

Tỉnh lộ 127 ngày nào từng là “đặc sản” cho những ai ghé Mường Tè với những ổ gà, ổ trâu và một ngày đi đường (từ thành phố Lai Châu vào) thì nay đã có quốc lộ 4H thay thế. Cung đường được rút ngắn đi gần một nửa còn thời gian di chuyển bình thường chỉ có 4 giờ. Và tất nhiên là chất lượng đường cũng được nâng cao đáng kể so với con đường cũ. Chuyện từ thành phố Lai Châu vào huyện Mường Tè rồi trở về trong một ngày trước kia chỉ là điều huyễn hoặc thì nay đã có vài chuyến xe khách chạy ngày, chạy đêm. Cũng nói về đường, trước kia, những người muốn từ huyện về Hà Nội hoặc các tỉnh miền xuôi ít nhất cũng mất hai ngày vật vã trên đường thì nay chỉ một đêm trên xe khách là đã có mặt ở thủ đô, ở Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định... Chị Bùi Thị Hoàn (tiểu thương kinh doanh tại chợ Mường Tè) cho biết: Năm 2003 tôi lên Mường Tè lập nghiệp. Ngày đó, đường sá còn khó khăn, đi hai ngày mới tới. Lúc đó, dù rất sợ nhưng cũng chẳng dám về vì nghĩ tới con đường quá đỗi gian nan. Nay thì khác rồi, tôi về quê thăm nhà thường xuyên.
Ai đã từng có tuổi thơ gắn bó với thị trấn Mường Tè trước những năm 2000 hẳn sẽ không bao giờ quên được tiếng máy phát điện chạy dầu đặt ở trung tâm thị trấn. Cứ chiều chiều là tiếng máy lại gầm lên, u u, trầm trầm để truyền đi thứ ánh sáng đầy quyền năng của thời kỳ điện khí đến với mỗi gia đình. Dần thành quen, ngày nào mà “máy ốm”, thị trấn không được nghe tiếng u u, trầm trầm là cả phố huyện chìm trong bóng tối. Hôm nay trở lại, nơi đặt tổ máy phát điện năm nào đã mọc lên những quán, hàng kinh doanh nhộn nhịp và tổ máy cũng đã được “nghỉ hưu” không thời hạn bởi hôm nay không chỉ thị trấn Mường Tè mà toàn bộ các xã, các bản của huyện đã có điện lưới quốc gia. Giấc mơ năm nào được dùng điện thoải mái nay nhắc lại chỉ như một lời nhủ hãy sử dụng điện tiết kiệm hơn.
Thị trấn Mường Tè (huyện Mường Tè) hôm nay.
Có điện, có đường, kinh tế, xã hội của huyện Mường Tè nói chung và thị trấn Mường Tè nói riêng như bừng tỉnh. Phố núi đìu hiu năm nào giờ như đã rũ bỏ tấm áo cũ để thay vào đó là một thị trấn năng động, sôi động cả ngày lẫn đêm. Con số thống kê cho thấy, đến nay, cơ cấu ngành kinh tế của thị trấn Mường Tè đã thay đổi mang tính đột phá. Tỷ lệ sản phẩm từ ngành nông nghiệp chỉ chiếm 20%, trong đó ngành dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp chiếm đến 80% cơ cấu nền kinh tế của thị trấn. Và từ đó hình thành những khu dân cư như ô bàn cờ, những tuyến đường văn minh, hiện đại, những khu phố bán hàng tấp nập và những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát… như lời khẳng định chắc nịch rằng: đói, nghèo đã là quá khứ. Không những thế, tận dụng những đặc điểm của vùng lòng hồ Thủy điện Lai Châu, thị trấn còn hình thành các hồ sinh thái, các con đường dạo, đường ven bên mặt các lòng hồ bán ngập khá thơ mộng. Nếu ai không trở lại Mường Tè trong khoảng 5-10 năm hẳn sẽ ngỡ ngàng về những diện mạo đó.
Không chỉ thị trấn huyện mà sự đổi thay cũng đang diễn ra mạnh mẽ ở các bản, xã vùng sâu, vùng xa của huyện. Đơn cử như Thu Lũm - xã địa đầu xa nhất của huyện cũng đã vươn mình mạnh mẽ mà thể hiện rõ nhất là mới đây Thu Lũm là một trong ba xã của huyện được công nhận xã đạt chuẩn nôn thôn mới. Các bản xa ở xã Tá Bạ như: Vạ Pù, Nhóm Bố trước kia phải đi một tuần mới tới thì nay chỉ mất có một ngày đi, về và đương nhiên bà con nơi ấy cũng đang có cuộc sống sung túc, ấm no. Đồng bào La Hủ, Mảng, Mông, Hà Nhì… cũng không còn phải chịu cảnh đói ăn khi giáp hạt dù tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn là một vấn đề nan giải.
Ông Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết: Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 23,85 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) còn xấp xỉ 31%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển khá, trong đó phải kể đến mạng lưới y tế, trường, lớp học. Các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng được thực hiện bài bản với hàng trăm dự án hạ tầng được đầu tư đã mang đến cho Mường Tè diện mạo mới như hôm nay.
Là người được chứng kiến sự đổi thay ngỡ ngàng của Mường Tè, ông Tống Văn Sơ (khu 8, thị trấn Mường Tè) cho hay: Huyện Mường Tè có sự đổi thay đáng kể. Đến hôm nay có thể khẳng định Mường Tè không còn hộ đói nữa, đấy cũng là một kỳ tích. Một kỳ tích khác là huyện đã xây dựng được thị trấn trung tâm khang trang, đẹp đẽ hơn xưa rất nhiều. Điều đó khiến cho chúng tôi - những người dân của Mường Tè càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng.
Thật khó để nói hết những đổi thay của huyện Mường Tè. Sự đổi thay, phát triển đi lên của huyện có thể là hình ảnh con đường 32m nhưng cũng có thể là những bữa cơm tươm tất, những nụ cười mãn nguyện của người nông dân, những bước tung tăng của trẻ em đến trường. Mường Tè đã tỉnh giấc và dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cùng với khát vọng vươn lên của người dân, chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành một huyện vùng biên trù phú.
Bài, ảnh:
Tin đọc nhiều
Triển khai, hướng dẫn xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã (mới) nhiệm kỳ 2025 - 2030
TQ 519 – Giống ngô mới gieo hy vọng trên đồng đất Tân Uyên

Phát triển sản xuất nông sản hàng hoá gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị trực tuyến về chương trình xóa nhà tạm; triển khai các công trình dự án quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; thúc đẩy đầu tư công
Tổng kết mô hình chăm sóc cây lê theo hướng VietGAP

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt








