

Sinh ra và lớn lên ở bản Nậm Manh, xã Nậm Manh trong một gia đình nhiều đời làm nông nghiệp. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn sau khi bà lập gia đình và sinh 5 người con. Thu nhập từ đồng ruộng, nương rẫy không đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày khi các con ngày một lớn khôn và trong độ tuổi đi học.
Trong suy nghĩ của người phụ nữ ấy trăn trở một điều nếu không phát triển kinh tế, không cố gắng mở rộng chăn nuôi thì sẽ không có điều kiện nuôi các con ăn học thành người. Nhưng nuôi con gì và tiền vốn ở đâu ra? Đó thực sự là một câu hỏi lớn đối với bà Lơi.
Bà Lơi chăm sóc đàn lợn của gia đình.
Năm 2007, niềm vui đến với bà Lơi khi gia đình bà là một trong những hộ thuộc diện được vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với số tiền 15 triệu đồng vay được, bà mua 2 con trâu về nuôi. Bà dành cho “đầu cơ nghiệp” của gia đình mình tất cả sự chăm sóc tốt nhất với hy vọng có một đàn trâu để có thêm sức kéo và phát triển kinh tế.
Không phụ công bà, sau 3 năm chăm sóc, gia đình bà Lơi đã có đàn trâu 7 con. Đến hạn trả vốn cho Ngân hàng, bà chỉ bán đi 3 con đã đủ trả hết nợ, còn dư tiền bà đầu tư nuôi thêm lợn và gà, vịt. Năm 2010, thực hiện chương trình di dân tái định cư thủy điện Lai Châu, chuyển về nơi ở mới, gia đình bà Lơi khai hoang được 5.000m2 ruộng và đào được 3.000m2 ao nuôi cá.
Với cách làm kinh tế lấy ngắn nuôi dài, tiền bán lợn và gia cầm, bà Lơi lại dành một phần đầu tư mua thêm trâu. Đến nay, đàn trâu nhà bà đã lên tới 16 con. Ngoài ra, trong chuồng nhà bà Lơi còn có đàn lợn 10 con và hơn 100 con gà, vịt. Trung bình mỗi năm, mô hình kinh tế của gia đình bà Lơi cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Bà Lơi phấn khởi tâm sự: “Trước kia gia đình tôi nghèo lắm. Nhưng từ khi được vay vốn phát triển sản xuất, vợ chồng tôi đã tập trung phát triển chăn nuôi. Vừa tăng gia sản xuất, vừa giúp các hộ trong bản cùng làm kinh tế, đến nay gia đình tôi đã có kinh tế ổn định và xây dựng gia đình văn hóa”.
Nỗ lực phát triển kinh tế gia đình nhưng không quên vai trò của một người vợ, người mẹ. Bà Lơi cùng chồng lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Đến nay, 5 người con của bà đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và có công ăn việc làm ổn định. Đó là điều mà bà Lơi luôn cảm thấy tự hào mỗi khi nhắc đến gia đình mình.
Kinh tế gia đình ổn định, song thấy chị em trong bản có hoàn cảnh khó khăn, bà bàn với chồng cho các hộ gia đình nghèo mượn trâu, lợn để cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Mỗi hộ mượn một con lợn nái, đến khi sinh sản, bà giữ lại một phần, còn một phần để lại cho hộ nghèo nuôi tiếp. Nói về bà Vàng Thị Lơi, ông Lê Đức Ký – Phó chủ tịch UBND xã Nậm Manh cho biết: “Bà Vàng Thị Lơi nhiều năm qua luôn là tấm gương điển hình của phụ nữ xã Nậm Manh trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Không những thế, bà Lơi cũng được nhiều người trong bản quý mến vì gia đình bà đã tạo điều kiện, giúp đỡ những hộ khó khăn cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.
Với những cố gắng của bản thân và gia đình trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, bà Lơi được huyện chọn là đại biểu tiêu biểu của dân tộc Khơ Mú trên địa bàn tỉnh Lai Châu về tham dự Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc tại Hà Nội vào năm 2013.









