

Cầm súng ra UBND xã
Theo thông tin do Công an huyện Sìn Hồ cung cấp, ông Vừa A Dia sinh năm 1966, trú tại bản Tà Ghênh, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ. Năm 1995 ông Dia về ở cùng bà Lù Thị Si và sinh được 5 người con. Theo người dân địa phương thì trước khi về chung sống với bà Si, ông Dia đã có một đời vợ.
Vừa A Dia trông vừa đáng thương vừa đáng sợ với đôi môi thâm xì, mắt lờ đờ, má tọp lại như có thể nhìn thấy xương sọ.
Sự việc nhà ông Dia bắt đầu gây sự chú ý từ năm 2007 khi ông bị vợ là Lù Thị Si cáo buộc: quan hệ tình dục với con riêng của vợ là Vừ Thị D. và chị D. đã có thai. Sau khi vợ ông Dia bỏ nhà đi để tránh bị đánh đập và khỏi phải chứng kiến sự quá đáng của ông đối với con gái riêng, ông Dia đã nhiều lần đi tìm vợ về và hầu như lần nào cũng xảy ra cãi vã và đánh đập
Khi chị Si đem sự việc cầu cứu chính quyền xã, ngay lập tức chị bị ông Dia hành hạ thậm tệ hơn.
Sự côn đồ, hung hăng và ngang ngược của ông Dia chưa dừng lại ở đó, có lần ông Dia đã mang súng ra UBND xã để đe doạ.
Anh Lý A Mua là cán bộ tư pháp xã Phìn Hồ cho biết: “Năm 2009, có lần ông Dia đã mang súng ra UBND xã và doạ ai kiện ông ấy để ông ấy phải đi tù ông ấy sẽ bắn chết người đó ngay. Khi ấy đồng chí cán bộ công an xã đi học, chính quyền xã không ai dám làm gì ông ấy. Mình thấy ông ấy có súng nên cũng không dám lên tiếng”.
Hai lần chính quyền xã can thiệp vào chuyện gia đình ông Dia là vào năm 2008 khi chính quyền xã yêu cầu ông Dia không được tiếp tục quan hệ tình dục với chị D. và vào ngày 17/9/2010 ông Dia bị chính quyền xã bắt lao động công ích một buổi sáng (phát dọn cỏ tại khu vực sân UBND xã Phìn Hồ). Và cũng trong ngày này khẩu súng kíp của ông Dia bị thu giữ cùng với một nòng súng khác và một ống đựng thuốc nổ. Theo biên bản ghi lời khai của ông Dia thì những vũ khí trên đều do ông Dia tự mua nguyên liệu và chế tạo.
“Nó cũng thích tôi chứ!”
Vẫn không thể hình dung con người đã bán linh hồn cho quỷ dữ kia như thế nào, chúng tôi quyết tâm gặp để đối chứng thông tin mà người dân và chị Si cung cấp. Để tránh những phiền toái không đáng có, đồng chí Sùng A Khua (cán bộ của Công an huyện Sìn Hồ tăng cường tại xã Phìn Hồ) đã đích thân đội mũ, dắt xe đưa chúng tôi đi.
Ngôi nhà khá nên thơ nhưng lại là nơi trú ẩn của ác quỷ.
Chẳng mấy khó khăn để tìm ra ngôi nhà của ông Dia. Một ngôi nhà tranh nằm bên lề đường Tà Ghênh – Nậm Pậy, phía trước là mấy khóm hoa đào đang đua sắc độ xuân sang, xung quanh nhà hoa lá, cây cỏ trông rất nên thơ, trữ tình. Nhưng khung cảnh trữ tình ấy chẳng làm vơi đi cái cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn, vắng lặng, quạnh quẽ tới ghê người khi mấy đứa trẻ con khóc ré lên chạy ra khỏi nhà với ánh nhìn hớt hải và khuôn mặt xanh tái.
Cửa trước ngôi nhà đóng im ỉm, trong nhà không có tiếng người chỉ có âm thanh của các công cụ bằng sắt va vào nhau nghe chát chúa. Là người thông đường, thạo thổ, anh Khua đi vòng ra hiên ngôi nhà tới cửa ngách mới thấy một người đàn ông gầy gò, mặt nhem nhuốc, ánh mắt lờ đờ đang lờ rờ tìm cái bát nhựa và đi ra cửa chẳng thèm chào đồng chí công an lấy một câu. Người ấy cứ cúi đầu đi mà chẳng thèm đoái hoài tới tiếng gọi như hò đò của đồng chí công an. Mãi khi ra tới đường nhựa anh ta mới bất giác ngẩng lên và “ném” lại một câu nói có mỗi 2 từ bằng tiếng Mông mà tôi không hiểu. Đó là Vừa A Dia.
Vừa A Dia trở vào nhà với dáng điệu ban đầu, trong bát là một ít đất sét đã thấm nước nhão nhoẹt. Anh ta dùng đất này để bôi lên lưỡi dao quắm đang rèn trên lửa. Đôi tay cóc cáy hua qua hua lại bên đôi dép đặc trưng của người Mông đã đứt, hàn lem nhem. Khác hẳn với hình dung ban đầu của tôi, Vừa A Dia trông vừa đáng thương vừa đáng sợ với đôi môi thâm xì, mắt lờ đờ, má tọp lại như có thể nhìn thấy xương sọ…
Trong cuộc trao đổi với chúng tôi có tới 80% số câu nói được sử dụng đều là tiếng Mông nhưng trong đó tôi cũng vẫn hiểu được rằng ông ta chối tội. Sau nhiều câu hỏi nghiệp vụ cuối cùng anh Khua cũng buộc Vừa A Dia thừa nhận trước máy ghi âm của phóng viên về hành vi giao cấu với chị D. “Tôi chỉ được ngủ với nó (chị D.) có mấy lần vào năm 2007 thôi. Con nó đẻ ra đã chết rồi. Mấy lần có chửa sau này của nó tôi không biết. Không phải thai của tôi” – ông Dia trả lời.
Khi được hỏi tại sao ông lại quan hệ tình dục với con gái của vợ, có phải ông cưỡng hiếp con gái vợ không thì ông Dia trả lời rằng: “Con chó mẹ nó không thích thì con chó bố nó có làm gì được không? Cái D. nó cũng thích tôi thì tôi mới ngủ được với nó chứ!”.
Những câu hỏi còn lại của tôi đều được ông Dia trả lời với cùng một câu: “tôi không biết” và ánh mắt chăm chú nhìn vào bếp lửa…
(còn nữa)

Đưa chính sách vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Lai Châu tăng tốc xoá nhà tạm: Vì một mái ấm nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ động kiểm soát từ sớm

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Bộ Công an bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Huyện Mường Tè: Xoá 359 nhà tạm, nhà dột nát

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”









