-
Mặt trời chưa mọc, cậu bé Hoàng Long, 12 tuổi đã chuẩn bị xong đồ đoàn để theo cha lùa cừu ra đồng cỏ. Hành trang của một mục đồng – người chăn cừu vẻn vẹn có cái túi đựng chai nước trắng và cặp lồng cơm.
300 con cừu túa ra khi vừng đông vừa ló rạng trên cánh đồng cỏ cháy Ninh Thuận. Dáng thằng bé liêu xiêu trong nắng sớm.
Đang học lớp 4, cậu bé Từ Hữu Hoàng Long bị cha mẹ bắt bỏ để đi chăn cừu mướn phụ giúp gia đình. Cha cậu bé, anh Từ Hữu Hoàng Lương nói Long học giỏi và hiền ngoan, nhưng giấc mơ trường lớp đành phải gác lại vì gia đình 4 người này đang vào kỳ sóng gió.
Mẹ cậu bé chị Kiều Thanh Trúc, một phụ nữ trẻ nhưng ốm yếu, phải từ bỏ giấc mơ đổi đời với công việc làm thuê trong các khu công nghiệp ở Thủ Đức, Đồng Nai, cùng chồng khăn gói trở về quê. Mọi cánh cửa đều đóng lại, chỉ có cánh đồng hoang dành cho dân du mục mênh mông nắng cháy ở Vụ Bổn, Phước Nam, Ninh Thuận là mở ra mỗi ngày.
Từ sáng sớm đến đêm khuya Long phải giúp cha chăm sóc đàn cừu từ chăn thả đến tiêm thuốc phòng bệnh việc gì cũng đến tay cậu. “Mỗi năm chủ trả công cho hai cha con 20 triệu đồng, tằn tiện lắm chúng tôi cũng chỉ đủ ăn rau cháo. Muốn dành dụm chút vốn liếng nhưng bất lực, giá mà có chục triệu mua dăm con cừu về nuôi thì thằng Long sẽ có cơ hội trở lại trường”, Anh Lương tâm sự .
Cuộc sống đơn điệu của dân mục đồng lang thang hết từ cánh đồng này sang trảng cỏ khác. Long chỉ biết làm bạn với chú nhỏ. Đôi lúc thấy cậu trầm ngâm một mình. “Nó nhớ trường đấy”, cha cậu rỉ tai tôi. Cả ngày căng sức ra với cừu đến tối Long cũng chỉ biết ngồi bên hiên nhà hóng hớt chuyện người lớn. Mẹ cậu bé đã giấu sách vở của Long ở nhà để cậu bớt buồn. “Thương con lắm nhưng tôi không biết làm cách nào”, chị Trúc nói như khóc!
Hoàng Long đưa đàn cừu ra cánh đồng Vụ Bổn từ khi mặt trời ló rạng.

12 tuổi, đang học dở lớp 4 thì cậu phải bỏ để trở thành một mục đồng chuyên nghiệp.

Trện những đồng cỏ khô khát của Ninh Thuận, cậu bé lạc lõng và cô độc.

Bữa cơm đạm bạc của hai cha con ngay bày ra ngay dưới ánh mặt trời chói chang.

Chú chó nhỏ chăn cừu là người bạn duy nhất của Long mỗi ngày.

Không chỉ giúp cha chăn đàn cừu, cậu còn là trợ thủ cho cha chữa bệnh cho đàn cừu lắm bệnh tật.

Buổi tối, Long chỉ biết ngồi hóng chuyện người lớn vì không có gì để giải trí.

Em trai 5 tuổi của Long cũng ở nhà giúp mẹ những việc lặt vặt để mẹ đỡ mệt.

Đến giữa trưa, hai cha con đưa đàn cừu đến một hồ nước lớn để cừu uống nước, tắm mát.

Xong công việc một ngày, cậu bé xuống tắm dưới ao cá của trang trại nơi cậu sống cùng gia đình.

Cả cánh đồng mênh mông chỉ có những bụi cây nhỏ làm nơi dừng chân nghỉ ngơi.

Những ngày không theo cha, Long chăm sóc những chú cừu vừa sinh ở khu đất gần trang trại.
Phường Tân Phong Khai mạc Lễ hội Tú Tỉ năm 2026
Nhiều hoạt động thiết thực chuẩn bị cho ngày bầu cử của cán bộ, chiến sĩ quân đội Lai Châu
Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị làm việc tại phường Tân Phong
Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư
Số ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng nhanh ở nhiều nước châu Á
Hoa gạo đỏ rực góc trời Hà Nội
Không quân các nước phô diễn sức mạnh ở Triển lãm Hàng không Singapore
Trung Quốc hoàn thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới
