như ông Bóng chính là điểm tựa, là “cây cao bóng cả” để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Bởi như lời ông nói: “Già thì già, nhưng nếu còn sức thì còn phải làm. Làm không chỉ vì mình, mà còn vì con cháu, bản làng”.
Tin đọc nhiều









