

Dưới cơn mưa rả rích của những ngày giữa tháng 8, chúng tôi đến thăm gia đình em Vũ Thị Thùy Linh trong căn nhà cấp 4 đơn sơ tại bản Tân Bình, xã Bình Lư. Những chiếc giấy khen của em được treo ngay ngắn trên tường là niềm vui, niềm tự hào của gia đình. Qua câu chuyện với em, chúng tôi được biết: Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Vũ Thị Thùy Linh - cô học trò có dáng người nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn, thông minh đã khiến cha mẹ, thầy cô, bạn bè và người dân huyện Tam Đường nể phục khi cả 2 tổ hợp xét tuyển đều đạt điểm khá cao: 28 điểm tổ hợp B00; 28,45 điểm tổ hợp D07 (tính cả điểm vùng), trong đó Toán 9 điểm; Hóa 9,5 điểm; Sinh 8,75 điểm, Tiếng Anh 9,2 điểm.
Bố Linh làm bảo vệ, mẹ làm giáo viên, nhưng bố mẹ em luôn cố gắng chắt chiu để nuôi 2 chị em Linh ăn học. Hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, Linh luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, trên lớp em chú ý nghe thầy cô giảng bài, về nhà em tự giác học và chịu khó giải các đề thi, 12 năm em đều đạt học sinh giỏi, giành nhiều giải cao trong các kỳ thi từ bậc Tiểu học, THCS đến THPT. Nhìn vào sổ học bạ, chúng tôi cảm nhận được nỗ lực của em trong những năm học cuối cấp 3.
Thành tích học tập của em tiến bộ dần qua các năm, Linh học đều tất cả các môn nhưng em chú trọng hơn vào những môn thi đại học Toán, Hóa, Sinh, Tiếng Anh để theo đuổi ước mơ trở thành bác sỹ. Điểm trung bình 3 môn khối B của em từ lớp 10 - 12 khá cao, từ 8,5 trở lên, đặc biệt điểm trung bình môn Hóa cả năm (năm học 2020 - 2021) là 9,6. Không chỉ vậy, Linh còn đạt giải ba môn Hóa học cấp tỉnh năm học 2018 - 2019, 2020 - 2021.
Em Vũ Thị Thùy Linh - Cựu học sinh lớp 12A1 Trường THPT Bình Lư ôn luyện trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Trong các môn học, môn hóa là môn Linh yêu thích nhất, để học giỏi Hóa bí quyết của Linh rất đơn giản, trên lớp em tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài và hiểu bài ngay trên lớp. Khi về nhà, em ôn lại các kiến thức cơ bản, tự học và tự giải các bài tập, đề thi đại học, làm các dạng bài từ dễ đến khó. Đối với những bài tập khó, Linh và các bạn cùng lớp thảo luận, nếu như không tìm ra kết quả thì mới nhờ đến sự hỗ trợ của thầy cô. Mỗi ngày, em giành trung bình từ 3 - 4 tiếng buổi tối cho việc học, củng cố lại các kiến thức.
Chia sẻ về ước mơ của mình, em Vũ Thị Thùy Linh tâm sự: “Ngay từ nhỏ, em đã mong muốn trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho người nghèo, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Để chinh phục ước mơ đó, em đã nỗ lực phấn đấu trong học tập, dành nhiều thời gian ôn luyện và đạt được thành tích khá cao, em cảm thấy rất vui với những điểm số trong kỳ thi vừa qua. Em rất mong với số điểm đó em sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành y trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), sau này trở thành một bác sỹ giỏi để cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình cho quê hương Lai Châu”.
Không chỉ học giỏi, Linh còn là một người con chăm ngoan, hiếu thảo, một người chị gương mẫu, ngoài thời gian học em tranh thủ giúp đỡ bố mẹ công việc nhà, dạy em trai học bài và chăm sóc em khi bố mẹ đi làm. Không dấu nổi niềm vui khi con gái thông báo kết quả điểm thi, anh Vũ Hồng Gianh – bố của Linh xúc động chia sẻ: “Cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn, chúng tôi chỉ mong sao các con ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội. Gia đình tôi định hướng cho cháu theo học ngành y, luôn động viên tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất cho cháu học tập để theo đuổi ước mơ của mình. Suốt một thời gian ôn luyện vất vả, cháu cố gắng hết sức và đạt được kết quả như mong đợi, vợ chồng tôi rất vui mừng, tự hào về con”.
Ngoài thời gian học, Linh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của lớp. Không những vậy, em còn rất lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè nên được giáo viên và các bạn học sinh trong trường yêu quý. Thầy Nguyễn Văn Mạnh – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Bình Lư phấn khởi cho biết: “Em Linh là học sinh chăm ngoan, học giỏi, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Em học đều tất cả các môn, khi xác định mục tiêu vào ngành y, em chú tâm và dành nhiều thời gian ôn luyện các môn Toán, Hóa, Sinh, Tiếng Anh. Với số điểm rất cao trong kỳ thi tốt nghiệp là minh chứng cho những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi trong suốt 12 năm đèn sách. Linh chính là niềm tự hào của lớp 12A1 nói riêng và Trường THPT Bình Lư nói chung”.
Ước mơ trở thành sinh viên ngành y đối với cô học trò Vũ Thị Thùy Linh sẽ không còn xa, bởi chỉ một thời gian ngắn nữa các trường đại học, cao đẳng trên cả nước sẽ công bố điểm trúng tuyển năm 2021. Tin rằng, với số điểm khá cao Thùy Linh sẽ đạt được nguyện vọng 1 vào trường Đại học Y Dược để hiện thực ước mơ trở thành bác sỹ của mình.









